1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội MÌ TÔM !!! Đừng chê Mì tôm dở chứ !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebonnie, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn mì xong! Cố gắng mới nuốt nổi 1 gói, chán mì rồi chăng, phải ly khai khỏi hội mì này rồi sao.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ly khai chứ?!
    Nói đến mì tôm thì afriendvn có nhìu chuyện để viết ra lắm...
    Còn nhỏ, ở quê, hôm nào được ăn mì tôm là mừng lắm áh (vì toàn ăn mắm ăn muối không àh)... hồi đó mì Miliket hiệu 2 con tôm ngon bá cháy. Hehe... nhiều bữa không được ăn chỉ mì đâu nha... pha ra làm canh để ăn với cơm áh!
    Đến hồi vào SG học... không có mì gói đâu... mì ký áh... (hic... có thời ở gần cái hãng Vifon nữa chứ)
    Lúc đấy thì mì lại rẻ hơn ăn cơm... đói thì làm 2 gói = 3000 đ, no no thì 1 gói + 1 trứng gà = 2500 đ... Haha... cứ thế trường kỳ kháng chiến!
    Hồi đó nhìn thấy mì cũng phát ớn như pà kon
    Rồi qua đây...suốt 1 thời gian phải ăn thức ăn của Tây.... cứ nghĩ đến mì là nuốt nước miếng ỰC ỰC... nhất là món mì Lẩu Thái chua chua cay cay
    Bây giờ thì mấy thùng mì ngay kệ nè...
    Hehe, pà kon chỉ thêm cách chế biến đi... làm sao đơn giản như bản chất mì... ĂN LIỀN... mà vẫn luôn ngon nha!
    Hix... hèn chi mụn nó lại chui lên... thế mà cứ tưởng là do học bài thi!!!
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi mà , đã bao nhiêu năm gắn bó với mì tôm rùi mà bạn dứt mì ra đi sao ? Hội đang ăn nên làm ra , bạn đừng ra đi chứ , chỉ có thêm người thui , không muốn mất đi ai đâu
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mì của pác có 2 con tôm là tốt lắm rùi , mì của em còn chẳng có tôm , chẳng có cua gì cả , cái gói mì 1 màu trắng tinh khiết em cũng chẳng biết nên diễn tả nó như thế nào , mà em chưa từng gặp cái mì nào chán như nó cả ,thế mà em nhai đuợc 3 năm rùi đấy , nghĩ lại thấy mình sao giỏi thế
    mà các ông bây giờ ăn phở cũng đâu fải ra ngoài hàng đâu ,bây giờ cũng có phở ăn liền mờ , ăn tại nhà cũng đc
    ÔNG ĂN PHỞ ,BÀ ĂN MÌ TÔM
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ, dù thế nào em cũng phải đời này với mấy gói mì tôm này thôi, ở đây không ăn mì thì có mà chết đói, mai thử làm quả mì xào thay đổi xem thế nào! Chắc không đến nỗi nào!
    Mà hum nọ em đọc trên mạng một tin là ăn mì nhiều không tốt cho dạ dày, nó nói thế nhưng không nói bao nhiêu là nhiều! 1 ngày 1 gói co thể là nhiều không?
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chắc khoảng 1 ngày 4-5 gói như em là vừa không bị hại dạ dày đâu bác ạ , thui cứ ăn đại đại đi , càng nhiều càng tốt , có gì sau này đi kiện mấy công ty sản xuất mì
    mai bác làm mì sao thì ới em 1 tiếng nhé , để em sang thử xem bác làm ngon không ?? có gì có lòng tốt thì cho em 1 suất nhé
  7. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chà hội mì tôm cũng phát triển nhanh chóng nhỉ, chẳng mấy chốc mà lớn mạnh, rồi lại phải lập trang 2, trang 3 mất thôi.
    Cái cách bebonnie chế biến mì tôm chẳng khác gì mình làm spaghetti cả, cũng luộc, cũng dội nước lạnh... Hôm nào hết spaghetti, bluekite mang mì tôm ra làm món mì tôm kiểu Ý, nổi hứng lên còn cho thêm pasta sauce, rồi green peppers, hành lá và nấm và cả thịt viên nữa (meatballs), ăn vậy cho nó đủ chất, chứ đã lười rồi ăn uống lại không ra cái gì thì trông tệ lắm.
    Mà bạn gì đó nói đúng đấy, hội mới thành lập, các thành viên nữ có khi phải giới thiệu một cái thì mới biết đề cử ai đi thi Miss TTVN chứ , nhanh lên không hết hạn đăng kí mà phải ngậm ngùi để năm sau thì lỡ thì quá lứa quá .
    Phải có đại diện cho Hội để bà con thiên hạ biết rằng ăn mì tôm cũng tạo nên những giai nhân mĩ nữ. Có khi phải xin thêm tài trợ của các công ty sản xuất mì tôm để làm giải thưởng cho các thí sinh chứ nhỉ
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nào, các cô đâu hết rồi? Làm sao quảng cáo hảo hảo đây?!
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vừa chén xong bát mỳ khô,công nhận ăn mỳ khô vẫn ngon hơn mỳ nướcỞ bên tớ có cái loại mỳ Yum Yum của Thái ăn cay cay ,chua chua ngon phết ,kô ngán mà giá lại rẻ....nói chung là ổn
    Tự nhiên chợt nhớ,mình thì quen kiểu nấu mỳ ở bên mình(cho vào nước sôi roài còn phải ninh đến mấy phút)đến khi về VN nấu mỳ cho anh giai và bạn anh ăn...hehe lúc đầu chả hiểu sao hai tên cứ nhìn nhau tủm tỉm cười...mãi sau mới thấu là mỳ nát......cú
  10. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    4-5 gói!!! Thế ngoài mì ra bác không ăn cơm hay sao? Em làm mì xào, bác có ăn được không? sang đây ăn với em! Nói trước mì em không bao giờ có thịt, hành cũng ko.. cái này là do hoàn cảnh ép buộc
    Mà Spaghetti tại sao phải dội nưóc lạnh lên, em thấy ai cũng làm như vậy, riêng em không làm thế, ăn nóng ngon hơn chứ, hay phải nguội mới đúng kiểu...... 2h sáng rồi, vào topic này lại thấy thèm mì quá cơ......

Chia sẻ trang này