1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội này nữa , hội những kẻ khó ngủ , thích thức khuya , nằm suy nghĩ ,mùa hè thì ngắm trăng sao.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi s0ulfly2, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hội này nữa , hội những kẻ khó ngủ , thích thức khuya , nằm suy nghĩ ,mùa hè thì ngắm trăng sao.

    Chưa có thì cũng lập hội luôn hiehie.
    Đêm đêm ko ngủ nằm nghi
    Thức hoài thấy đói , nấu mì sui cao (sủi cảo)
    Ban đêm trăng sáng hơn sao
    Ngồi buồn ko hiểu vì sao lại buồn
    Tiêu chí thành viên của hội là :
    1. Những bác nào mắc bênh khó ngủ , nằm hoài ko ngủ được
    2.Bác nào thích thức khuya ,hoạt động về khuya .
    Đối nghịch với hội:
    1.Hội những kẻ đặt lưng xuống giường là ngủ.
    2.Hội những kẻ ngáy to .
    Tớ xin làm thành viên của hội , mọi người tham gia , san sẻ cho nhau những kinh nghiệm thức đêm , để nhỡ chẳng may buồn ngủ còn biết cách khống chế cơn buồn ngủ hehe.
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Ờ, cho tớ tham gia cái hội này với. Tớ đặc biệt thích thức khuya online. Mà thỉnh thoảng cũng bị cái vụ nằm mãi không ngủ được, quay trái, quay phải...thế nào cũng không xong. Nhiều lúc bực mình lắm cơ.
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    trừ vế mùa hè ngắm trăng sao, còn lại thì tớ bị dính hết
    tiện đây cho tớ hỏi nếu mất ngủ thì fải làm thế nào được?
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    1 con cừu.... 2 con cừu.... 3 con cừu....
    .... 1001 con cừu...
    Mãi vẫn chẳng ngủ được, bực mình quá.
  5. heroftu81

    heroftu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình có kinh nghiệm là nếu lúc nào không buồn ngủ thì vác cái laptop lên giường, bật Window Media lên, mở bản nhạc nào dễ ngủ(Cái này thì tùy từng người), chịu khó nhìn vào màn hình visual của cái Windowmedia là dễ ngủ lắm, màn hình LCD nên cũng không bị hại mắt như màn CRT với lại cũng không tốn điện lắm! Thỉnh thoảng ngủ quên mình để máy tính chạy qua đêm luôn cũng không thấy tốn điện mấyhe he
  6. heroftu81

    heroftu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chết rùisao mình lại đi lạc vào cái box này nhỉ cứ tưởng cái này nằm trong box FTU chứ nhểchết thật ! chưa già đã lú lẫn rùi, chắc tại hay bật máy tính qua đêm
  7. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khơ, hồi bé cực dễ ngủ, nằm xuống là ngủ ngay và ngủ sâu mới tài chứ... dạo này ăn ngủ kém hơn, cũng có hôm lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được... nhưng gần đây thì bớt rồi, hay tại ngủ khuya quá mà lại phải dậy sớm, cái đầu nó xót cái thân nên nó bắt phải ngủ luôn nhỉ?
    Cũng muốn thức khuya ngồi yên lặng suy nghĩ, chiêm nghiệm hay gì gì đó, nhưng thức khuya thì hầu như chỉ toàn chơi, hoặc làm bài, làm việc, và thể nào cũng bật nhạc lên nghe. Nhiều hôm thấy mọi người ngủ cả, anh chị em nhà Gió lại ùa vào làm màn cửa bay lạch xạch, bTooth lại sợ ma cuống quít tắt đèn đóng cửa chạy vào trùm chăn kín đầu.
    Nhiều khi thấy mình nhạt hoét, mỗi ngày lại như mọi ngày, cũng chán!
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 16/03/2005
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình thì chẳng muốn thế đâu, nhưng dạo này hay mất ngủ quá, mà nếu có chợp mắt đượ ít phút vào rạng sáng thì lại chập chà chập chờn, mộng mộng mị mị.
    K ngủ được lại đâm ra hay suy nghĩ, mà nghĩ nhiều lại thành nghĩ quẩn...thế mới đau...
    Cái cách đếm cừu cổ xưa quá rồi và k còn hiệu nghiệm nữa. Có cách nào hay hơn k . Đừng xui con nhà người ta uống thuốc ngủ nha! Cám ơn nhìu!
  9. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hiehie, mình thì cũng ko khoái thức khuya lắm , vì thức khuya cũng nhiều lúc chả làm gì có giá trị , toàn những việc vớ vẩn thôi .Nhưng từ 2 năm nay mình rất ít khi ngủ trước 1h sáng , bt thì toàn 1-2h mới ngủ , hôm nào trằn trọc thì 3-4h , hôm nào mà nằm mãi ko ngủ được dậy ngồi máy tính thì 5-6h , còn hôm nào đi thi thì overnight luôn , đấy thuộc về thói quen hơn là sở thích . Nhiều lúc thấy mệt , muốn ngủ sớm nhưng chợt nhớ đến cái cảm giác thức khuya cũng thú vị , lại thức ... Thức khuya nhiều người lúc nào cũng lâng lâng , hay phết .
    Pác gì nói mở laptop nghe nhạc , ko có giá trị hiện thực mấy , vì có ít người có Laptop như pác , mà thường thì tập trung vào làm 1 cái gì đó thì thường dùng để ru cơn buồn ngủ hơn là ru ngủ. Hồi học năm 1 , mình có thói quen cắm phone vào tai nghe rock , ngủ say như chết , giờ nhiều lúc muốn ngủ sớm nên giở lại chiêu cũ , nhưng nghe 2-3 lần 1 cái album vẫn chưa ngủ được . Đúng là thời thế thay đổi , mình cũng thay đổi
    Pác gì có cảm giác nhạt hoét với bản thân cũng khá giống mình , mình nhiều lúc thấy cuộc sống mình cũng đơn điệu quá .Nên làm topic này cũng mong san sẻ kinh nghiệm chiến đấu , xem có nhiều người có cảm giác giống mình ko ?[r2)
    Tui có lập 1 cái topic về hội những kẻ lập dị, giản dị , tại sao lại bị block nhỉ , thật khó hiểu?
  10. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi thấy mình lạc lõng bởi vì mọi người ai ai cũng yên giấc mỗi một mình mình thì cô đơn!!! Chán! Hum nọ chán wá lấy 1 viên thuốc ngủ ra uống...thía mà nó hỏng có ngủ được, chỉ ngáp đúng mỗi 1 cái rùi hết!!! Hic...Chắc tại wen thức đêm rùi, cả năm nay rùi chứ ít giè nữa. Ngày nào cũng phải 4-5h sáng mới ngủ được...

Chia sẻ trang này