1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi mua ngô thái

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lochaykhoc, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lochaykhoc

    lochaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hỏi mua ngô thái

    có bạn nào biết ởhà nội chỗ nào bán nhiều bắp ngô thái không bao nhiêu tiền một bắp chỉ hộ chỗ cho mình nhé vì mình mua có viêc mấcm ơn nhé
  2. waiting4sc

    waiting4sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ bít ngô mỹ thui, k bít có giống.......... ngô thái không nhỉ?
    cậu tả qua đi cho mọi người mở mang kiến thức, ngô thái làm gì thế? nấu chè thái ah?
    nhắc đến ngô lúc đang đói thế nì,
  3. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    tớ chén rùi, thấy ngô thái với mỹ cũng sêm sêm thui. Với cả bạn lochaykhoc hỏi thế là thế nào, nhiều là bao nhiêu chứ vài chục bắp hay vài xe thồ xe tải thì người ta mới biết đường mà chỉ chứ.
    Nếu chỉ cần vài chục (trên dưới 100 bắp) thì dễ không à, cứ lượn qua 1 loạt các hàng bán ngô thái, khua đủ. Tớ thấy có 1 chỗ nhiều hàng bán rong ngô thái - Đi đến cuối Lò đúc, xuống thẳng Kim ngưu khoảng độ 400 m gì đó - 1 dãy luôn (nhưng tớ chỉ thấy bán từ lúc 17h trở đi thôi) Giá khoảng 2-3k / bắp.
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ở chợ Ngã Tư Sở buổi sáng có đấy. Tầm 2k gì đấy một bắp to tổ chảng đều tăm tắp.
  5. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    zô Big C
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Vô siêu thị vừa đắt lại chưa chắc đã tươi như ngoài chợ. (Sợ nhất là ăn thịt trong siêu thị).
    Nên đi chợ vào buổi sáng, mua cái gì cũng ngon và tươi..
    Mua nhiều thì dễ mặc cả.

Chia sẻ trang này