1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi một tí về truyện ngắn Trái tim hổ (Ng Huy Thiệp)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi goodybug2002, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodybug2002

    goodybug2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một tí về truyện ngắn Trái tim hổ (Ng Huy Thiệp)

    Em mới vừa đọc truyện này và thấy rất vớ vẩn. Hình như khi viết truyện này, ông Thiệp mới tập viết truyện thì phải. Các bác có thấy thế không a? Cho em biết ý kiến với.
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhận định của cậu đúng về mặt thời gian, Trái tim hổ (Những ngọn gió Hua Tát) là truyện thứ hai NHT đặt bút viết, sau Tướng về hưu. Tức là Tướng về hưu, Những ngọn gió Hua tát, Vàng lửa, Kiếm sắc, Phẩm tiết chính là những sản phẩm thời kỳ ông Nguyễn Huy Thiệp "mới tập viết truyện thì phải". hì hì ...
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. goodybug2002

    goodybug2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác châm biếm em thế, hic hic. Em chả thấy truyện này nó hay ở chỗ nào cả, cũng có thể em chưa đọc kĩ. Nếu có thời gian, bác phân tích dài dòng một tí cho em với.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    "Đạo khả đạo, phi thường đạo ...".
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    và Đạo vô vi, bất hữu vi!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5

Chia sẻ trang này