1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội muộn duyên và có nhu cầu xây dựng tình yêu và gia đình nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codoc1102, 09/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ôi, em sory bác và các bác khác nữa, em sơ ý vào nhà không chào hỏi xin phép. Các bác thông cảm tại vì em thấy hay quá nên nhảy vào aloxo luôn.
    hôm nay trời lạnh, em mời các bác cafe uốn cho ấm bụng và tình cảm ~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)
  2. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mình ngồi đọc từ trang 1 đến trang 25 mà thấy cái hội này chuyển thành "Trang thơ con cóc" mất thôi

    Mún tham gia và HDM nhưng mình sinh năm 86 có phải muộn chưa nhỉ?
  3. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời thu se lạnh khiến lòng bâng khuâng. Tự chế một bài thơ thu cho vơi đi nỗi buồn cô đơn.

    Mùa thu Em & Anh

    Em nói rằng em thích mùa thu
    Trời se lạnh bởi heo may run rẩy
    Bức tranh thu toả hương thơm biết mấy
    Hoa sữa vương đầy mỗi bước em đi
    Em ơi, anh cũng yêu mùa thu
    Anh yêu mùa thu bởi có em trong đó
    Gió heo may làm lạnh đôi vai nhỏ
    Anh sưởi ấm cho em bằng ngọn lửa từ trái tim anh
    Mùa thu em và anh
    Ta cùng nhau bước trên con đường trải lá
    Khoảng trời của ta trong xanh đến kỳ lạ
    Có vì sao toả sáng trong mắt em
    Anh thẫn thờ khi trăng chợt hiện lên
    Trăng của anh không sáng hết bầu trời
    Mà sáng dịu trong tâm hồn em đang rộng mở
    Trăng hiện lên khi nụ cười của em khẽ nở
    Anh như mặt hồ, yên lặng... yêu trăng.


    Hà Nội, 2011
    T.T.Lâm
  4. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic lãng mạn nhỉ,
    Dạo này HDM trầm quá, trầm như duyên của chúng ta vậy sao?
  5. pipo631

    pipo631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nhắng vãi. Lập ra cái hội duyên muộn mà đến khi mẹ bảo có cô giáo hay hay mà lại không thèm gặp người ta? thần kinh có vấn đề chăng? PR cái gì mà hâm thế, muốn lấy vợ sao không gặp cô giáo dạy cùng mẹ? Đồng chí giải thích giùm cái xem có ổn không?
  6. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà, sáng thì ăn cưới bạn đại học, tối thứ 7 về nhà buồn quá cơ, cho em kê dép lê hóng hớt ạ.

Chia sẻ trang này