1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội MÌ TÔM !!! Đừng chê Mì tôm dở chứ !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebonnie, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ra HN, gặp một con bé Ams, nghe nó tả về món mỳ lẩu Thái ở trường nó mà còn hơn cả sơn hào hải vị, trong khi mình ăn thì cũng giống như bao loại mỳ khác mà thôi. Chả nhẽ mình lưỡi gỗ đến thế?
    Ko bít có phải cùng trường với em jì ở trên kia ko?
  2. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy chưa...Tớ biết ngay hội mì tôm không phải ế mà. Dĩ nhiên là không thể nào ăn mì gói thay cơm được. Nhưng đôi khi nếu biết cách chế biến, mình cũng làm cho nó dễ nuốc hơn, hoặc "nhon nhon" hơn đúng không?
    Ah, sao mọi người không giới thiệu một chút về nơi ở của mình. Ở nước ngoài mà ăn mì gói chắc khác so với ở vn , ví dụ là vậy. Hơn nữa như bài bạn gì post ở trên đó, thường các bạn ăn mì gói vào thời điểm nào trong ngày hay trong tuần. Bạn thích nhãn hiệu nào nhất. Bạn có cách pha chế mì gì ngon không? Giới thiệu mọi người với nào . Bạn có ăn mì thường xuyên không?
  3. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bonnie có một món mì tôm mà cả nhà bonnie (lúc đói bụng, hổng có gì ăn) , bonnie mà làm thì lúc nào cũng khen cả.
    Mà ăn vừa thôi nha, ăn quá kẻo nổi mụn bậy giờ .
    Bonnie bắc nước sôi, bỏ khoảng 2 gói mì vào ( chỉ mì không, không gia vị nhé). Xem như luộc mì gói á. Khi thấy cọng mì hơi mềm, hơi thôi nhé. Bonnie bắc xuống, xả qua nước lạnh cho cọng mì nó dai dai tí .
    Lấy cái tô, đập khoảng 2 quả trứng gà, nêm nước mắm và đường vào tô trứng đó, đánh đều lên (thêm tí hành tím nếu thích).
    Rùi bonnie bắc chảo lên bếp, cho một tí dầu ( tỏi nếu bạn thích), bỏ đống mì mà mình vừa cho xả nước lạnh vào chảo trên. Xem như đang chiên mì nè. Đảo cho đều tay. Khi thấy cọng mì nó hơi khô khô lại, giòn ... (coi chừng dính chảo nha), mình cho trứng vào. Rãi cho trứng đều quanh chảo. Rùi tiếp tục xốc mì lên. Thấy trứng hơi đánh lại, bắc xuống.
    Cho một ít tiêu lên trên mặt mì...rùi...ĐẾN GIỜ RỒI, MĂM MĂM thôi.
    Còn các bạn thì sao?
    Được bebonnie sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 18/03/2005
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mỳ tôm ở daewoo hay horison làm sao bằng mì tôm trường tớ được. trường tớ dễ ra dễ vào, các ấy muốn ăn lúc nào đến cũng OK. Àh quên chưa giới thiệu tên trường, trường tớ là trường Chuyên Ngoại Ngữ, nghe tên lạ hoắc nhỉ?. Tớ thấy nên ăn mì tôm buổi sáng thôi và trời lạnh!
  5. immotet

    immotet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mì tôm à ? Em dùng nó 10 năm rồi, vẫn chạy tốt
    nhưng mà không phải ăn trừ bữa đâu à, nhưng cũng liên tục liên tục ha. Bây giờ đi học xa nhà nó còn như liều thuốc cho dạ dày và cái túi nữa đó.
    Mì tôm đỉnh nhất thiên hạ! heeeeeeeeee Đố các bác tìm được cái gì vừa có gà, bò hành ...... chỉ trong một gói mà giá thì chỉ U2000đ
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Kể cũng vui nhỉ, có mỗi chuyện về gói mì tôm thôi mà mọi người "tán" cũng được tới mấy trang chủ đề. Hê hê, để tôi góp vui với nhá.
    Tôi thì tôi cũng chẳng nghiện mòn này đâu, chỉ có cái là bận+lười nên hay ăn lắm. Mà ăn trừ bữa ấy chứ,cả tuần bẩy ngày có khi tới 6 ngày ăn mì trừ bữa, chán thế đấy. Ăn nhiều quá đâm ra thỉnh thoảng cũng phải "thêm thắt" mấy thứ linh tinh vào thì mới nuốt được thường xuyên hi hi.
    Nói chung chẳng biết mọi người thế nào, chứ tôi thấy mì tôm với bánh mì ăn rất hợp.
    Mì tôm làm đơn giản thế này chẳng hạn nhá: nước nóng + cá hộp (hoặc thịt hộp cũng được) à mà nếu có một ít thịt bò khô cho vào là ngon nhất --> cho vào lò vi sóng khoảng 2-3 phút nhưng mà chú ý là phải xem nước có sôi không nhá(hi hi, tôi hơi lười nên toàn dùng lò vi sóng thôi, mọi người có điều kiện thì bắc lên bếp đun kĩ một chút chắc là ngon hơn)--> cho một ít kim chi, hoặc dưa chua nhà mình cũng được--> để khoảng 1-2 phút---> cho mì tôm vào (tuỳ vào khẩu vị mà bạn có thể cho thêm muối (hê hê, tôi thì tôi hay thêm muối, tại thấy U tôi ở nhà bảo ăn mấy cái gói gia vị trong mì tôm không được tốt cho sức khoẻ) hoặc không cho thêm gì, tại vì thit hộp hoặc cá hộp nó cũng mặn sẵn rồi) để thêm 1-2 phút nữa (hê hê, những ai mà dùng lò vi sóng giống tôi thì phải chú ý xem nước nó có sôi lên không thì hãy bỏ ra ăn nhá....không có nhỡ có.... làm sao thì khổ). Nếu ai không thích ăn chua, thì có thể thay dưa bằng các loại nấm tươi.
    He he, đấy, khoảng 10 phút thôi là có bát mì thơm phức rồi. Chỉ cần thêm hai ba lát bánh mì nữa (nếu mà nướng bánh mì lên cho nó thơm nữa thì ngon lắm)
    Hê hê, tạm thời thế đã. Để hôm nào thử mấy kiểu nữa, nếu ngon thì lên đây "tán" tiếp.
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cái truờng em sao mà anh không bít đc , cái truờng nằm xa xôi hẻo lánh , tít tận đoạn cầu giấy , hoá ra trong đó có mì tôm ngon a , híc , bây giờ chui trong đó ăn gói mì ở trường em xong đi đuờng tiêu hết mất
    hồi xưa ôn thi đại học mình khoẻ thật , 2 tuần hết 1 thùng mi , kết quả 1 tháng rưỡi ở nhà ôn thi làm hết gần 4 thùng mì , thế rùi vào dh , rùi đến bây giờ nữa , mì tôm vẫn gắn chặt đời tui , không biết buồn hay vui đây , nhưng dù sao không có mì thì chít mất
    không nhớ cái loại mì mình hay ăn là gì nhỉ , cái mì mà màu hồng hồng trắng trắng ý , quên mất rùi , ai nhớ hộ tớ cái
  8. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa phải xơi mỳ gói xong. Nghe nhời các b, cho một ít chua chua vào ( cụ tỉ là dưa bắp cải), bgiờ nó đang ở trên cổ e đây này. Bình thường toàn ăn mỳ với thật là nhiều tương ớt, cay quá chẳng bít mùi vị gì nữa, hoá ra lại ăn được. Chẹp!
  9. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    :)) Hi hi
    1. Tui chưa thấy ai cho dưa bắp cải vào nấu bao giờ, cái dưa đấy là để ăn sống mà. Thực ra cũng tại tớ sơ xuất không dặn kĩ, tại tớ nghĩ, nói dưa nấu thì mọi người biết là dưa gì rùi. Sorry!
    2. Cậu cho bao nhiêu dưa vào thế. Tớ viết là chỉ cho một ít thui đấy nhá. Hi hi
  10. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khợ khợ, nấu được thì em đã cho thịt thà cá mú rau xanh vào, cần jề phải lôi đến cái loại dưa mới hơi hơi chua chua đấy ra. Chỉ đổ nước sôi và đậy nắp thui b ạ, đến lúc chuẩn bị ăn thì mới gặp một tẹo dưa bỏ vèo, một tẹo thui, gọi là có hương có hoa ý mà.
    Túm lại là tại lười nên đành chấp nhận! Hcx!
    B bày e cách nào vừa nhanh vừa có mỳ ngon mà ăn đi.

Chia sẻ trang này