1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội MÌ TÔM !!! Đừng chê Mì tôm dở chứ !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebonnie, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, mấy cái ý kiến đấy là của cá nhân tớ thôi, không ngờ có người cũng thích như thế. Mà nấu mì như cô DN thì chắc chỉ làm được ở Việt Nam thôi, ở nhà mình cái gì cũng đủ. Chứ còn đang đi đày ở nước ngoài thế này thì sang lắm là được bát mì với ít rau cải. Tủi thân quá!
  2. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình ăn mỳ mà không có khái niệm rau dưa gì thêm vào nữa, cũng chẳng có thịt thà cá mú gì cả, mì nào có vị nào thì cố gắng mà vừa ăn vừa tưởng tượng có miếng thịt đó ở trên bát. Ăn mỳ chay 1 lần, đúng là tệ hại.... chẳng có vị gì để tưởng tượng nữa...
  3. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thì đó là lúc nào hứng lắm, thèm ăn lắm thì DN mới lắm mà . Bình thường cũng ăn mì với xì dầu hoài thôi .
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Xì dầu!? Chiêu này mới àh nha? Xin cho biết công thức đi!
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hội mình cũng đông vui phết nhỉ , thêm mấy thành viên mới nữa , thế còn pác bebonnie người sáng lập ra hội mì tôm nà đâu roài nhỉ , hay ăn nhiều mì quá bị ngộ độc hi sinh roài , chẳng thấy vào chia sẻ với mọi người rì cả
    em thì toàn mì trứng thui , cứ tỉ lệ 1 gói mì 2 quả trứng , 2 gói = 4 quả , hôm nào cũng xơi khoảng 4-5 gói , ăn thay cơm mờ , cuộc đời nghèo khổ , đói khát fải ăn mì trừ bữa
  6. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, chẳng hiểu ai bị ngộ độc bebonnie hay blackjack , ngày nào mà cũng ăn mì với 2 quả trứng, có ngày ăn 4 quả trứng thì có mà tiêu à, ăn ít trứng thôi , ngày làm một quả là đủ. Bluekite đây học toxicology nên nói vậy, nhiều thứ không nên ăn quá nhiều và có nhiều thứ không nên ăn cùng nhau hay kô nên ăn, ví dụ đã uống sữa rồi thì đừng có uống luôn nước cam (orange juice) hay không nên cho cún con (dog) ăn chocolate... Hội mì lại đông vui nhỉ
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quá cái gì chẳng không tốt
    Nhưng vì sao cún không được ăn Schokolade vậy?
  8. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  9. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Choài ạ, bonnie cũng vào hằng ngày mà. Chỉ là dùng @lambchop1308 để viết bài mà..hờ hờ hờ...
    Uh, hội mình đông vui quá...mà tớ thấy mọi người vào đây đùa vui được roài. Cần gì hội trưởng này nọ hỉ...
    Cách đây khoảng 1 tuần, bonnie tui toàn xơi mì gói. Nên giờ ngán quá. Mà ăn mì sống thấy ngon hơn mì nước đó nha...
    Ah, black nè, ăn trứng nhiều quá không tốt tẹo nào. Dư canxi, có thể bị sạn thận đó. Ăn vừa thôi. Cái gì cũng vậy, ít quá cũng không tốt, nhiều quá cũng không tốt luôn.
    Có nhiều thứ ăn vào kị nhau. Vì dụ , ngày xưa có đọc ở đâu người ta nói rằng không nên ăn dưa hấu với gạo đỏ. Đôi khi tính nóng hay tính lạnh của thức ăn sẽ làm nó kị nhau đó...
    Còn tại sao puppy hổng ăn được chocolate, tớ chờ xem blue giải thích sao nè...

    </FONT></P>[/sign]
    Được bebonnie sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 13/04/2005
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. Mùa này ở Miền Bắc VN đã có hoa thiên lý.
    Ai mà biết ăn và nghiện ăn cái hoa này thử làm mì úp với hoa thiên lý và thịt bò khô mà xem, NGON ĐỈNH CAO luôn. Esheep học mót món này của anh xã hồi còn là SV.
    Công thức như sau : 1 gói mì loại gì cũng được, nhưng ngon nhất là loại gói giấy xi-măng có hình 4 con tôm ở ngoài- 0 có kèm theo gia vị gì cầu kì. nhưng sợi mì rất dai và thơm - ăn 0 có ngán.
    Hoa thiên lý : leo sang sân thuợng hàng xóm hái 1 nắm về rửa sạch.
    thịt bò khô loại xé sợi : 1 gói nhỏ.
    Hoa + 1 chút hành lá để duới đáy tô. Để mì lên. Để thịt bò khô lên trên cùng. Cho gói gia vị vào.
    Úp nước thật sôi vào, đậy kín.
    2 phút sau mang ra đánh chén. Chẹp chẹp ực ực..
    Pà con nào có điều kiện ăn được cái hoa này - làm thử xem - mê ly quên sầu. Kakaka !
    Lần sau sẽ cống hiến món mì xào trứng cút và món XA LÁT MÌ NẤM ! Hô hô ! món này sành điệu đây, nhớ đón xem !

Chia sẻ trang này