1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    nghe chị how come nói ......Buồn ........hic..............Mùa đông năm nay mới đầu mùa đã lạnh hơn mọi năm rùi ..........Ko đến hết mùa này còn lạnhđến mức nào
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà buồn em! Cảm nhận về cuộc sống, mỗi nguời khác nhau mà em! Thế nên cuộc sống rất thi vị, phải không nào?
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, giờ em bận túi bụi, lên cũng chỉ kịp post vài câu hỏi thăm mọi người thế nào rồi. Mà lâu lâu không thấy mặt mũi chú Tr. và em rosa thì phải nhỉ?
    @Chị How: Em gửi tin nhắn, chị online thì trả lời nhé. Hôm nào chị em ta gặp nhau trò chuyện
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn mong 2 chị em mình trò chuyện face 2 face hơn! Sắp tháng 12 rồi, bao giờ em về thì báo chj một câu! Thông báo, khi đi gặp nhớ mang theo quà Mỹ. Tờ 2 $ thì càng tốt, đang cần sự may mắn
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... đúng là dạo này chẳng thấy anh Châu và Rosa đâu cả
    Hix, SG có lạnh hơn 1 tý mà chẳng làm bớt cơn thèm cái rét của HN! Các bác ở HN bao giờ thì off nhỉ? Đông đến rồi, phải chào mừng Đông chứ!
  6. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tờ $2 thì em e rằng em không có , thật thà là thượng sách
    Em có lẽ sẽ về khoảng 29-1 đến 2-2. Không được nhiều vì bên này em bắt đầu làm việc sớm. Hơn nữa con bé em em năm nay thi ĐH xong rồi, nên em cũng không cần về lâu để chỉ bảo bài vở cho nó. Có gì em sẽ liên hệ với chị sau
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Biết là đã lâu lắm rồi, chẳng ngồi nhắc về mùa đông mặc dù trong lòng hình như vẫn luôn thấy mùa đông lảng bảng nơi nào đó.... Trong gió, trong những niềm vui nỗi buồn, trong cái lạnh đến âm độ, trong ánh mắt bàn tay suýt xoa.
    Ngày sinh nhật, có người bảo sau đó một ngày, Hà Nội trở gió, gió mùa về, đúng như mọi năm vẫn thế, như một điều bất biến từ khi nào mà mình chợt nhận ra vô tình thôi lại trở thành một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày sinh nhật qua.
    Mùa đông năm nay, sinh nhật không nhiều lời chúc, nhưng rút lại là những người nhớ rõ nhất, cảm xúc chân thành, lời chúc cũng đầy tình yêu thương.
    Mùa đông năm nay lạnh hơn, chưa năm nào lại dưới 0 độ như vậy vào chiều. Ra đường là chỉ muốn chạy thật nhanh vào đâu đó cho ấm thân. Như mọi năm thì phải tháng 1 thời tiết mới se sắt thế này.
    Kỷ niệm mùa đông có lẽ ai cũng sẽ giống nhau và những nỗi buồn có khi lại trở nên khác biệt. Nghĩ đến mùa đông lại thấy, những cành cây khẳng khiu, như trong những bài văn tả cảnh ngày xưa vẫn phải viết và học. Lại thấy một màu trời ảm đạm như những dòng người hối hả, vội vã trở về tìm nơi ấm. Lại thấy những sắc áo thắp sáng cả góc trời, mũ len, găng tay và hơi thở như những làn khói toả nhè nhẹ, đủ sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ.
    Mùa đông đến. Có một chút gì đó gấp gáp, vì ta biết, sắp hết một năm nữa rồi và một năm qua, ta đã làm được gì ? Đi qua bao mùa đông để đủ trưởng thành, để đủ thấy mình đã lớn, mình có thể quyết định cho chính bản thân mình. Hay chỉ càng thấy nhỏ bé giữa cái se sắt gió sương đấy, những chiều vội vã trở về hay ngồi bên bạn bè suýt xoa ấm nóng cùng những câu chuyện, mơ mộng quá xa.
    Tình yêu đến vào mùa Thu năm nào, làm hồng thêm những mùa đông. Nhớ ra những chiều học xong vội vã về nhà không phải trốn cái lạnh mà để được nói chuyện, mong nhớ, yêu thương với ai đó. Rồi bây giờ, những lời nói ngày nào lại làm lòng như đóng băng bởi những hy vọng và thất vọng, chợt thấy mùa đông khắc nghiệt và luôn sẵn đó, ngay giữa trái tim.
    Một mùa đông nữa sẽ qua, xa nhà đến mức chẳng nhớ nữa mùa đông ngày xưa ấy như thế nào ? và nếu có ước mơ trở về ngày đó cũng không thể nữa rồi.......
    Được mummim_luncun sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 27/11/2005
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thoáng lạ... ĐÔng hay Hè mà nóng đến không thể nào hiểu nổi... Cái lạnh của mảnh đất trung du về đêm ngày càng lạnh... Lạnh quay quắt ôm lấy bờ vai cô đơn...
    Hâm!
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    lên nào......ngày mùa đông có nắng.......hấp hấp.....
  10. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Năm nay cô đơn đến lạ lùng trong mùa đông, một cảm giác chưa bao h có.
    Hình như mùa đông vẫn chưa thực sự đến thì phải................................................ trống rỗng quá........................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này