1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội một mình thứ 7..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 02/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa0612

    hoa0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Uh, bệnh kinh niên roài
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    một mình nên phải off thường xuyên thôi . 2 đầu cầu hà nội và sài gòn đó
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp giao lưu đê
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lên lịch off ssài gòn , hà nội cùng 1 ngày đi . đường truyền không dây mà , truyền hình trực tiếp
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thành phố vì hòa bình..nhưng bụi, bẩn và xô bồ
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Có hội nào một mình từ thứ 2 đến thứ 7 không nhỉ? Lên đây đọc mới biết có nhiều người muốn tránh cái cảnh "một mình". Mình bắt đầu tin mấy câu kêu ca của bạn bè mình là thật. Suy ra là tình hình chung. Thế thì việc gì phải bận tâm nhiều nhỉ!
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    xu thế chung rồi,e cũng mới rơi vào cái tình trạng này mấy tháng nay,nhiều lúc chán không thể tưởng,muốn làm những việc điên rồ để thoát ra khỏi cái trạng thái này.nhưng mà cũng chỉ được 1 lúc,đâu lại vào đấy.
    Thấy chán tất cả,nản tất cả,muốn sống mà chả biết sống thế nào cho vui vẻ mặc dù bt vẫn vui vẻ.
    nói chung là không thể tả nổi.
    cũng giống giống mấy bác j nói ở trên ấy,giữa đám đông thích tìm vào 1 góc yên để ngồi,rồi chán ghét đám đông,thích tụ họp bạn bè nhưng lại ngại đi ,mong muốn tìm 1 tài xế riêng mà lại chẳng muốn dính vào yêu đương vì thấy mệt mỏi quá.Kiểu như bị mắc bệnh đa nhân cách ấy,lúc thế này,lúc thế khác,dở dở ương ương,đến mình còn chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu thứ 2, nhận được cái mail, mệt đầu, mệt người quá..****.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghe bài này cho yên lòng nào :
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=csccN_VIVJ
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó đâu nhỉ
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kiểu muốn được sung sướng người đưa đi đón về mà chả chịu mất gì..đi taxi cho tiện đi bạn.

Chia sẻ trang này