1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**@@** Hội MÙA ĐÔNG - Bền Vững và Thân Thiện - Xây LẦU 3 tại đây **@@** **@@** Tình yêu Mùa đông bất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Global, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rosa tiểu yến tử, đi đâu h này mới quay về nhà? Em vẫn xinh quá, tình hình thế nào rồi, đỡ bâạ chưa về xây đắp hội nhà mình với chị
    Vẫn ở oz hả em?
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em đã về VN rùi ạ> lâu lắm mới vào đây, đã lên phần 3 rùi
    bạn chicken còn đây hog a>
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng nàng ta đá qua đá lại Tại chạy theo Su You Pang nhiều quá đấy mà Em YIm xem sao!
    Về rồi mà ko báo cáo chính quyền nhá , thế mấy hôm nữa tổ chức offline, đi chơi cho vui nhé pretty girl
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sang hè rồi nóng quá đi mất!!!!!! mọi người ở họi mình ko tổ chức đi đâu sao?
    misstuan : em đi đâu mất thế hả ? chị đang rảnh đấy , đi ăn kem là vừa rồi
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sáng, buổi sáng mùa hè cũng thật là mát mẻ đấy chứ, không khí trong lành và không gian yên tĩnh quá, gió thổi... làm ta nhớ quá những cơn gió lạnh buốt của Mùa đông..
    Hôm nay , ta mặc một cái áo mới, lòng ta vui phơi phới, mọi người khen ta xinh, hoá ra ta vẫn xinh trong mùa hè nhỉ?? Có lẽ vì trong lòng ta Mùa đông sẽ chẳng bao giờ đi qua, Mùa đông ấm áp, và ta sẽ mãi có Mùa đông....
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời dịu mát hơn nhiều lang thang siêu thị, có điện thoại. Sếp phó gọi! Tự dưng lại nghĩ đến đôi mắt sáng, cái mặt hơi vênh váo một chút... Muốn gặp, dù chỉ một lát, để nói luyên thuyên mấy câu vô nghĩa... Nhưng rồi lại hối hả qyay lại với không gian của mình...
    Bắt đầu từ Mùa Đông, chúng ta cùng một tâm trạng với cái lạnh cắt da... với mùi ngô nướng tràn ngập phố... Bắt đầu từ những câu chuyện phiếm bất ngờ... Từ một ngày sát Tết mưa rơi lang thang trên phố... Bất ngờ, sợi dây mùa Đông đưa chúng ta trở thành BẠN... Bất ngờ thì ko nhưng vui và đôi lúc ngỡ ngàng thì có... Chẳng phải sẽ ở bên cạnh nhau, khi cần là có, nhưng mãi luôn trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của mình... Bởi, tìm được chữ BẠN, thật quý lắm thay!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, ngồi nhớ mùa Đông... Bâng khuâng, bâng khuâng...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm ngồi nhớ mùa Đông đã qua với bao điều suy tư... Hè đến, nóng thiêu đốt rồi bỗng chợt lại se lạnh, mưa và gió rít gào bên khung cửa thuỷ tinh màu sáng...
    Như bao câu chuyện cổ tích luôn có một hậu thật đẹp, như bao điều mong ngóng bỗng chốc trở thành niềm vui và hạnh phúc dâng trào... Mùa Đông luôn trở về trong suy nghĩ với những hoài tưởng bâng khuâng, đến lạ... Ta là một người hết lòng với mùa Đông, mặc dù cái bảng lảng ấy ko còn gần nữa...
    Chẳng hiểu ta đang nghĩ gì... Lạ quá!!!...
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ối ối !! hội mình hay oé!! cho em tham gia với!! một thành viên tích cực!! yêu hà nội!! thích mùa đông!! đặc biệt khoái rét!!oái oái!! mọi người cứ gọi em là bubu!! kè kè !! em mới ra trường là kiến trúc hư!! mọi người cho em bắt tay lèm wen zúi!! kaka!!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Sau cơn mưa đầu mùa hè , đường phố trở nên đẹp hẳn.........mình nhớ năm nào khi vào mùa thi ...........vào mùa mưa thế này ,................quá xa rồi , và mình cũng chẳng còn như xxxxxxxxưa được nữa .
    30/4 sắp đến rồi Hội nhà ta lại chuẩn bị đi dâu bây giờ nhỉ

Chia sẻ trang này