1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn của các nghệ sĩ thích nói nhảm

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fri_13th, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của mình, ấy thế mà không ai nhớ và chúc chiếc gì cả. Hôm nay là một NGÀY XUI XẺO hiếm hoi lắm đó nha. Mọi người có ai gặp xui tận mạng bữa ni vô kể tớ nghe phát. Chủ nhân của cái tên này thì ... quái, vẫn phơi phới ...
  2. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trần Tuấn L., đằng ấy thua rồi.
  3. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sao biết hay vậy ta
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Góp cho đại nhảm hội của fri-14th bài thơ, xem như thay đổi không khí tí.
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó bám suốt đời người ta.
    Tình yêu như cái bóng ma
    Lúc đậu chỗ nọ, khi xà chỗ kia
    Tình yêu như thể cái bia
    Sống thì để dạ, chết ghi vào lòng.
    Tình yêu như thể cái vòng
    Cởi ra rồi lại lòng vòng đeo vô
    Tình yêu như cái xích lô
    Có hai anh chị mới vừa ấm êm.
    Tình yêu như thể que kem
    Bốn mùa nóng lạnh vẫn thèm muốn ăn
    Tình yêu như thể cái cân
    Chỉ mong cho đủ mười phân vẹn mười.
    Tình yêu như thể tiếng cười
    Sinh ra cùng lúc loài người mới sinh
    Tình yêu như thể tấm hình
    Lúc già đem ngắm lại mình mới vui.
    Tình yêu... em chán lắm rồi
    Bác nào chưa chán thì mời viết thêm...
    __________________
  5. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đợi Tết về
  6. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ về rồi .
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nếu fri ko phải là Linh thì là Th. Chúng ta có vẻ check thông tin của nhau hơi bị nhiều nhỉ
  8. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết rồi, sớm muộn thôi mà, thông tin cũng như ánh sáng, có 2 chiều truyền. Dù sao thế cũng mất cả hay đi rồi.

Chia sẻ trang này