1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn của các nghệ sĩ thích nói nhảm

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fri_13th, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sau khi Hoàng trả lời, bạn sẽ nói lời cảnh báo của bạn này : "Có thể Hoàng sẽ nhầm nhọt tên này với ..." gì đó, hêhê. Thôi được nếu bạn này học T2, thế thì cũng chẳng cần nhờ đến Hoàng làm gì, hị hị. Khỏi mất công đoán nữa, bạn đi hỏi đây. Còn thông tin về bạn á, chẹp, nói đúng rồi đó, âm u lém, hehe.
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mới về VT nghỉ ngơi sau đó lại lên HCM để thi tiếp, còn 1 môn nữa mà tới 11/1 mới thi :) VT giờ đẹp quá 15km đường ven biển đang bị xới tung vỉa hè để thay bằng ... đá granit Ko biết là dư tiền hay là phí phạm tiền của dân nữa. Nghe nói là nhờ cái Thế vận hội biển ở VT nên VT mới làm lại nhiều như thế, cột đèn cũ mấy trăm cái cũng thay hết bằng cột đèn mới cao hơn, đẹp hơn, dường phố thì trải nhựa quá trời, đi có 1.5 tháng về là VT đã khác hẳn. Ko như trên HCM, có 1 con đường mà làm 2 năm liền chưa xong, VT chỉ cần 2 tháng
    fri_13th đã đi trên vỉa hè Bãi trước chưa, đẹp lắm, sáng trưng, tối ra ngồi ngắm cảnh mà run bần bật vì lạnh Cafe vẫn nóng và ngon như hôm nào, có lẽ lâu lâu mới uống thì ngon, còn uống suốt thì nó lại chả có mùi vị gì cả.
    fri_13th cũng hỏi thằng ku Hoàng chưa :) Thêm nhá, thằng Huy lúc trước đậu cùng ngành với forzet sau đó mới đi Ru, để forzet bơ vơ một mình
    Thế nhà đoán tiếp đi nào!
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nhập học đến giờ, bạn chưa có về. Nếu thế thì khủng khiếp quá nhỉ, nhưng mà VT đang cố gắng vươn lên là thành phố du lịch đúng nghĩa mà, trách sao được các bác lãnh đạo cũng chỉ mong nhân dân thành phố được nở mày nở mặt với chúng bạn, và nhất là làm giàu dễ hơn, các bác cũng mừng. Đi đến đâu cũng nghe thiên hạ " Vũng Tàu chán ốm, bây giờ đi Nha Trang Mũi Né mới dzui" là thấy tức cành hông rồi, bạn forzet nhỉ.
    Nhưng mà cái vụ "Thế vận hội biển" thì có quá đáng tí nào không đấy, chắc nhầm nhọt với Festival biển rồi. Vũng Tàu đời nào ...
  4. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chưa về VT từ hồi lên HCM học, sao giống bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước quá ta Fri định luyện công bi nhiêu năm rồi mới về thế
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    là từ tháng 9.
    Tớ yếu lắm, mỗi lần về là mệt kinh khủng khiếp. Mai mốt dụ được ai về chung để dựa vai gối đầu thì sẽ chăm hơn. hehe.
  6. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    fri ko chịu cho biết thông tin thì forzet cho tiếp thông tin để fri đoán tiếp he he. fri có học NAN ko nhỉ, hoc 6T và 9.1
  7. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe "Cánh buồm đỏ thắm" của Lê Hiếu hát, tớ bỗng hồi tưởng lại một thuở xa xôi còn là cô bé tóc thắt bím nơ ngồi mơ mộng bên bờ biển, trên tay vẫn còn cầm tang chứng là cuốn truyện mỏng mỏng của Alexandre Grin này.
    Cánh buồm đỏ thắm ?" Lê Hiếu.
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh
    Giờ này đôi chân không còn bước trên thế trần
    Người ơi, ta nào quen biết, mà sao nghe hồn tha thiết
    Em là giấc mơ cùa anh, thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm, mơ màng
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồn đỏ thắm, cổ tích xưa
    Vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết
    Bỗng nhiên thật gần bên em
    Bỗng nhiên em muốn về bên anh, mãi mãi
    Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh được gần bên em
    Và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người la chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết
    Thiên đường ma ta khao khát
    Là nơi đây
    Em như ánh trăng dịu mát bầu trời màu xanh
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió
    Thuyền anh đi về nơi em
    Cho anh một lần được yêu em
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh
    Lòng em nuôi ngàn con sóng
    Cho hôm nay ngày anh đến
    Anh là giấc mơ của em
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
    Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh được gần bên em
    Và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người la chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết
    Thiên đường ma ta khao khát
    Là nơi đây
  8. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là đoạn tả màu đỏ hoành tráng và lộng lẫy uy nghi này :
    Grey vào ba cửa hiệu liền, nêu ra sự đặc biệt cần thiết của việc lựa chọn chính xác, bởi từ trong suy nghĩ, chàng đã trông thấy gam màu cần thiết. Ở hai cửa hiệu đầu, người ta cho chàng xem loại hàng lụa màu rực rỡ, thường thỏa mãn thị hiếu giản đơn phù phiếm; ở cửa hiệu thứ ba chàng thấy mẫu hàng gây cảm giác mạnh mẽ, phức tạp. Chủ hiệu hớn hở tất bật dỡ tung cuộn vải đặt nằm, nhưng Grey tỏ ra khắt khe như một nhà phẫu thuật. Chàng kiên nhẫn lựa chọn các cuộn vải, đẩy riêng chúng ra, xem màu của rất nhiều các mẫu vải đỏ, đến độ quầy hàng chất đầy chúng, tưởng như đang cháy rực lên. Trên mũi ủng của Grey phủ một làn sóng đỏ sẫm, trên cánh tay và trên gương mặt chàng sáng lên ánh phản chiếu hồng rực. Tùy theo chất liệu từng thứ lụa mà chàng lựa chọn màu sắc : màu hồng nhạt, hồng, hồng sẫm; đủ các loại gam màu: anh đào, da cam và hung sẫm; ở đây có tất cả các cung bậc của mọi sức mạnh váy nghĩa, khác biệt chỉ trong li tấc tưởng tượng, như thể sự khác biệt giữa các từ ?oduyên dáng?, ?otuyệt vời?, ?ocực kỳ?, ?ohoàn hảo? vậy. Từ những nếp gấp lan ra những ẩn ý mà ngôn ngữ của thị giác không thể diễn đạt nổi, nhưng màu thắm đỏ thực sự mãi vẫn chưa lọt vào cặp mắt của chàng thuyền trưởng của chúng ta. Tất cả những gì ông chủ hiệu mang ra đều đẹp cả nhưng vẫn không được dứt khoát chấp nhận. Cuối cùng, một màu sắc đã cuốn hút được sự chú ý của vị khách hàng đã chực bỏ cuộc; chàng ngồi xuống chiếc ghế dựa gần ngay cửa sổ, kéo một dải dài thứ lụa sột soạt, tung lên đầu gối, ngậm chặt chiếc tẩu giữa hai hàm răng, chàng bất động mục chú.
    Đó thực sự là một màu thắm đỏ trinh nguyên, như tia nắng trời buổi ban mai, một màu sắc tràn ngập niềm vui cao nhã và uy nghiêm, cực kỳ kiêu sa mà Grey đang tìm kiếm. Nó không có sự pha trộn các gam màu của lửa, của cánh hoa anh túc, của ánh tím hay tím nhạt; cũng không có một chút gì của ánh sẫm hay thanh thiên để có thể gợi lên chút băn khoăn, lưỡng lự. Đỏ ửng lên như một nét cười, vẻ tuyệt mỹ của ánh phản chiếu nội tâm. Grey trầm ngâm đến độ quên mất là ông chủ hiệu đang đứng chờ sau lưng chàng với vẻ căng thẳng của chú chó săn rình mồi.
    Cánh buồm đỏ thắm ?" Alexandre Grin.
  9. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện forzet hỏi thăm thông tin của tớ. Được rồi ít nhất thì cũng là đồng môn từ thời cấp 3 đến giờ, tiếc gì mà không thổ lộ. Nhỉ nhỉ mọi người nhỉ...
    Tớ là một female - sinh dưới chòm sao Song Ngư ( không thích chòm này lắm). Vì thế con người tớ - chắc là - thế này :
    Không cần nghe những tiên đoán chiêm tinh, nhiều người cũng đã biết đàn bà Song Ngư có duyên thầm như thế nào. Dĩ nhiên có những nhược điểm, nhưng nhìn chung nàng chính là loại người tình lý tưởng mà đàn ông mơ ước.
    Thậm chí trong thời đại ngày nay, khi phần đông phụ nữ sống tự chủ, khoáng đạt, giá trị của nàng không hề suy giảm mà còn tăng lên. Người vợ Song Ngư không bao giờ có ý định thể hiện vượt trội chồng hoặc làm điều gì đó ít nhiều động chạm sĩ diện đàn ông. Nàng vui lòng để chàng chăm sóc: kéo ghế cho nàng ngồi, giúp khoác áo choàng, dắt hộ xe vào nhà? Nàng lắng nghe tất cả những gì chàng muốn nói. Đáp lại, nàng chỉ mong ước một điều - hãy chăm sóc nàng và bảo vệ nàng trước mọi điều có thể xảy ra trên đời này. Nàng sung sướng dựa vào tay chàng, và vui mừng nói cho chàng biết rằng chính cánh tay này nàng đã mong đợi suốt cuộc đời. Chẳng lẽ bạn không cho rằng lời thổ lộ như thế có thể làm mát lòng bất kỳ đấng mày râu nào? Vậy nên không đáng ngạc nhiên khi thấy người đàn bà Song Ngư được đàn ông yêu chuộng. Bên nàng, chàng cảm thấy dễ chịu, bình yên, vui vẻ, như trên cõi thiên thai.
    Song Ngư đầy nữ tính, mềm mại, dễ chịu, khiến đàn ông cứ sà vào họ như những con ong quanh khóm hoa. Chỉ cần trao đổi vài câu với nàng, người đàn ông đã cảm thấy thư giãn, trút bỏ gánh nặng của những khó khăn và lo toan. Chuyện trò với nàng thường gợi cho bạn liên tưởng về một bếp lửa hồng ấm cúng trong đêm đông. Song Ngư cho bạn thấy rõ rằng nàng sẽ không bao giờ gây sức ép với bạn, đòi hỏi cái này cái khác, và không bao giờ quở trách.
    Tuy nhiên không nên hiểu lời nói của nàng một cách thẳng tuột theo nghĩa đen. Bạn ngạc nhiên ư? Như thế cũng phải. Không nên tin nàng trong mọi lúc một cách mù quáng. Đàn bà Song Ngư khó nắm bắt, thậm chí có lúc nàng như một ảo ảnh, nhất là khi nàng cảm hóa bạn và có thể điều khiển được bạn theo ý thích.
    Nàng như thể không phải là tạo hoá của trần giới, luôn khó khăn chịu đựng những chật vật trong cuộc đời nhọc nhằn của chúng ta. Dịu dàng, thơ ngây, yếu đuối - đó là những gì nàng thích thể hiện trước con mắt mọi người xung quanh.
    Tâm trạng của nàng đổi thay nhanh hơn những đám mây trong mùa mưa. Song Ngư vô cùng đa sầu đa cảm, nàng có thể khóc thổn thức hàng giờ liền. Hơn nữa, khi đó nàng sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy trách móc, như thể bạn vừa đập chết một chú thỏ non vô tội ngay trước mặt nàng. Người đàn bà Song Ngư thích tạo ấn tượng là người hoàn toàn yếu đuối và bởi thế rơi vào tình trạng tinh thần suy sụp. Bạn cần thuyết phục nàng thoát khỏi quan niệm sai lầm đó và biết cách khắc phục sự bi quan, thiếu tự tin.
    Song Ngư dành cho con cái toàn bộ trái tim mình, ngoại trừ một mẩu nhỏ thuộc về bạn. Nàng sẽ yêu nhất đứa con yếu đuối nhất, hay đau ốm nhất và không xinh đẹp bằng những đứa khác. Người đàn bà này vì con có thể hy sinh tất cả trên đời. Nhưng do bản tính quá mềm mỏng và nhu mì, nàng không có đủ khả năng rèn giũa chúng thành những người mạnh mẽ, cứng rắn và có ý thức kỷ luật.
    Người vợ Song Ngư sẵn lòng nhường chồng quyền đảm bảo cuộc sống vật chất cho nàng, không thích can thiệp vào các vấn đề tài chính. Nàng đã phải lo cho bản thân trước khi gặp bạn như thế là đủ rồi. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh kinh tế không được thuận lợi, nàng (không phải là không vui lòng) sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn tài chính. Điều đó không có nghĩa là nàng sẽ lại đi làm lam lũ kiếm tiền. Đơn giản là nàng sẽ cố gắng cắt giảm khẩu vị của mình, ví dụ, thay vì dùng champagne trong bữa tối nàng sẽ uống nước táo.
    Bạn cần luôn luôn ghi nhớ sinh nhật của nàng, ngày cưới, ngày ăn hỏi của các bạn, và tất cả những ngày khác mà đối với nàng là quan trọng. Nếu không nàng sẽ giận bạn đến muốn chết. Bạn cần biết rằng, kể cả khi bạn đã chung sống với nàng tới 3 thập kỷ và nuôi dạy những 4 đứa con khôn lớn, tự đáy tâm hồn nàng vẫn mãi là cô bé ngây thơ, dịu dàng, dễ thương mà ngày nào xa xưa đã chinh phục bạn
    hi hi, có thấy dzui không, tớ đọc xong thấy ... đúng quá nên bò ra cười đến mấy ngày kia đấy.
  10. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Fri đang nghĩ về khả năng làm một đại nhạc hội, à không, chính xác là đại nhảm hội, đang cần cộng sự và tài trợ, không biết có ai có thiện ý không...

Chia sẻ trang này