1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**@@** Hội MÙA ĐÔNG - Bền Vững và Thân Thiện - Xây LẦU 3 tại đây **@@** **@@** Tình yêu Mùa đông bất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Global, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn, rất buồn. Vui rất vui... Hanhk phúc khi chợt mỉm cười thấy mùa Xuân ở sát liền kề...
    Hôm trước nhìn thấy hoa Đào nở, 1 đốm hồng nhỏ dịu dàng e ấp bên những cành, những lá... Đông qua, Xuân về...
    Con người có tuổi và sự tồn tại đôi khi cũng chỉ đến một thời kì nào đó?
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    càng ngày càng gần tết lại cảm thấy buồn .....hôm nay , nghe được giọng thằng bạn thân ......dường như lúc nào nó cũng biết xuất hiện kịp thời ....để nhắc mình thì phải .......kể cũng lạ , " vẫn những câu hỏi quen thuộc" nhưngchỉ cần nghe được giọng nó thôi , cũng cảm thấy lòng mình ấm lại giữa mùa đông lạnh giá này.........
    Nào ta nâng ly lên chúc nahu thêm hạnh phúc
    Xuân đang tươi vui , về khắp phố phường

    Mừng xuân- mừng hạnh phúc - mừng hội mùa đông thêm tuổi mới nào
  3. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hội Mùa Đông mà lại xuống tận trang 4 ở chính mùa đông.
    Hôm qua là một ngày đáng nhớ, em ko hiểu mình đã sai lầm hay đã hành động đúng nữa. Nhưng em đã làm và em ko muốn tiéc nuối j cả?
    Em quá nhiều mâu thuẫn................................ ko phải em ko muốn............ cũng ko phải em ko dám...........................mà là em sợ, sợ những ấn tượng sâu quá, em ko quên được.......................
    Em luôn tự tin là ng` dứt khoát nhưng sao bây h khó quá............. nhưng sẽ làm được, chắc chắn thế!
    Mùa đông luôn mang lại nhưng cảm giác, luôn để lại những kỷ niệm và những dấu ấn lớn. Dù năm nay buồn quá nhưng sẽ chẳng bao h dễ dàng để quên Một phần trong trái tim- đấy cũng là quá nhiều!
    Rất lạnh nhưng thực sự hạnh phúc khi........................... dù rằng đó chỉ là khoảnh khắc......................................
    nhớ.....................rất nhiều!
    Mùa đông!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ghé qua nhà nhỉ?? mọi người đi đâu cả rồi, mải mê với mục tiêu đặt ra, không biết đã có ai đạt được điều gì chưa nhỉ?
    Mùa đông đã gần qua rồi, lại một mùa đông, đến rồi đi, nhanh đến lạ lùng, mùa xuân đã gần kề.. Mong muốn mùa xuân đến, mong muốn nó đừng đến, mong nó hãy đến chậm, còn nhiều quá những điều chưa làm được, còn mong được hưởng cái lạnh của mùa đông thêm chút nữa.. níu kéo, níu kéo, liệu có qua trở lại???
    Thời gian sẽ chẳng bao giờ qua trở lại, nên biết níu kéo sẽ chẳng có nghĩa lý gì, vậy thì hãy tận hưởng đi.. Ánh nắng chan hoà, bầu trời xanh cao rộng, cơn gió nhè nhẹ của miền trung du..báo hiệu một mùa xuân mới..
    Chúc một mùa xuân vui vẻ, tràn đầy tình yêu đến cả nhà ta
  5. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ttvn cứ báo busy liên tục, ko vào được hội nhà mình, lại xuống trang 3 rồi, hình như quên hội mùa đông rồi hay sao ấy?
    đi hết rồi..........................................vắng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    buồn............................................. mùa đông...................... hình như mọi ng` đi tránh rét hết rồi thì phải...................................
    năm mới sắp đến...................................
    mai ông công, ông táo về trời ấy nhỉ?
    chỉ xin cho năm con gà này qua thật nhanh nhanh thôi
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, mọi việc đều lu bu. Hết Đông rồi, thế mà hội nhà ta chưa off lần nào, tội lỗi là do sếp dạo này bắt đầu dở hơi! Nhân dịp cuối năm, cúi đầu xin nhận lỗi trước toàn thể bà con
  7. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Up nhà lên nèo!
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng còn là mình nữa
    Khi không còn yêu mùa đông
    Sẽ chẳng còn là em nữa
    Khi không còn yêu anh...​
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ngoài kia đang -34dộ...các bác cho iem vô nhá trú nhờ dzới...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì rất lạnh! Mời bạn dừng chân và ở lại với chúng tôi, để nghe câu chuyện đầu năm và không khí đón năm mới mọi miền...

Chia sẻ trang này