1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Kể những trouble đó ra cho em nếu chị có thể, và em sẽ giúp chị giải quyết nếu em có thể . Chắc có lẽ mùa đông em về
    Tặng chị bài hát này, của Bill Withers, còn media thì hôm nào em send bằng email cho, nhé . Bài này hơi khó nghe, nhưng em lại thích, một phần cũng vì lời hát của nó. Xem nhé
    LEAN ON ME
    Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow.
    But if we are wise, we know that there''s always tomorrow.
    Lean on me, when you''re not strong and I''ll be your friend.
    I''ll help you carry on, for it won''t be long ''til I''m gonna need somebody
    to lean on.
    Please swallow your pride, if have things you need to borrow.
    For no one can fill those needs that you won''t let show.
    You just call on me brother when you need a hand.
    We all need somebody to lean on.
    I just might have a problem that you''ll understand.
    We all need somebody to lean on.
    Lean on me when you''t not strong, and I''ll be your friend.
    I''ll help you carry on, for it won''t be long ''til I''m gonna'' need
    somebody to lean on.
    You just call on me brother if you need a friend.
    We all need somebody to lean on.
    I just might have a problem that you''ll understand.
    We all need somebody to lean on.
    If there is a load you have to bear that you can''t carry.
    I''m right up the road, I''ll share your load if you just call me.
    Call me ( if you need a friend)
    Call me
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn thế! Chẳng thấy đông đâu cả
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy nghe dự báo thời tiết: nào thì áp thấp nhiệt đới, khối không khí lạnh, nào thì trời trở rét.. ha ha, thích quá .. Không thể kìm chế sự sung sướng này được, nên ngồi ngay vào máy post bài
    Mùa đông lại đến....
    Và anh vừa đến....
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    sinh ra trong mùa đông, tôi yêu mùa đông Hànội.
    Năm nào cũng cố gắng về nhà vào dịp Tết để tận hưởng cái đi găng tay, đội mũ len, mặc ba bốn áo
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    chị howcome àh : hp bão chỉ có cây gãy đầy ra đường thôi còn mọi thứ đều tuyệt .He Hoa sữa hp nở nhiều lắm khắp các con đường đều có ,.....Mà mấy hôm nay, trời lạnh nên có lẽ là hoa sữa cũng ít đi chị àh !!
    to misstuan : u ở đâu tại haiphòng thế .Vui quá đợt này lại có thêm người hp vào hội rùi
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là " gió lạnh đầu mùa ", ngủ dậy thấy thoải mái quá!
    Chỉ muốn hét lên sắp vào đông rồi
    ấy ơi, tớ ở đường hàng kênh, còn you
  7. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay sang dậy đã thấy khác khác rồi. Nhìn ra ngoài trời thấy sẩm tối, mở cửa ra thấy se lạnh. Em mặc luôn cái áo cộc tay ra đường, đến trường... Thật vui vì có gió lạnh, trời khá hanh khô nhưng không sao, vãn không mất đi cảm giác chuyển mùa.
    Đứa bạn e nó mặc áo dài tay mà vẫn kêu lạnh còn em chả thấy gì. Khoẻ thật !
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quỷ, Hằng,, misstuan và em ttmmhh(chị đang có big question với em đấy nhá ) Chị bình thường rồi, cũng ko thể buồn mãi đúng không?
    Wake up nào hội Mùa Đông!
    Sáng nào chị dậy, cũng rất mỏi người, môi rất khô, cổ họng rất đau! Mùa Đông sắp về rồi em ạ!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 09/10/2005
  9. BEG_shop

    BEG_shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hi các bác hội mùa đông
    cho e tham gia hội với nhé . E sinh tháng 11 , và lại khoái mùa đông
    Ngọc là tên e hiiii . ID của e là bngoc11 hiii
    Hôm nào off thì các bác mess cho e nhé .
    À nhân tiên cho e quảng cáo chút xiu nhé hiiii . mong các bác ủng hộ em
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/b_e_g_shop/my_photos
    Mọi người vô đây mua đồ cho e nhé , đồ rẻ mà đẹp
    Các bạn gái hãy chọn những món đồ mình thích nhé hi hi
    Còn các bạn nam , 20 - 10 sắp đến rồi đấy hi hi khi chưa biết mua gì đây là lựa chọn tốt đó hi hi .
    Mọi người ơi , ủng hộ e nhé . và mọi người có gì góp ý thì cứ nói với e nhé hihi
    Tinh yeu nhu canh chuon chuon .Khi vui no dau , khi buon no bay
  10. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hihihiih chị là sếp nên nhân viên phải lo cho sếp chứ!
    Sếp trưởng mà ốm là công việc bung bét hết!
    Dạo này trời bắt đầu chuyển sang mùa hanh rồi, môi khôi nứt, đau nhưng vẫn âm ỉ sướng khi nghĩ đông về!
    To:
    - ng` đồng hương: you add nick mình rồi vào đông hai đứa đi ăn kem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này