1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội này đã có chưa nhỉ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi plm44, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hội này đã có chưa nhỉ

    em vừa viết xong gửi đi thì đã bị khoá ! OAN CHO EM QUÁ!!!!!!
    em viết lại đây:
    em xin mạn phép các bác được gửi cái đơn xin lập hội THẤT NGHIỆP 7X lần thứ hai (lần trước chưa kịp gửi đã bị khoá rồi).Nội dung:
    trước hết đây là hội mở dành cho các bác thất nghiệp thường xuyên như em , các bác thất nghiệp thất thường , các bác đã thất nghiệp đang thất nghiệp và sẽ thất nghiệp. Phương hướng đại loại là anh em gặp gỡ trao đổi thảo luận rút kinh nghiệm với nhau để mọi người có việc làm phù hợp ai có rồi thì duy trì và phát triển .
    do chưa có kinh nghiệm trình độ hạn chế (thế mới thất nghiệp) nên nếu bác nào có thể xin đứng ra lập hội và hướng dẫn anh em . Em xin làm tay sai cho các bác nhân buổi nông nhàn.
    P/S: vì tụt hết hứng rồi nên em chỉ còn nhớ thế thôi mong các bác thông cảm bỏ qua cho em nha

    no
  2. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    tiện đây em nhờ bác bucrui mở khoá hộ em cái chủ đề "Hội này đã có chưa nhỉ" và chuyển cái chủ đề này vào đó.
    các bác thông cảm cho em nha đây là lần đầu tiên em mở chủ đề mà
    no
  3. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thế đã mở khóa chưa??? Vừng ơi mở cửa ra
    Tôi không hề thất nghiệp theo nghĩa đen. Tuy nhiên, nhớ lại 1 bào trên báo SV nói về thất nghiệp trong tư tưởng. Đang làm việc nhưng trong tâm tưởng luôn nghĩ đến tìm công việc khác hấp dẫn hơn. Có việc nhưng không có gì làm ngoài việc trà thuốc và buôn dưa...
    Tôi cũng vậy, thất nghiệp trong tâm tưởng. Không biết có phải mình được voi đòi tiên không? Tham vọng quá ư? KHÔNG.
    TÔI THẤT NGHIỆP, THƯA CÁC BẠN. THẤT NGHIỆP TRONG TƯ TƯỞNG.
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    plm44 thân!
    Bạn có 12 giờ để đưa ra:
    1. Tôn chỉ của việc thành lập Hội Thất Nghiệp
    2. Phương hướng hoạt động
    3. Những minh chứng rằng Hội Thất Nghiệp thực sự hấp dẫn và cần thiết đối với 7Xers
    Trong khoảng thời gian trên, nếu bạn không thể "tự bào chữa". Bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các 7Xers khác, những người sẽ-có-thể-ủng-hộ cho topic này.
    Nếu cả hai việc đều bất khả. Chúng tôi sẽ tạm khoá topic này lại.
    OK?
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    TIếc là giờ bận quá nếu không cũng giúp đề ra phương hướng hoạt động cho hội thất nghiệp tạm sống được 12h, ý tưởng thì rất hay nhưng để mà duy trì được thì phải tính cái đã.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nếu họi này còn sống sót thì em làm 1 chân hội viên.Vì rằng thì là cho đến tận bi giờ,em vẫn chưa biết kiếm xiền
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. lich_tich_li_ti

    lich_tich_li_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thất nghiệp tuyệt đối chăm fần chăm.....
    Trừ fi đi học cũng được coi là một nghề
    to live is to eat---not to eat is to live
  8. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    sao bác lai trêu em nhỉ? em nói thật lòng mà . dù bác có trêu hay không em cũng phải cố bào chữa chứ.
    Hội thất nghiệp 7X lập ra trước hết để mọi người trao đổi những kinh nghiệm hay , những cách thức đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc ở xã hội đầy biến động này .Các thành viên còn có thể trao đổi thảo luận tìm ra hướng đi đúng cho mình vì khi có "trí tệ" của tập thể thì có thể nhận ra sai sót nào đó , khiếm khuyết nào đó của mình chăng (có bác nào tự nhận là mình luôn đúng không? nếu có thì có thể đăng ký lớp bổ túc trí tưởng tượng ở đâu đó như Trâu kì chẳng hạn).Các bác có công nhận là công việc càng ngày càng khó không ? nếu bác nào bảo không thì có phải là tự cao quá chăng?Công việc khó khăn nên mới phải cẩn thận khiêm tốn và cố gắng để không bị loại ra khỏi cuộc chơi , bằng cách nào ? thì lập hội để anh em cùng giúp đỡ lẫn nhau chỉ bảo cho nhau học tập lẫn nhau để cùng nhau tốt lên . Đó không phải là mục đích cao cả sao? Không đáng để chúng ta quan tâm sao?Có bác làm không hết việc đành phải bỏ bớt trong khi có bác lại chỉ cần những công việc đơn giản phù hợp lại không được - kẻ ăn không hết người lần phải ra - thế thì tại sao chúng ta không giúp đỡ nhau nhỉ? các bác có hội rượu------>cùng nhau tiêu thụ lúa gạo cho nông dân , hội thịt chó------->góp phần thanh toán bệnh dại ở VN , hội củ chuối------>tăng cường trí tưởng tượng cho các chị em . Thế thì tại sao lại không thể có hội thất nghiệp cho mọi người cùng có công việc tốt đẹp phù hợp?Tất nhiên các bác có thể bảo việc ai người nấy lo ơ hơ.... thế thì cái TTVNonline này dùng chát chít , cưa cẩm nhau à?(tất nhiên cưa cẩm không quan trọng lắm nhưng không có không được). Các bác cũng có thể bảo công việc không quan trọng , với các chị em 7X thì dễ hiểu thôi sắp "băm" mấy nhát rồi mừ ,còn các anh em ? bác nào bảo không quan trọng thì em sẽ copy bài viết đó rồi gửi đến sếp của bác ấy xem nó có quan trọng không(em làm thật đó , để rồi em thế chân bác ấy mà).Em cũng xin được nhắc lại là do em tài hèn sức mọn (lý do chính đáng để thất nghiệp thường xuyên) nên chỉ dám xin bác nào có uy tín đẹp lão để chủ trì cái hội nghe đến đã rầu (hay giầu nhỉ) này em sẽ làm tay sai đắc lực cho bác ấy với đầy đủ lễ vật vàng hương và dập đầu theo học.Nếu lập hội to tát quá thì lập clb mini cũng được hoặc thảm hại hơn chỉ là 1 topic (topic là cái gì nhỉ?) để mọi người cùng vào để bình loạn hò hét doạ nạt nhau xoay quanh chủ đề này.Trường hợp không thể được thì bác nào đó có thể nói cho em (riêng em thôi) biết làm thế nào để giết thời gian đây (em cày cấy xong rồi đang định đi ăn xin đây). Em luôn dành thời gian để kiếm tiền và dành tiền để giết thời gian nên hy vọng sẽ kiếm được tiền để giết thời gian có bác nào giống em không ?chắc không ít đâu ạ!
    Các bác bảo vấn đề này không hấp dẫn ư?thế chỉ có ăn chơi nhảy múa mới hấp dẫn thôi sao?------>phù phiếm , còn cơm áo gạo tiền không hấp dẫn ?------->ngụy biện.Các bác bảo không cần thiết với 7X ? thế cần thiết với các ông gần đất xa trời hay các cháu tuổi mộng mơ?
    Nhiêu đó là những gì em muốn nói bác có thể khoá lại hay xoá đi thì tuỳ em cũng học được vài điều bổ ích rồi.Còn các bác đã thất nghiệp đang thất nghiệp và sẽ thất nghiệp có muốn đọc thì đọc muốn mắng mỏ em thì em xin cảm ơn (người nào phê bình ta chính là bạn ta - câu này ở đâu nhỉ?)
    Bài viết của em hơi "cứng" vậy các bác chỉ cho em chị em nào có thể làm cho em "mềm" đi được không?em xin cảm ơn và hậu tạ
    no
  9. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hay qua, bài của plm44 quá thuyết phuc.
    Nếu hội này lập ra cách đây 1 năm thì tôi tham gia ngay. Vì khi đó tôi vừa thất nghiệp vừa thất học
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì đọc bài của chú, đề nghị viết rõ ràng hơn, ngắt dòng cho người đọc được nghỉ ngơi.
    Có vẻ như chú đã qua được thử thách ban đầu. Nhưng không hiểu nó sống được bao lâu.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...

Chia sẻ trang này