1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá! misstuan lại ở HP, ko thì cũng mời đằng ấy đi ăn một bữa kem gặp mặt
    Xúc động vì ấy đón tiếp misstuan quá nhiệt tình
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gớm! sao mà ngoan ngoãn thế? sao mà tử tế thế?
    Chẳng bù cho những lúc...
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, giống mình thế?!
    @Chị How: em đã quay trở lại
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Kem ơi là kem! Thôi, để Gà ăn giúp luôn phần kem của bạn vậy!
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Em trốn trại ra ngoài 1 tí đây ạ, lại tiếp tục lang thang, tranh thủ ghé qua, à nhà mình đang bàn về vụ ăn kem. Ngày xưa đến giờ em chuyên gia ăn kem mùa đông, ha ha, lạnh buốt cả răng . Thôi, ở đây mới Thu, em đi ăn kem đây, tiếc là không mời ai được .
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, có rất nhiều người ghét mùa đông, sợ mùa đông, nào là quần áo khó khô, nào là sợ tắm, nào là ngại đi xe máy, nào là viêm họng và viêm phế quản...Ôi thôi, đủ các lý do rất thực dụng nhưng lại vô cùng chính đáng.
    Thế mà chẳng hiểu sao mình lại thích mùa đông, mà không biết đã phải là đông chưa, chỉ biết từ khi những cơn gió se lạnh thổi về, khiến những cô thiếu nữ mong manh trong chiếc áo lụa là phải co mình nép vào lòng người yêu, khiến những chàng trai vươn đôi tay mạnh mẽ ấm áp sưởi ấm cho người phụ nữ nhỏ bé của đời mình, khiến những cặp tình nhân nhớ hơi ấm của nhau xiết bao, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của một buổi chiều tà và giá trị của một mái nhà ấm cúng...
    Ở SG không có mùa đông, nên mình chỉ biết lấy HN là nơi để tận hưởng mùa đông hoặc nhớ về mùa đông, có lẽ mùa đông ở bất cứ đâu cũng đẹp, nhưng mùa đông HN lại có một vẻ đẹp hoài cổ rất riêng có thể tìm thấy không chỉ ở những con đường phố cổ nhỏ bé mà có thể nhìn thấy ở Hồ Gươm hoa lệ, ở những quán rượu mang phong cách tĩnh và ở trong chính con người HN...Không biết có phải do lịch sử lâu đời hay do chính vẻ cổ kính rêu phong mà mình lại có thể nhận thấy được HN là một thành phố, một mảnh đất có tâm hồn, hay chính vì bốn mùa ở HN với những khoảnh khắc giao mùa uyển chuyển đã rung lên những xúc cảm lãng mạn cho hồn người. Dù thế nào đi nữa, chỉ có một điều mà mình có thể chắc chắn với lòng : Nếu không có mùa đông, HN sẽ không bao giờ phô trương được hết vẻ đẹp của mình, như một cô thiếu nữ xinh đẹp kiêu sa nhưng chưa tìm được chiếc áo vừa vặn để tôn lên những nét đẹp có sẵn...
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lạnh mà vui, phải ko mummim? Ăn kem 1 mình cũng có cái vui riêng ấy nhỉ... đó là...
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải mập mờ thế, sao ko nói luôn là: Chẳng bù cho những lúc chỉ có Ta.. với Mà.. nhỉ???
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông! Cái cảm giác được khoác trên mình chiếc áo phao to đùng thật là thích
    Mùa đông cảm giác mình đẹp hơn, nhìn mọi thứ xung quanh đều dễ chịu, thấy ai cũng đáng yêu. Đặc biệt được ăn một ly kem, để rồi khi ăn xong răng đánh lập cập vào nhau, run rẩy trong cái lạnh tê tái và thật thích khi phà hơi ra khói, ôi mùa đông!
    Nói ra lại mong mua đông mau đến, sợ mùa hè quá
    To:
    - chicken: ăn kem một mình sao? ko được nhá!
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Rosa vừa thi xong vào thấy hội có mấy thành viên mới rồi[​IMG] welcome......mà a.Châu nhé, ai bảo anh là cũng chẳng có mấy người đâu, đông vui mà ...
    Ga` vẫn là người welcome nhiệt tình nhất hihi.........thế sinh nhật anh Bằng thế nào rùi[​IMG] ý tưởng và cái thiếp của Ga` ntn nhỉ Rosa thắc mắc quá đi
    chị howcome bảo quay lại đề tài mùa đông làm em chẳng biết viết thế nào cả[​IMG] mùa đông à, thích nhất là ngủ nướng với cả ăn uống[​IMG] Em hình như hơi bị lười đọc sách mà toàn thích xem với nghe, ví dụ như là xem phim, xem ảnh, nghe nhạc, nghe chuyện.......nên toàn thích hoa với nhạc hoa[​IMG] đọc truyện em cũng thích có tranh minh hoa hình màu to to, còn truyện với sách dài mà toàn chữ em lười đọc lắm---->một người rất thiếu hiểu biết [​IMG]
    mummim ở đâu mà lại bị nhốt trong trại là sao nhỉ, chạy mất tiêu rồi à hihi[​IMG]
     
     
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này