1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    đông về ...........đông về .Bao giờ chị howcome định mở cuộc họp với box mình nhỉ , Đừợc xem ảnh của mọi người vui ra phết
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hic, hồi tưởng về đêm ngày 19 rạng sáng 20, một đêm lạnh ngọt ngào BARCELONA oai hùng của em thắng bọn kền kền Real ngày trên sân nhà của tụi nó
    3-0 ------------------> một tỷ số tuyệt vời
    4h30'' sáng mới lên giường đi ngủ, vậy mà 7h30'' đã bị lôi dậy, khủng khiếp cả ngày long nhong ngoài đường, lạnh khủng luôn, vậy mà vẫn thích
    Hôm đó em ăn kem cả nhà ạ, sao mà thích thế, trời nắng, se se lạnh , hồng rực má
    Cứ nghĩ về hôm đấy lại thấy tuyệt vời, mỗi tội mệt
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chat với em mà chị thấy ghen tỵ wá! Em nói: "Lạnh wá! Thích wá!" >>> Ở SG chỉ hơi lành lạnh thôi! Làm sao mà có được ko khí lạnh như HN... nhớ wá HN ơi! Thui, em giữ gìn sức khỏe đấy! Trời lạnh đấy...
  4. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đang mặc một cái áo phao to đùng đây, cảm ơn chị nhiều
    chị ơi! cố lên! cố lên nhé!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh bủa vây lấy xung quanh bản thân mình, chẳng biết làm gì khác ngoài cảm giác co ro, đút tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, vẫn chẳng thể khá hơn...
    Lạ thật, mới 16 độ đã cảm giác chịu ko nổi... Nước mắt chảy và nước mũi cũng chảy... Quá lạnh, và lạnh quá....
    Khi nào cái lạnh thật sự tràn về, khi đội quân Mùa Đông ít ỏi nhưng ấm áp thân tình bớt bận và có thể chia sẻ ít không khí riêng của mình cho những người khác... Khi tầng 3 hứa hẹn ngày chẳng còn xa... Chúng ta sẽ gặp nhau chứ nhỉ?.. Và em nữa, ttmmhh (tên gì mà chuối thế hề hề) sao ko nghĩ là sẽ lên Hn và sẽ có góp mặt trong những tấm ảnh ấy
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mớ đời! Cả mấy ngày ngồi chăm bẵm ku bạn, tối về đọc tâm sự của nó viết cho con người yêu thấy chuối cả nải. Hờ hờ...
    T vừa nhắn tin linh tinh cho first xyz, rùi mai chắc lại lên đút cháo cho m thui. Khốn nạn!
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!! Đấy là lúc nhớ đến lời hứa với HC sẽ lên thăm. Lạnh!! là lúc mà thấy cần ai đó ở bên cạnh.. Thế nên dân tình đổ xô đi lấy vợ, lấy chồng. Anh cưới, chị cưới, bạn bè cưới, đồng nghiệp cưới.. Con bạn thân nhà sát vách cũng cưới.. chỉ còn lại Ta với Ta..
    Bao giờ cho đến.....
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hứa là phải làm đấy! Hà Nội lạnh!!! Thoáng thở dài...
    Đến lúc nào đấy, cái cảm giác lì mặt vì đám cưới ko còn nữa, thì lúc đấy, ta đã già thật rồi
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, vậy mà cái hội Mùa đông lại rơi xuống tận trang 3, kéo lên vậy.
    Trống vắng, cảm giác duy nhất bây giờ, vì ai nhỉ? cũng chẳng biết nữa. Giận ư?? Cũng chẳng phải là giận. Lỗi chỉ tại Mùa đông, ừ đổ lỗi cho Mùa đông, tại mùa đông lạnh quá, mong muốn có một hơi ấm, nên ta đã quá vội vàng.. Nhưng vẫn không thể không yêu mùa đông, vẫn không thể thôi tìm kiếm...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngưưặỏằi ta yêu hay ghât mạa Đông phỏằƠ thuỏằTc vào tÂm trỏĂng, nhặng vỏằ>i tôi, mạa Đông lúc nào câng là nỏằ-i khỏc khoỏÊi, dạ cho ai 'ó có kâm vui, hay vơ nó mà bỏằ-ng trỏằY thành ngông cuỏằ"ng, tôi 'Ây vỏôn mỏằTt lòng mỏằTt dỏĂ vỏằ>i mạa Đông... Nhặ thỏằf tơnh yêu dành cho mỏằ'i tơnh 'ỏĐu... Vơ chỏng có gơ có thỏằf 'Ăng giĂ hặĂn mạa Đông cỏằĐa tôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này