1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn chia buồn!
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Phó cáo hội mùa đông: Bé TonhHoAnh đã từ trần hồi 14:30 ngày 20/07 năm 2005, thọ.... tuổi (bao nhiêu tuổi nhỉ?) vì đứt dây thần kinh chịu đựng sức cười.
    Tang lễ tổ chức hồi 14:30 cùng ngày, mong bà con tham dự đầy đủ, nếu không đầy đủ hay tệ hơn là không ai đến thì khổ chủ sẽ phẫn uất quá mà sống dậy
    @How: Dạo này kô gặp chị nhiều. Chị thế nào rồi?
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quái, dù gì cũng làm em cười được là chị hạnh phúc lắm rồi hihi, vì cậu em cười rất xinh
    @ Quỷ sứ: chị vẫn ổn, dạo này hay ốm quá, vì già quá... Nói tóm lại là cái gì cũng quá
    @ All: Buổi offline sẽ nhanh chóng được tổ chức lại, lần này thăm dò ý kiến và hỏi thầy cúng đàng hoàng
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới đến mùa đông, mong quá
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    MẢI MÊ KIẾM TIỀN VẪN KHÔNG QUÊN HỘI
    LẶN LỘI CẢ ĐỜI ....VẪN MONG QUAY VỀ... MÙA ĐÔNG!!!
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Híc mình đàn ông 120% mà bị kêu là cười xinh. À đúng rồi, hay là mình unsigned nên bị wrap-around ;)
    To How.com: Bác lấy ý kiến người nhà thôi, đừng lấy ý kiến ng ngoài (thầy cúng) làm gi >.<
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ hặĂ, dỏĂo này cĂc bĂc thay 'ỏằ.i hobby rỏằ"i à? Chỏng thỏƠy mạa 'ông mạa rât gơ cỏÊ, chỏằ? thỏƠy toàn bói toĂn thui. Hay 'ỏằi hỏằTi thưch Horoscope?
    ?, hôm nỏằ tỏằ> mỏằ>i 'i Bfng Đfng. Nghe tỏằô lÂu lỏm rỏằ"i mà giỏằ mỏằ>i rỏÊnh 'ỏằf 'i. Oài, giỏằa mạa hă nóng thỏ này, thỏằư cĂi cỏÊm giĂc -18C... "Chỏằi ặĂi"... Tuyỏằ?t! Rât kinh khỏằĐng! Nhặng mà phê lỏm lỏm. Hehe, hôm nào HỏằTi Winter ỏằp 'ê, hỏằp mỏãt nhau ỏằY 'ỏƠy hay 'ỏƠy!
  8. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này HMĐ vắng tanh nhỉ ?cũng do bận rộn quá, chắc phải chờ Mùa đông về mới khá đc,,,,chúc cả nhà may mắn ,vui vẻ
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về....

  10. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh vì mưa to xối xả... Đến cơ quan, điều hoà lạnh... Thấy mùa Đông hình như sắp về rồi...
    Mong chờ mùa Đông, để má em bừng đỏ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này