1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi miệng_Hở van tâm vị: thành lập hội (Club)?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lequanghm, 06/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lequanghm

    lequanghm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôi miệng_Hở van tâm vị: thành lập hội (Club)?

    Ai có lẽ cũng bị bệnh hôi miệng lướt qua trong cuộc đời. Những ai bị các bệnh về răng miệng, nha chu... rồi sẽ tự nhiên hết hoặc chữa khỏi. Những ai bị hôi miệng do nguyên nhân ngoài miệng thì dường như không có con đường nào khác là sống chung với hơi thở bốc mùi của mình. Rồi vào một ngày, bạn lớn lên, trưởng thành và hôi miệng lấy đi của bạn tất cả các cơ hội còn lại của niềm tin, hạnh phúc, công việc, tình yêu và đam mê; đẩy bạn đến với sự tự ti, xấu hổ, mặc cảm, thất bại và trượt dài trên con đường cô độc với xã hội.
    Tôi bị hôi miệng từ nhỏ, có lẽ bẩm sinh. Nguyên nhân không từ miệng. Không rõ là vì sao, như dân gian nói là hở van tâm vị dạ dày. Và càng ngày, tôi càng bị trầm cảm nghiêm trọng, không còn tự tin để giao tiếp xã hội, giao lưu bè bạn, vui chơi và thất bại trong công việc. Hiện tại, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào vào ngày mai nữa...
    Tôi kêu gọi những người ủng hộ, cảm thông về hơi thở hôi, những người bị hôi miệng: hãy tập hợp lại thành một nhóm "HM" và chúng ta hãy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, bài thuốc để vượt qua căn bệnh này. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống vượt qua mặc cảm và sống tốt cũng như tìm kiếm con đường chữa bệnh để có một hơi thở chấp nhận được. Chúng ta đang kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng :(
    Tôi kêu gọi các nhà khoa học, bác sĩ, những người có trách nhiệm hãy nghiên cứu phương thuốc, phẫu thuật, cách chữa bệnh giúp đỡ những người mắc chứng hôi miệng kém may mắn và vì tương lai của con cháu chúng ta nữa.
    Hãy liên hệ với tôi:
    YM: le_quang_hm@yahoo.com
  2. lequanghm

    lequanghm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nên tự tử không nhỉ, nản quá... xin các bạn chia sẻ, cho lời khuyên...
  3. faocuusinh

    faocuusinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Truoc tien xin chia se tam trang cua nhung ai da bi can benh quai di nay.Benh nay ta goi la benh cung duoc khong goi la benh cung duoc vi thuc te no it anh huong den thuc the nguoi benh ma lai anh huong den van de tinh than rat lon.La 1 sinh vien y khoa 1bac si trong tuong lai khong xa day(1nam nua) va hon the da tuong la nguoi bi can benh nay nen toi hieu rat ro no anh huong lon the naonden giao tiep cua chung ta.Rat chan nan khong muon noi chuyen voi bat ky ai tru noi chuyen o xa.that buon phai khong cac ban .Nhug dieu do voi toi gio da la qua khu.Xin chia se thong tin nay voi nhung ai dag bi can benh quai di nay.Ai dag bi hoac muon xin giai phap chua no xin lien he voi toi nickname :faocuusinh. SDT01674677918.Rat san long giup do ve mat thuoc men giup cac ban.Xin cam on.

Chia sẻ trang này