1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm trước, trời còn nắng và nóng nhiều lắm thì sau một đêm trở dậy, thấy mình cuộn tròn trong cái c hăn hè thu, thấy lạnh!
    Đường phố trắng bợt bạt, gió thổi hắt từng cơn, cuốn từng đợt và mang theo rất nhiều lá khô... Gió khẽ rít nhè nhẹ qua khe cửa chưa kịp đóng chặt... Ngồi trong phòng cao, từ tầng cao nhất của một cao ốc, thấy mình chênh vênh, đến lạ!
    Chẳng mấy hôm nữa, những chiếc sơ mi mỏng sẽ thay bằng chiếc áo len, khăn quàng nhẹ sẽ thay bằng khăn len dạ... Má sẽ hây hây đỏ hồng.. Ngô và khoai nướng sẽ lại tưng bừng đốm đỏ ấm nồng nơi góc phố!
    Ốc luộc, bỗng chợt thèm mùi vị thơm ngào ngạt đặc trưng với củ sả, lá chanh, màu đỏ của những lát ớt giã nát cùng với những lát gừng cay đến chảy nước mắt...
    Mùa Đông đã về! Mang nhiều hoài niệm và chờ mong.
    Mùa Đông... Mùa Đông!
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến thấy mọi người ai cũng đẹp lạ lùng, thấy nhẹ nhàng và thấy yêu đời hơn hẳn.
    Đi trên phố cảm nhận được cái lành lạnh, mà vào đông hẳn là cái rét đến tê cóng chân tay, và xuýt xoa kêu "mùa đông lạnh quá", vậy mà vẫn cười thật tươi bên ly kem bốc khói
    Vào đông........................... hạnh phúc trong cái lạnh.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hic mình đnag bận thi , àh đưa nick cho u rùi đó gửi = đường tin rùi mà , có gì vào đó nhắn cho mình ...hẹn địa điểm nếu mình rảnh thì chắc chắn sẽ đi , mình cũng khoái kem mùa đông lắm
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Chị bị đau mắt, có kết luận của VIện mắt Trung ương cấm sử dụng máy tính ít nhất 1 tháng!
    Các em ở nhà chăm sóc nhà cửa cẩn thận, khi nào có sinh nhật các thành viên hãy gửi chúc mừng đến mọi người. Mấy hôm nữa chị sẽ Update lại danh sách và mừng SN thành viên tháng 11! Nếu có thành viên mới tham gia, hãy chào đón và đưa họ hoà nhập với cuộc sống chung
    Các em cố gắng viết bài tốt, bây giờ mùa ĐÔng về rồi, thì cảm nhận về mÙa Đông sẽ có nhiều đúng không?
    CỐ gắng nhé, đừng để nhà cửa tan hoang trong lúc chị chưa thể ngày nào cũng vào đây ngó nghiêng! Nhưng chị sẽ cố gắng ít nhất 1 tuần vào nhà một lần!
    Chúc các em vui, khỏe!

  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0

    Rõ rồi ạ! Trước khi chị thoái ẩn giang hồ để dưỡng bệnh em mời chị Chúc chị Howcome chóng bình phục!
    Có ngày trời mưa rất to, em ngồi ăn kem... lạnh run... nhưng vẫn ko cảm nhận lại được cái rét lạnh của HN năm ngoái! Ôi... sao nhớ wá là nhớ, yêu quá là yêu...
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị mau chóng phục hồi thị lực nhé
    ngày nào em cũng sẽ về cơm nước thay chị, mọi ng` chịu khó về ăn cơm nhà nhé
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế là Đông đã về thật rồi, trời lạnh, tớ ra khỏi nhà, bắt đầu cảm nhận cái lạnh, đầu tiên là tiếng đàn răng khe khẽ gõ. Tớ nghĩ đến 1 người, năm trước và năm trước nữa, năm nào 2 đứa bọn tớ cũng lang thang đi đón mùa Đông về, lòng vòng phố phường, chỉ đi và đi, và đi về nhà, bao giờ cũng là lạnh đến thấu da, thấu thịt...
    Tớ nghĩ đến những điều mơ hồ, những điều quanh đây, thật mà chưa thật... Yên ả và dịu dàng, sôi nổi và bão tố... Ngay cả khi bên tai là những điệu nhạc tha thiết của Violon và Guitar, tớ vẫn chưa định hình nổi cảm xúc nghĩ đến Mùa Đông đang đến rất gần...
    Ngoài kia mưa, như mưa mùa Xuân, lất phất bay và rất nhẹ nhàng, nhưng mà lạnh, cái lạnh đi từ dưới chân lên, luồn qua khe áo, làm tớ nghĩ đến cuộc sống cũng mong manh, đôi khi cảm xúc giữa bên này, bên khác chẳng thể nào mà định hình nổi...
    Tớ ngồi đây, và phía bên kia, cho dù là ai đi chăng nữa, tớ cũng chẳng hoà nhập tất cả cảm xúc vào một... Tớ thấy, tớ chợt cô đơn, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và êm ả, trong tiếng nói cười các cô cậu bàn bên cạnh, trong tiếng nén thở dài suy nghĩ những điều tít tắp! Và tớ thấy, tớ chỉ có một mình, trên thế gian này chẳng có gì có thể bù đắp!
    GIá tớ có thể được cho và nhận, dù có ngàn lần đớn đau, khi vứt bỏ mọi thứ của mình, vứt bỏ một thói quen đã ăn vào tiềm thức, tớ vẫn sẵn lòng, mặc dù Tutie biết đấy, tớ đâu phải là người chịu được đớn đau... Tớ mong tớ được một lần mang tiếng ác, để cho ai đó phải khổ sở, để cho ai đó phải có những phút trầm ngâm, phải nín dòng nước mắt khi nghĩ đến tớ... Tớ thèm như thế lắm, tớ có ích kỷ lắm không?
    Tớ bỏ ngoài tai tất cả những lời ngọt ngào, những gì tớ vẫn hồ nghĩ, chợt tớ thấy, những lời nói ấy giả dối đến thế.. Sau những lời ấy, người ta lại cuốn vào cuộc sống bận rộn, quên mất rằng tớ vẫn còn tồn tại, để rồi khi cuộc sống có giây phút tĩnh lặng, chùng lòng xuống, người ta lại nghĩ ra tớ còn sống, và lại quấy đảo cuộc sống vốn rất thanh bình của tớ...
    Đến lúc nào đấy, tìm được một người để có thể đặt bàn tay của tớ vào lòng tay họ, để có thể ngồi nhìn sâu vào tận trong cõi lòng, để có thể khi tớ cần, khi tớ mong muốn, người ta lúc nào cũng có thể ở bên canh, chiều theo thói đành hanh, trẻ con của tớ, làm theo tất cả những gì tớ mong (tất nhiên là đừng quá đáng!)...
    Ngày xưa ấy, quá khứ mỏng manh, qua nhanh của tớ đã qua đi mất từ lâu lắm rồi, nhàn nhạt đến nỗi tớ ko còn muốn nghĩ đến... Tớ chưa bao giờ có gì là của riêng mình...
    Chỉ trừ mùa Đông, tớ có thể sẻ chia cái không khí lạnh, cái cảm giác đầu tiên trong mùa ấy, ngắn ngủi, trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, để nhận ra rằng, khi tuổi ngày càng về số 3, tớ vẫn chỉ là một tớ, lầm lụi, buồn, cơ đơn... Ngay cả khi bên tớ có một người, đi đón mùa Đông cùng tớ...
    Đã bao năm rồi...
    Năm nay, cái cảm giác ấy vẫn chưa thể đi qua!...
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến, nó cảm nhận được điều đó khi mỗi sáng, mở cửa sổ nhìn ra đường phố. Những cơn gió lạnh đầu mùa ùa vào căn phòng của nó từng cơn, từng cơn, lạnh đến ghê người.. Ngoài đường, cây bàng ở phố bên đã trút hết những chiếc lá cuối cùng, để trơ lại cành cây khẳng khiu, già nua đến tội nghiệp.. Đường phố buổi sáng vắng tanh, chỉ có những hàng quà bánh rao nhạt nhoà như loãng vào không gian. Bầu trời xám xịt!!! Có điên mới đi ra đường vào giờ này... chỉ mơ đến cái chăn ấm đêm qua thôi...Rùng mình, nó trợt thấy cô đơn đến lạ...
    Mùa đông đã đến thật rồi, trong lòng em như muốn reo lên, mong chờ, mong chờ mãi.. rồi niềm mong ước cũng quay trở lại, nhưng sao mà giản dị thế. Một cơn gió lạnh, một chiếc khăn quàng thêm, khoác thêm chiếc áo..Hôm nay, em dậy sớm, có gì thôi thúc em đến thế, xỏ nhanh chiếc giầy vải mà em yêu thích, nhẩy lên chiếc xe thân thương, em phóng nhanh trên phố, em hét thật to. Gió lạnh, táp vào người lạnh buốt.. chính là cảm giác mà em mong chờ. Cảm giác gần gũi quá, gần gũi như những lần anh đưa tay cho em nắm.. thân thương đến lạ kỳ. Mùa đông đã quay trở lại và anh cũng sẽ quay trở lại..
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã lại về, như ao ước, như trông đợi.
    Buổi sáng đến muộn hơn, nhấm nháp vị cà phê ngọt ngào và ấm áp.
    Đi trên đường cảm giác như các con phố đều yên bình hơn...............................
    Mùa đông sự chia sẻ dường như dễ dàng hơn, mọi ng` xích lại gần nhau hơn......................... ấm áp và dễ chịu
    Mong ước Mùa Đông đến sẽ mang theo tình yêu....................., ước sao được bên ng` ấy ngắm hoàng hôn bên biển mùa đông, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ và bí ẩn.
    Mùa đông - nơi bắt đầu cho một tình yêu...........................................
    Chắc chắn sẽ là như vậy!
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Căm thù mùa đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này