1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội muộn duyên và có nhu cầu xây dựng tình yêu và gia đình nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codoc1102, 09/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em just dìm hàng vừa thôi nhé. Anh uống vì công việc chứ bổ béo gì cái thứ rượu đó đâu. Mà mấy ông bộ đội uống kinh lên, nghe nói ngày nào họ cũng uống nên tửu luợng thuộc hang bạn rượu với Lệnh Hồ Xung mí cả Kiều Phong. Chả bù với mình bình thường chả thèm uống nhưng khi cần cũng có thể đối ẩm đc.
  2. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Ai bán trăng khuya giữa đường trần
    Rao nhầm trăng tỏ vướng phù vân
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình chưa thử lừa ai bao giờ, ủ miu lừa em này. Ngủ ko được lại thức, thức ko được thì ngủ
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    giờ nhiều bác như bác Hong Cong cớn lắm - nên cũng khó tìm thấy lọ lem :((
    - coi chừng kẻ cắp bà già gặp nhau - cáo lại sập bẫy của Gà :-??
    - lại nhớ tích cưỡi ngựa xem HOa ^:)^
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thế là bác bắt đầu lừa em bằng câu "mình chưa lừa ai bao giờ " đấy hả.
    :-"
  5. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Bóc mẽ nhau thế lừa sao được, em biết nhưng phải cố tình để anh lừa thì em mới lừa được anh chứ. tiếp tục nghĩ miu ~X:-w
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Trăng kia đem bán nhưng ai cần
    Phù vân lu tỏ chớ phân vân
    bỏ ra ít bạc là mua được
    Về nhà tơ tưởng bớt tủi thân
    [r32)]​
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác bị em lừa rồi, em đang cố tỏ ra nguy hiểm đấy, chứ em chả biết j đâu. Hế hế.
  8. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trăng vương bóng ai trăng hững hờ
    Phù vân là thực cũng là mơ
    Ví đổi thân ta làm trăng đó
    Cùng với ai kia phút hẹn hò
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    trăng kia khi tỏ cũng khi mờ
    như thể tình ta lúc tỉnh mơ
    bao nhiêu câu thề câu hẹn ước
    đổi thay thay đổi vẫn đợi chờ
    :-??
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đã đổi thay chắc không còn đợi chờ đâu.

Chia sẻ trang này