1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội MÌ TÔM !!! Đừng chê Mì tôm dở chứ !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebonnie, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, biết là hội Mì, nhưng mì ăn mãi cũng chán (như bạn vậy, đã định chuyển sang món khác rồi còn gì ,, quanh đi quanh lại chỉ có vài kiểu ăn mì, biết viết gì đây cho nó kéo dài cái topic ra
    Vào hội mì tất nhiên là mọi người muốn tìm những người cùng sở thích với mình nhưng không nhất thiết là chỉ nói về mỗi sở thích đó mỗi lần gặp nhau, như chuyện vào đại học đâu chỉ để học mà còn để kết bạn, tìm tình yêu tình báo, tham gia hoạt động xã hội...
  2. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúng mình chuyển sang vấn đề tình yêu của hội mỳ đi!
    Thử làm khảo sát nho nhỏ : Những nguời ăn mỳ, liệu có ngưòi yêu không ?
  3. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Khẹp, lúc đấy thì rủ nhau ăn mỳ theo kiểu mỗi đứa ngậm 1 đầu sợi mỳ ấy nhỉ, cứ thế hút tụt vào, như trong phim hoạt hình.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    híhí,em đang buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn cố ngồi đọc hết 11 trang của hội nhà mình...nguyên văn là em vừa đi ăn cỗ về nhưng chẳng ăn đc mấy,cả bữa chỉ ngồi chọc chọc chấm chấm mút mút ,về nhà thì đói há mồm ra,lại đi úp tô mì,mì no sữa say rồi (em hay ăn mì xong rồi uống sữa,ko hiểu có hại gì ko),mắt em cứ díp hết cả lại.đang tính đi ngủ thì nghĩ nào lại online đọc mes rùi lạc vào cái hội này nên lại kiềm chế lại...trước là em hay đóng đinh bên hội gầy (ăn mì nhiều wá nên người như cái sợi mì luôn)sau hội gầy ngày càng thất thế do các thành viên đi vui duyên mới,chẳng biết bây giờ fiêu dạt sang trang mấy rồi.giờ túm đc cái hội này em lại vào tham gia cho đỡ buồn.
    em hay ăn mì buổi đêm trc khi ngủ,chẳng có lợi gì cả nhưng khổ nỗi nó thành cái tật rồi,mỗi đêm ko làm bát mì ngủ thấy ko ngon
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hừm
    hôm qua thử bắt chước boni làm quả mì kia
    ăn chẳng ngon lắm
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng là một phan bất đắc dĩ của mì tôm và các loại gói cháo ,bún ăn liền...
    Đã phải ăn qua các loại mì sau : lẩu thái,kim chi,vua bếp,đệ nhất,hảo hảo,bún riêu cua ,phở gà ,phở bò,cháo thịt heo ,cháo tôm ,cháo gà,cháo thịt heo dinh dưỡng,cháo thập cẩm ,cháo trắng ,cháo nấm,cháo,rau thập cẩm,canh khô,bún khô.....
    Tư hồi đi học xa nhà ,L trường kì kháng chiến với các loại này luôn.Chỉ thỉng thoảng mới nấu cơm thôi.
    Lúc vội thì ăn mì không người lái chỉ úp nước sôi thôi là được.Lúc tử tế thì ăn mì có kèm trứng ,hay kim chi ,cà chua,thịt..
    Còn cháo ăn liền thì thường là bất đắc dĩ lắm mới úp cháo ăn luôn ,không thì đun thịt băm rùi cho cháo vào thêm hành ,hạt tiêu ,hoặc là đun nóng cháo rùi đập trứng vào ăn .Ăn bún cua thì thường cho thêm một gói canh khô ăn liền vào nấu cũng ăn....
    Ăn chẳng bao giờ thấy ngon miệng cả ,nhưng mà vẫn phải ăn vì biết là không ăn ốm ra đó thì chít,còn nấu cơm thì lại lười vì có mỗi mình .Nhưng thỉng thoảng hâm lên thì lại nấu cơm cả tuần liền.
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Mình thâý đa số người ăn Mỳ là do lười biếng, ko chịu nấu cơm, mà nguyên nhân của sự lười biếng là do ở một mình...
    Muốn ly khai thì hãy giải quyết nguyên nhân sâu xa này đi là ok!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà giải quyết được chuyện ở một mình khi vẫn là sinh viên học xa nhà nhỉ ?Chuyện "góp gạo thổi cơm chung " thì L không dám rùi.
  9. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là SV sống xa nhà, là con trai nên càng khó kiếm "người ăn cùng" hơn con gái. Thôi cố gắng ăn mỳ, coi như đấy là 1 kỷ niệm. Sau này bị vào khuôn khổ chắc ko còn đuợc ăn Mỳ tuỳ tiện như bây giờ
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết các bác thế nào chứ , như em quanh năm suốt tháng ăn mì mờ có thấy ngán cái rì đâu , mỗi ngày làm khoảng 4- 5 gói cái loại mì ăn như ....................... thế mờ cũng ăn đuợc , mờ đúng là đời sống sv xa nhà thảm thật , ai cũng fải ăn mì thui , đâu cũng như nhau , từ Âu , Á ,sumani , thổ nhĩ kì , rì cũng fải ăn mì hết chơn

Chia sẻ trang này