1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước chị Howcome nhắc em đã điền thông tin rồi nhưng dạo này TTVN trục trặc quá nên thôi em post lại vào đây để tiện cập nhật , à với cả lúc nãy đọc PM của chị thì em chưa vào đây nên chưa biết vụ danh sách này, coi như cái gì em viết thì cũng bỏ qua chị nhỉ, em đã hiểu .
    Tên thật : N/A
    <<<<< Nick
    Ngày sinh : 14/11/1984 ( sao thấy bà con hay giấu tuổi thế nhỉ ).
    Yahoo ID : guinoinho ( tương lai em đang định chuyển vì 1 số lý do cá nhân nhưng tạm thời là cái này , em cũng vừa add mấy ID của nhà mình hy vọng có cơ hội chat chit ).
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Mình xem kĩ, chỉ thấy mỗi mình có chữ này,,,,hình như được nói ra với sự Hằn học ,,...Ko hiểu thế nào ??
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Mình xem kĩ, chỉ thấy mỗi mình có chữ này,,,,hình như được nói ra với sự Hằn học ,,...Ko hiểu thế nào ??
  4. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    [quote danh sách Yeti Vietnam của Howcome]
    Em trong thời gian tới (khoảng 3-4 tháng) không tham gia hội được, xin tạm rút khỏi danh sách cho đỡ chật chỗ.

  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    [quote danh sách Yeti Vietnam của Howcome]
    Em trong thời gian tới (khoảng 3-4 tháng) không tham gia hội được, xin tạm rút khỏi danh sách cho đỡ chật chỗ.

  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như chỉ vì một cái tên topic mà làm cho nội bộ chia rẽ thế này, hay do tại cái trời mùa hè nó oi nồng quá làm cho con người ta cảm thấy khó chịu.
    Ai kéo cái không khí lạnh của mùa đông về đi chứ, gió lạnh tràn về sẽ làm cho mọi người trở lại trạng thái ban đầu.
    " Tôi chẳng rõ mùa đông đến từ khi nào, chẳng biết mùa đông bắt đầu từ đâu. Khi mà những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thì lại không phải là lúc mùa đông mà là mùa thu cơ, vì lúc đó lá vàng rực trên cây, dưới chân thì thảm là cũng vàng như vậy. Như vậy là mùa đông không đến theo những bông tuyết ấy. Vậy mùa đông bắt đầu từ lúc nào. Phải chăng mùa đông bắt đầu khi mà một sáng thức dậy thấy trời đất trắng xoá một màu, cành cây trơ trụi, không gian ảm đạm, màu sắc đã đi đâu hết nhường lại cho hai mùa chủ đạo là đen và trắng. Có lẽ, có lẽ mùa đông đã đến từ đêm hôm trước.
    Thỉnh thoảng lang thang một mình trong những ngày đông, cởi bỏ mũ để tóc để khuôn mặt thấm đẫm không khí mùa đông. Lúc đó thì tha hồ hít hà, tha hồ mà nhả khói, sít xoa đến khô cả hơi thở.
    Một mình mình không muốn đi vào những lồi mòn mà những người đi trước đã đi mà lại cứ thích đạp tuyết, cho tuyết ngập cả đến bắp đùi, để rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn những lỗ hoắm mà mình đã tạo ra trên cái nên tuyết thật dầy, thật trắng.
    Một năm mới lại đến, năm đấy mùa đông thật lạnh, lạnh kinh người, chẳng thể nào đi ngoài đường đến quá 10'''', thế nên giao thừa năm đó đã chẳng đi chơi, mà ngồi cuộn tròn người trong lòng anh và cả hai cũng cuộn tròn trong cái chăn dầy cộp. Thôi thì ngồi đón năm mới qua màn ảnh nhỏ vậy. Lạnh quá!
    Đó mùa đông ở đây là vậy khác nhiều mùa đông ở nhà. Mùa đông ở nhà buốt lắm, cắt ra cắt thịt, lại nhiều gió nữa chứ, lạnh tê tái cả người. Gió mùa đông bắc cứ luồn qua khe cửa rồi thì quanh quẩn trong phòng làm con bé chỉ muốn chui nốt cái đầu vào trong chăn, cho nốt cái chân còn lại vào giữa đùi mẹ. Hi`hi`.
    Có một đêm gió rít ngoài cửa sổ, nó nằm mà chẳng dám ôm mẹ, chẳng dám cho chân vào trong đùi mẹ, nó sợ mình sẽ khóc vì ngày mai nó sẽ lên đường đi xa. Ngày mai nó sẽ xa mùa đông Hà nội và đến nơi có một mùa đông hoàn toàn khác."
    Được chamhoi_chamthan sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 24/05/2005
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như chỉ vì một cái tên topic mà làm cho nội bộ chia rẽ thế này, hay do tại cái trời mùa hè nó oi nồng quá làm cho con người ta cảm thấy khó chịu.
    Ai kéo cái không khí lạnh của mùa đông về đi chứ, gió lạnh tràn về sẽ làm cho mọi người trở lại trạng thái ban đầu.
    " Tôi chẳng rõ mùa đông đến từ khi nào, chẳng biết mùa đông bắt đầu từ đâu. Khi mà những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thì lại không phải là lúc mùa đông mà là mùa thu cơ, vì lúc đó lá vàng rực trên cây, dưới chân thì thảm là cũng vàng như vậy. Như vậy là mùa đông không đến theo những bông tuyết ấy. Vậy mùa đông bắt đầu từ lúc nào. Phải chăng mùa đông bắt đầu khi mà một sáng thức dậy thấy trời đất trắng xoá một màu, cành cây trơ trụi, không gian ảm đạm, màu sắc đã đi đâu hết nhường lại cho hai mùa chủ đạo là đen và trắng. Có lẽ, có lẽ mùa đông đã đến từ đêm hôm trước.
    Thỉnh thoảng lang thang một mình trong những ngày đông, cởi bỏ mũ để tóc để khuôn mặt thấm đẫm không khí mùa đông. Lúc đó thì tha hồ hít hà, tha hồ mà nhả khói, sít xoa đến khô cả hơi thở.
    Một mình mình không muốn đi vào những lồi mòn mà những người đi trước đã đi mà lại cứ thích đạp tuyết, cho tuyết ngập cả đến bắp đùi, để rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn những lỗ hoắm mà mình đã tạo ra trên cái nên tuyết thật dầy, thật trắng.
    Một năm mới lại đến, năm đấy mùa đông thật lạnh, lạnh kinh người, chẳng thể nào đi ngoài đường đến quá 10'''', thế nên giao thừa năm đó đã chẳng đi chơi, mà ngồi cuộn tròn người trong lòng anh và cả hai cũng cuộn tròn trong cái chăn dầy cộp. Thôi thì ngồi đón năm mới qua màn ảnh nhỏ vậy. Lạnh quá!
    Đó mùa đông ở đây là vậy khác nhiều mùa đông ở nhà. Mùa đông ở nhà buốt lắm, cắt ra cắt thịt, lại nhiều gió nữa chứ, lạnh tê tái cả người. Gió mùa đông bắc cứ luồn qua khe cửa rồi thì quanh quẩn trong phòng làm con bé chỉ muốn chui nốt cái đầu vào trong chăn, cho nốt cái chân còn lại vào giữa đùi mẹ. Hi`hi`.
    Có một đêm gió rít ngoài cửa sổ, nó nằm mà chẳng dám ôm mẹ, chẳng dám cho chân vào trong đùi mẹ, nó sợ mình sẽ khóc vì ngày mai nó sẽ lên đường đi xa. Ngày mai nó sẽ xa mùa đông Hà nội và đến nơi có một mùa đông hoàn toàn khác."
    Được chamhoi_chamthan sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 24/05/2005
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lâu ko vào , hix hội mùa đôngh đã mở tận trang 4 kỳ 2 rùi .thế là mình để lỡ cơ hội viết trang thứ100 rùi
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lâu ko vào , hix hội mùa đôngh đã mở tận trang 4 kỳ 2 rùi .thế là mình để lỡ cơ hội viết trang thứ100 rùi
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng đọc bài của chamhoi_chamthan lại nghĩ, lại miên man.......rồi hôm nay, có những nỗi lo lại đổ về, đáng sợ, như một điều gì sắp đổ vỡ, cảm giác chới với, không rõ đâu hư đâu thực, niềm tin như sắp mất. Chợt nhớ......
    Nhớ một mùa đông, má ấm hồng lên theo những guồng quay của xe đạp, nhớ những ngày phố giao mùa, dọc những tán cây còn xanh lá, gió mùa trở mình, len lỏi. Hít hà cái cảm giác mùa đông sắp về mà cũng không rõ khi nào. Nhớ những khi lạnh căm căm, áo len xúng xính rồi vài hôm sau lại trở về với cái sơmi đi học.
    Đi xa, mỗi khi thu sang nơi này, cảm giác cồn cào nhớ cái mùi gió, mùi nắng lành lạnh, nhớ những con đường đổ ra muôn ngả, nhớ một ngày mưa tầm tã của đông, khi đó chỉ thích cuộn mình trong chăn, nghe mưa thì thầm bên cửa, nhớ ánh mắt một ai đó vô tình đi qua, nhớ nỗi lo chợt hỏi mình, liệu ai đó có mang áo mưa không nhỉ ?
    Mùa đông chẳng nhiều kỷ niệm, có chăng hình như đó là ngày sinh nhật, ngày sinh nhật bao giờ cũng ồn ào vội vã, những lời chúc tụng, những món quà. Nhưng sau niềm vui chợt hụt hẫng vì nhớ ra, điều ước từ năm ngoái, năm nay vẫn chưa thành. Chưa 1 lần thật sự được thổi nến và cầu ước, mọi sinh nhật chỉ là điều phải đến dù mẹ luôn chăm lo cẩn thận nhưng cảm giác chẳng có gì mới, chẳng có gì đổi thay từ bên trong cho đến những gì xung quanh. Mùa đông khi đó chợt se sắt...........
    Không khí tháng 5 rồi hè đang về, có bao nhiêu người sẽ ước bây giờ là đông nhỉ. Không hiểu sao khi nhắc đến đông, những người ở vùng nhiệt đới nắng gió hay nghĩ về tuyết, phải chăng vì họ chưa được chạm vào, chưa được thưởng thức cái trắng xoá, ngút ngàn mọi con đường........Còn mình thì, nhớ ngày xưa, cũng thích nghịch lắm rồi chợt một sáng thức dậy, mình chẳng còn là con bé ngô nghê nữa, chẳng còn vô tư cười nói, quan tâm đến bất cứ ai nữa, khi nhìn nhận được cuộc sống phức tạp, cuộc sống là những con đường mà chẳng rõ kết là đâu, chợt sợ hãi khi những lo toan bắt đầu cuốn đi, quên mất mình cũng muốn thưởng thức, ngắm nghía cuộc sống qua lăng kính màu hồng thưở nào. Ngày xưa cứ xa dần rồi như tan biến.
    Có mùa đông nào trở lại............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này