1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn ( round table ) ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Admin, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em cũng ủng hộ bác.
    Chứ để box chúng ta vắng lặng quá.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào kankuli,
    Chỗ quen biết, nói thiệt nghen, tôi không thấy việc làm mod khác gì với việc chỉ là member bình thường. Đây là diễn đàn chung, ai thắc mắc gì thì hỏi, ai biết được gì thì trả lời. Thế thôi. Chẳng lẽ box có mod thì sôi động lên (--> vai trò của mod: hoạt náo viên? ), lâu nay chúng ta vẫn thấy mọi người post bài lên ào ào muh? )
    Nếu bạn soi sáng cho tôi "đườnng kách mệnh" thì tôi vô cùng cảm ơn .
    Thân ái,
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới tới các bạn trong box Sức khỏe-Y tế!
    Chúc mừng ndungtuan bắt đầu gánh vác "sứ mệnh" mà các member khác "giao phó" . Kể từ ngày hôm nay, anh ndungtuan sẽ làm mod của box chúng ta.
    Chỉ còn 35 giờ nữa là đến giao thừa, chúc các bạn một năm mới an lành và hạnh phúc!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hà hà
    bác có chạy đằng trời
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    SUỴT! ĐỪNG LA LỚN NÓ CHUI XUỐNG HẦM!
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào hoacucvang2110,
    Chuyện này tôi cũng có thấy, chả là công việc của tôi có liên quan đến căn bệnh thế kỷ AIDS, để tôi kể cho bạn nghe:
    Một cậu bé 10 tuổi bị bệnh sốt kéo dài, tìm nguyên nhân ở bệnh viện tỉnh không ra. Cậu bé được chuyển viện đến BV Nhi đồng I ở TP.HCM, kết quả: cậu bé bị nhiễm HIV. Lần tìm nguyên nhân không ra và xét nghiệm cả bố lẫn mẹ đều không bị nhiễm HIV. Cuối cùng, mới biết rằng khi còn nhỏ, lúc 4 tuổi, cậu bé bị một người chạy Honda ôm đụng gãy tay, ông ta chở cậu bé đến BV, thiếu máu truyền, thế là để chuộc lại lỗi lầm ông ta đã cho máu, máu của ông bị nhiễm HIV, et voilà ...
    Thân ái

    ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT, HÃY THOẢ HIỆP VỚI ÔNG ẤY ...

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 09/10/2004
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là không thể cả..Ai cũng có thể,uốn rượu dzô rùi máu máu lên đi hát karaoke,khoái 1 em nào đó làm tầm bậy tầm bạ một cái mà chả đi ủng đi iếc thế là cầu tiêu luôn hề hề Về nhà lại truyền cho vợ,thế là cũng đi cầu tiêu luôn ...Mà ai chả phải một lần chết, vì thế có gì mà sợ cơ chứ ?
    Còn cái chuyện của ông ndungtuan thì là chuyện bốc phét ..vì khi cho máu bao giờ BV người ta cũng phải xét nghiệm chứ có phải là hút ra rồi bơm ngay cho người khác đâu ..khéo thằng nhỏ đó đi nhà hàng rồi đổ cho ông xe ôm...tội nghiệp ông già híc

    các môn đồ hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ cho các con
  8. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản để mắc một bệnh xh . Tôi đã từng đi nhổ răng ở bệnh viện và ko có gì đảm bảo là an toàn
    Mọi cái đều có thể sảy ra .Sao lại bảo người ta bốc phét
    Được gio_lang_du sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 26/02/2003
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một căn bệnh xã hội, cái định nghĩa này tôi cũng hiểu lơ mơ lắm và cũng không ít người giống tôi <~~~ cũng là một nguyên nhân để mắc fải một căn bệnh xã hội, ai có thể định nghĩa ko nhỉ?!?!
    Có nghe đâu đó 1 câu "Đừng chết vì thiếu hiểu biết" tôi hiểu một cách thô thiển là : hãy nâng cao hiểu biết của mình để giảm khả năng mắc các bệnh XH.
    Tôi cũng có một câu chuyện :
    Một cầu thủ đá bóng, khi đi xét nghiệm máu mới fát hiện ra là mình bị nhiễm HIV, anh ta rất ngỡ ngàng, rằng anh hiểu rất rõ các con đường lây lan và biện fáp fòng tránh của HIV. Vậy tại sao anh lại bị nhiễm, suy nghĩ lại, trong một trận đấu anh có nhẩy lên tranh bóng với 1 cầu thủ khác, đầu của 2 người đã chảy máu vì va chạm, và đó cũng là nguyên nhân chính.

    Trường họp trong câu chuyện của NDtuan và của tôi đều hoàn toàn có thể xảy ra, bạn có nguy cơ mắc phải một căn bệnh xã hội 1 cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào chits,
    Bệnh xã hội thật ra không phải là một thuật ngữ y khoa mà có ý nghĩa là bệnh lây lan do các mối quan hệ hoặc hoạt động xã hội. Tử đó, có thể hiểu là các bệnh phát ban, ho gà v.v.... cũng là một loại bệnh xã hội. Về sau, để tránh nhầm lẫn, người ta khu trú phạm vi hơn, các bệnh như ho gà, thủy đậu thì được gọi là bệnh truyền nhiễm, còn bệnh xã hội thường được mang ý nghĩa xấu là do quan hệ ******** của con người (còn gọi là bệnh hoa liễu, phong tình ...).
    Còn câu nói "Đừng chết vì thiếu hiểu biết" thì theo tôi nghĩ nên sửa lại như sau: Đừng chết vì QUÁ hiểu biết", vì bạn có biết chỗ đi tìm đi chơi thì mới mắc bệnh.
    Thân ái,
    TB: Năm 1994 (cách đây 8 năm), chúng ta chưa có chương trình sàng lọc máu bị nhiễm HIV.

    ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT, HÃY THOẢ HIỆP VỚI ÔNG ẤY ...

Chia sẻ trang này