1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**@@** Hội MÙA ĐÔNG - Bền Vững và Thân Thiện - Xây LẦU 3 tại đây **@@** **@@** Tình yêu Mùa đông bất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Global, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/12, thế là còn 15 ngày nữa là hết một năm, thời gian đã trôi quá nhanh, mà mình thì đã làm được gì nhỉ?? Nhớ mùa đông năm ngoái, còn rụt rè vào làm quen với hội, đã nhanh thế ư??
    Quê mình mùa này dường như lạnh hơn, những cơn gió đông bắc thổi lạnh thấu da, áo len, khăn ấm vẫn không đủ xoá hết nổi những rùng mình khe khẽ. Vậy mà vẫn muốn lang thang, hít thở cái không khí lạnh đến tê người vì biết thời gian sẽ trôi đi nhanh lắm, rồi lại sẽ phải khắc khoải chờ đến mùa đông năm sau mới có thể thấy lại được cảm giác này..
    Noel đến gần, đem cây thỗng ra trang trí dù chẳng ai theo đạo, vẫn háo hức lạ, nhiều năm đã qua rồi, nhiều mùa noel cũng đã qua, vậy mà vẫn thấy mong chờ, mong chờ một điều gì đó...
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã lên lầu 3 rồi kia à?
    Dạo này quên hết cả khái niệm ngày tháng. Chán thật!!!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì, bác nhắc đến tôi có khác, hắt xì liên tục, cơ mà tôi bị cái đồng xèn nó cuốn băng, ít có thời gian chăm sóc nhà cửa, may có các em quan tâm và lo lắng giùm
    Nếu bác quan tâm đến Hôi mùa Đông và đã biết tầng 2, phiền bác mở trang 1 phần 2 có đường link của phần 1 và bác xem hì hụi hon 100 trang, sẽ có nhiều điều thú vị!
    Tầng 1 là nền móng cơ bản, rất nhiều điều thú vị, có cả các cuộc đi chơi được ghi lại, những bài thi viết văn về mùa Đông, bầu chọn người được mến yêu nhất Hội v.v...
    Và nếu thật sự muốn quan tâm đến Hội MĐ và đến cả... HC tôi nữa thì tại sao bác ko tham gia vào hội chúng tôi nhỉ
    @ Qủy yêu quý: Bao giờ em về? chị sẽ nhắnPm số fone của chị, em gọi cho chị nhé
    @ Global: Mai sinh nhựt cô mình, có làm gì không? Đêm nay, chị sẽ sms chúc mừng sinh nhật
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ vẫn chưa làm gì.
    Ngủ đến 10h mới dậy, nghe Christmas songs và đọc tin nhắn và nhăn nhở cười.
    Ai cũng hỏi có định làm gì ko - chẳng thèm làm gì. Chỉ thèm đi ăn một cốc chè đỗ đen với bắp ngô thôi.
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo mùa Đông năm nay chẳng về.. Nhưng về thì dữ dội và ồn ào không dấu nổi... Lạ thật, khi niềm hạnh phúc vẫn được sống trong không khí gia đình với ông anh thương mến, với ánh mắt chứa chan tình thương của cha... của bạn bè dành cho rất nhiều tình cảm và quan tâm, cho người người yêu mến...
    Mọi giấc mơ sẽ được dần dần thực hiện... Với mùa Đông ta chẳng thể nào thờ ơ...!!!
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay em bận quá, nên ko thể canh nhà liên tục được
    vừa mò mẫm vào đã thấy chị howcome pót bài rồi, hic, im hơi lặng tiếng lâu quá chị ơi!
    hic, CÒN BÂY H EM NHẮM NHỦ CẢ NHÀ NHÉ. SẮP NOEL RỒI ĐẤY, HÃY THỂ HIỆN TẤM LÒNG VỚI EM ĐI NHÉ!
    to:
    - chị tthhmm: em bận mà chị, nói với chị rồi mà, mệt thật chị ạ!
  7. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR cả nhà!!
    [​IMG]
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @How: Ok, nếu em về thì em sẽ nhắn chị trước. Đến bây giờ em vẫn lười chưa mua vé máy bay
    Không biết ở nhà thế nào, ở bên này không khí Giáng Sinh đã ngập tràn rồi.
    Chắc mọi người cũng đang chuẩn bị Giáng Sinh rộn rịp lắm rồi. Đến gần Giáng Sinh lại vào đây chung vui cùng mọi người. Giáng Sinh này không biết mọi người trong Hội có muốn đi off ẹp gì không nhỉ
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chờ em về là đi off đấy, chị nói thật mà, đang dành sức cho cuộc ẹp ẹp hoành tráng lần này vào dịp cuối năm! Bà CON XA GẦN chuẩn bị tinh thần về Hà Nội nhé
  10. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    18.00, quần be, áo nâu, túi đủ màu, tay cầm điện thoại, tay cầm vé tập, đứng chờ bus.
    Lên xe, mọi người quay lại nhòm, như thường lệ, khi chả biết làm gì trên chuyến xe muộn lại có một người mới đi lên. Nhất là khi người mới cứ xăm xăm về băng ghế cuối.
    Xuống xe, lững thững đi, trong bụng nghĩ thầm "Làm trò gì cho mọi người nhầm nhọt chạy ra Hello với mình đây nhỉ." Ẹp ẹp! Chả gì cũng đang đi bộ phố Tây.
    19.50, xong! Hết bus! Đằng nào cũng chả về ngay được, thế là đảo qua đảo lại xem phố xem phường. Thích nhất có bọn trẻ con đang chụp ảnh. Trời ơi trời! Sao trông chúng nó yêu quá đi mất. Dưng mà các cháu đang chụp ảnh lại thấy một cô vừa nhìn mình vừa tóp tép chipchip. Hcx hcx, cầm lòng ko đặng! Bao ánh mắt bé thơ bỏ cả bố mẹ đang ra sức dỗ dành mà quay sang nhìn mình như thế! Trông chúng nó cười kìa! Mồm miệng mới có 3 cái răng.
    Huhuhu...

Chia sẻ trang này