1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**@@** Hội MÙA ĐÔNG - Bền Vững và Thân Thiện - Xây LẦU 3 tại đây **@@** **@@** Tình yêu Mùa đông bất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Global, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hic , mạng chậm khủng khiếp , : em mất 1 tiếng mới voà trang này ................Đến lúc vào được , chán mko muốn viết nữa............
    misstuân : chị đang bận........Khi nào rảnh nhắn cho em sau nhé ,,,,,
    Sang năm mới dương lịch chúc mọi người đón năm mới vui vẻ nhá ...........ầ đặc biệtt ssếp bôx mình sớm có tin vuiiiiiiiiiiiiiiiii..........
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0


    http://www.imgag.com/product/preview/flash/wsShell.swf?ihost=http://www.imgag.com&brand=/product/preview/flash/wsag&cardNum=/product/full/ap/3073471/graphic1&ahost=http://www.americangreetings.com&mtype=0&&NameFirstFrom=sender&NameFirstTo=recipient&mode=init"
    swLiveConnect=true WIDTH=550 HEIGHT=320 SCALE="NOBORDER" QUALITY="high"
    TYPE="application/x-shockwave-flash"
    PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    >





    I Wish
    When you''''re lonely ... I wish you LOVE !When you''''re down ... I wish you JOY ! When you''''re troubled ... I wish you PEACE!When things seem empty ... I wish you HOPE ! HAPPY NEW YEAR !! 2006
    from:Song Tu _GEMINI
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt hội Mùa Đông, chúc bà con dân phố, gia đình mùa Đông gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công!
    Những điều xấu sẽ đi qua, nỗi buồn sẽ ko còn ngự trị, giọt nước mắt sẽ khô... Chỉ còn niềm vui, hạnh phúc và những nụ cười trên môi rạng rỡ...
    Chúc cả nhà luôn vui, gặp nhiều may mắn trong năm 2006
    Happy new year!!!
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng quên sạch chiện buồn mùa Noel rùi em! Cám ơn em!
    Cuối cùng thì năm mới cũng đã đến! CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐẦY NIỀM VUI VÀ MAY MẮN!
  5. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hi````````````````````````````````!
    NĂM MỚI ĐẾN RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chúc cho hạnh phúc và sức khoẻ của cả gia đình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    mùa đông mà hội cứ rớt trang vậy sao?
    chị Gà: hì, thế thì tốt chị ạ, lại hết lạnh rồi chị ạ, toàn mặc jean
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, tôi vùng dậy, tiếng rao "Ai bánh khúc nóng ơ..." kéo dài và thôi thúc... Biết là bánh chẳng ngon nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn hít hà cái nóng hôi hổi, mùi thơm của hạt tiêu cùng với đậu xanh, thịt mỡ cay xè và thơm ngào ngạt...
    Gió! Lên trên tầng thượng, nhìn ra phía xa xa, tiếng gió khẽ luồn qua cửa kính phòng trên rít gào, ù ù từng cơn... Mùa Đông... đã đi qua trong trầm lặng, bắt đầu mang hơi hưởng của không khí mới ấm nồng...
    Chẳng biết điều gì sẽ đợi, chờ ở phía trước? Chân bước đi nhẹ nhàng... Chẳng còn hồi hộp, đón chờ một điều mới... Phải rất mới...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 06/01/2006
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    đông về ......lá xao xác.............
    Hội càng lên cao càng thấy vắng .........
    Cái cảm giác lạnh đễn tê cóng cả tay.........rùi xuýt xoa ........và tự cười ...........Đang là giữa đông rùi ...........ko buồn , ko vui .........lang thang một chút để tìm lại những điều xa xôi .........tiếng chuông chùa vảng lại...............thằng em mình tò mò :" chị này tại sao chị thích lên chùa "
    - có lẽ vì chị nhớ người.........
    Chỉ thế thôi........là đủ !!!!!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cái lạnh ùa về... Cũng chẳng hiểu tự bao giờ, cảm giác lờ tịt đi mọi chuyện bắt đầu trở thành một điều gì đó khó diễn đạt... Khi ta luôn có một người ở bên, cho dù chẳng như những gì ta đã từng ảo tưởng, thì cảm giác trống trải cũng bớt đi thật nhiều...
    Kì lạ, cũng chẳng biết ra sao thế nào... Có lẽ một điều tưởng ngốc, sẽ chiến thắng mọi bon chen, mọi suy tính và mọi điều hào nhoáng...
    Đông về, trời lạnh quá... Cảm giác trống trải chẳng còn nhiều nữa... Mong chờ vào một điều mà ta đang kì vọng...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Mùa Đông cả ở ngoài đường, cả ở TTVN... chỉ có còn một nơi duy nhất thật ấm áp... Trái tim chúng ta!!!
    I love my winter
  10. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG!
    Lạnh tê tái và BUỒN, rất BUỒN.
    Mọi năm vào đông thấy hạnh phúc,thấy cái rét sao ngọt ngào thế. Nhưng năm nay thì................................
    Thực sự nhớ và cần một ng` mà ko thể nói thành lời vì quá nhiều cái!
    Luôn cười khi ai đó kêu ầm lên " thèm một vòng tay ấm " giữa mùa đông lạnh giá này nhưng phải chăng đó cũng chính là khao khát của chính mình??????????????????
    Hình như............................................. mình đã biết nỗi buồn........................................
    Được misstuan sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này