1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội MÌ TÔM !!! Đừng chê Mì tôm dở chứ !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebonnie, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình iêu của những người ăn mì có vẻ hay đấy, có thể khẳng định rằng ăn mì vẫn có người iêu , cô bạn mình cũng là một đệ tử ruột của các kiểu mì gói, có khi còn là fan cuồng nhiệt hơn cả bluekite.
    Ăn mì chẳng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm :) vì hai đứa đã gần 4 năm không gặp nhau mà tình cảm cũng chẳng sứt mẻ chi, nói ra khó có người tin nhưng mỗi đứa học một nơi, người cuối cực Nam kẻ ở đầu cực Bắc. Năm nay suy đi tính lại cũng vẫn chưa thể gặp nhau được, có khi phải sang năm 2006 mới gặp, híc híc. Nhiều lúc cũng muốn "bán anh em xa mua láng giềng gần" hay "góp gạo thổi cơm chung" với cô hàng xóm nhưng rồi lại kô đủ can đảm để làm
    Có khi ăn mì vào lại càng làm người ta gần nhau hơn đây chứ, bằng chứng là hội của chung ta đây, biết đâu sau này lại có nhiều đôi trong hội, lúc đó phải thông báo cho bà con biết để chia vui đấy
  2. cathykathy

    cathykathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HI Chào mọi người!
    Mình thấy ăn mì có gì mà fải chán nhỉ. Mì cung ngon dấy chứ, hồi trước sáng nào mình cũng phải ăn mì vì cái tội ko chịu ra ngoài mua đồ ăn. Ăn nhiều thành quen, bây giờ đâm ra lai khoái ăn mì mới chết chứ lị. Mà nấu mì nhiều quá nên bây h biết nấu đủ các thể loại mì luôn. He He thấy các bác trong này có vẻ ăn mì vì bắt buộc quá nhể............Các bác cứ thử ăn rùi ngẫm nghĩ xem có món nào có thể biến tấu đc thành nhiều món như món mì này ko???? ăn lẩu nếu thiếu mì thì ôi thật là fí của dời, ăn mì sào ôi chao ngon tuyệt cú mèo luôn mà ai luời lười thì ăn mì không người lái, thậm chí ăn mì sống cũng ok đấy chứ các bác nhà mình nhi???????Nói chung là em thấy món mì rất OK
  3. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chán nầu cơm mà ko lười quá thì DN làm món mì nấu với thịt bò xay và rau. Làm cũng khá nhanh mà món ăn vẫn có chất.
    Bắc 2 nồi nước lên bếp. 1 nồi để trần mì, 1 nồi nấu nước dùng.
    Thịt bò xay sẵn mua về bỏ ra đánh chung với trứng --> trứng làm thịt bò dính lại và mềm ra,. Nêm nếm gia vị vừa ăn.
    Rau rửa sạch thái nhỏ. DN hay dùng broccoli với carrot. Nếu ko có thì xài rau gì cũng ok hết, miễn là mình khoái .
    Bắt đầu trần mì, để sợi mì dai dai thôi, ko chín hẳn, bỏ ra tô.
    Đợi nồi nước thật sôi, nêm nếm vừa ăn, múc từng thìa nhỏ bỏ vào. Nước thật sôi thì thịt bò sẽ tự long ra.
    Xong, bỏ rau vào. Thịt bò và rau chín tới thì múc đỏ vào bát mì.
    Tiếp theo là măm măm
    Bạn nào khoái tôm và có thời gian hơn thì có thể đun tôm khô lấy nước hoặc bóc tôm tươi, ướp chút gia vị bỏ chung vào nồi nước dùng.
    1 cách ăn mì nữa nhanh hơn của DN thì hơi giống với honghoavi là trần lên, đổ ra tô, trộn ít nước dừa, chanh ớt, xì dầu... rồi măm
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop và người yêu của Chop cũng thường ăn mì tôm cùng nhau mà. Bộ người của hội mì gói không yêu được sao. Chỉ có điều ăn sao đừng cho mụn miếc nó nổi...xấu người yêu chê chết...hehehe...
  5. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thấy hầu như toàn các bác gái thích mỳ tôm thế?Oài mình bây giờ 1 tuần cũng phải ăn mỳ mấy bữa.Thế có nhập hội được không nhỉ?
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ,công nhận cái hội mì lúc thì toàn con trai ,lúc thì toàn con gái , hờ hờ , hình như con trai con gái ăn mì theo mùa , hờ hờ , khi nào làm bữa off mì tôm đi mờ mấy bà con gái nấu mì phức tạp thế , chắc đợi nấu xong thì cũng chít đói rùi , tớ chỉ thích ăn mì úp thui , ăn mì nấu đợi lâu lắm , hờ hờ , hôm trước còn nghe đứa bạn nó nói nó ăn mì tôm với thịt trâu hay thịt bò khô rì rì nữa , khiếp thật , công nhận nhiều người có khả năng chịu đựng tốt thật , ăn như thế mờ không uống berberin mới lạ
    hôm nào bầu chọn loại mì nào ngon nhất đê ..........
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì không nói là thích ăn mì tôm mà chỉ không chê thôi .Ăn mì tôm vừa tiện mà khi đói ăn gì cũng thấy ngon mà.Bây giờ lại chuẩn bị đi nấu mì tôm ăn nè ,nhưng hôm nay cải thiện hơn có kèm thao giá và thịt.
  8. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái ăn mì. Có vài ý kiến cá nhân:
    1. Mì ngon nhất là mì hai tôm, gói bằng giấy màu nâu ấy, xưa lắm rồi.
    2. Mì nấu ngôn hơn mì úp.
    3. Mì nấu với cải cúc là ngon nhất.
    4. Nếu có người lái thì cho mấy con bò lái là ngon nhất.
  9. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    DN vote cho nbdbk 5* vì 4 cái kết luận quá chí lý này
    Được december_nguyen sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 12/04/2005
  10. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ồ, công nhận là cái hội mỳ tôm này phát triển ra phết nhỉ.
    Lâu rổi, Chuck ko vô không ngờ vẫn rầm rộ quá.
    Tại sao một món ăn ngon đến xao lòng người , cách chế biến thì vô cùng đơn giản, có thể chế thêm đồ đi kèm mà mình thích vẫn ngon vô tư lại ko thể trở thành một món ăn chính được nhỉ.
    Mỗi lần Chuck ăn, toàn bị Mẫu hậu la thôi, sao con ko ăn cơm, ăn mỳ hại dạ dày lắm, chả là lúc đó Chuck đang gặm mỳ rau ráu mà. Chán thật, kỳ thực, ăn mỳ sống ngon hơn mỳ ngâm nước một chút.
    lêu lè lêu

Chia sẻ trang này