1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**@@** Hội MÙA ĐÔNG - Bền Vững và Thân Thiện - Xây LẦU 3 tại đây **@@** **@@** Tình yêu Mùa đông bất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Global, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lượm nhặt được bài thơ, tặng cho những người khao khát nhớ về Mùa đông...
    Mang theo mùa đông
    HOÀNG QUÝ
    Khi ta ra đi
    Mùa đông theo đi
    Trong hành trang vương chiếc lá khô
    Có con **** giật mình rung cánh
    Tiếc mùa đông lượn mãi về...
    Ta ra đi mùa đông theo đi
    Ôi mùa đông sương muối khát khô
    Cuối dòng sông đã duềnh lên sóng
    Con thuyền xưa còn đứng chờ!
    Mùa đông! Ơi mùa đông!
    Mùa đông dường như làm hoang ưu tư
    Mùa đông chợt như giọt sương vu vơ
    Mùa đông hình như thương người đất lạ
    Tặng vật sớm mai ngoài khung cửa gió
    Chút lá bàng lên lửa thẫn thờ
    Tặng vật đơn sơ cuối con đường nhỏ
    Loang loáng đi về một chút heo may
    Tặng vật rưng rưng thoáng như hơi thở
    Cứ chòng chành một vết sương bay...
    Khi ta đi
    Mùa đông theo đi
    Trong hành trang côi cút lá xưa
    Chợt nhận ra giữa những miền khô cháy
    Mãi mãi mùa đông gọi tiếng về
    Chợt nhận ra những sớm chiều se thắt
    Có mùa đông gọi mãi về!​
  2. dj_348hk

    dj_348hk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mượn vài bức ảnh của một người bạn để trang điểm cho hội Mùa đông nha. Tình yêu Mùa đông bất diệt
    [​IMG]
    Hoa mùa xuân để trang điểm cho Mùa đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mong chờ một Mùa đông ấm áp ...
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì Zero, thơ hay đấy nhỉ? Lượm nhặt ở đâu thế??:D, Ảnh của dj_348hk cũng đẹp quá, ảnh ở Hàn Quốc có phải không?? Sao hiểu ý mình thế nhỉ hihi.. Mong ước của mình là được thực sự một lần thôi, trong Mùa đông của xứ Hàn, được nhìn những bông tuyết trắng rơi, được hít thật sâu cái không khí lạnh buốt ấy. Có người bạn kể, Mùa đông xứ Hàn lạnh lắm, khi ra đường là không thể chịu nổi rồi... nhưng vẫn mong một ngày thấy được ...
  4. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em thì mùa nào cũng thick hết vậy em có than gia hội được không vậy các anh chị
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hội nè đi đâu hết rùi nhỉ? Em muốn xin 1 chân.
  6. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông, tặng các bạn bài thơ mà mình rất thích:
    Chớm đông
    - Tương Giang -
    Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Lạnh se se phía lối em về
    Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
    Tóc em dày tung gió đạp xe
    Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
    Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
    Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
    Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.

Chia sẻ trang này