1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn ( round table ) ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Admin, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CONCODIEN

    CONCODIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TAI SAO TREN MANG LAI KHONG CO DIEN DAN CHO DUOC NHI , CO THE DANH CHO DAN DUOC CHUNG TOI MOT GOC NHO , CO THE DUOI MUC DO NAO DO, CHUNG TOI SE HO TRO VA CUNG CAP THEM THANG TIN CHO CAC BAN
    RUOU NGON PHAI CO BAN HIEN
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    WELCOME, WELCOME CONCODIEN,
    Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của mọi người đã được tưởng thưởng xứng đáng , chúng tôi rất mong sự tham gia của các bạn ngành Dược để box ngày càng thêm phong phú .
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bác sĩ quen thuộc chữa bệnh cho mình đã đầu hàng rồi và chính thức nói lời chia tay với mình. Mình hỏi thế ông có quen ai giới thiệu cho mình để mình chữa bằng cách khác không thì ổng nói Tây y mà bó tay thì cái gì cũng bó tay luôn, hơn nữa bác cũng chẳng quen ai cả. Lúc đó mình tự hỏi, không biết như vậy thì đã được gọi là một bác sĩ vô trách nhiệm chưa. Một bác sĩ là chủ nhiệm hội thần kinh VN mà không quen biết ai cả, hay là danh dự còn cao hơn việc chữa bệnh.
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm đến với Đông Y xem. Nhiều bệnh qua Đông Y có tác dụng hơn là Tây Y đấy!
    Chúc bạn mau lành bệnh!
    Best regards,
    Harry Kism
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn là đối với một người đã nhiều tuổi và có phần "này nọ" thì danh dự cao hơn việc chữa bệnh thật. Nhưng cũng đâu thiếu trường hợp ngược lại. Nếu cứ phải thắc mắc những vấn đề này thì bao giwò cái đầu mới hết đau đây???
    Về Đông y, tôi không rành lắm nhưng tốt nhất bạn cú thử, đang rỗi tội gì bỏ qua.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi đặt ra: ưu và khuyết điểm của Đông Y và Tây Y. Khi nào thì nên sử dụng Tây Y, khi nào thì nên cầu cứu Tây Y?

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  7. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới mò vào đây lần đầu. Hình như bệnh đau đầu thích bọn con gái thì phải. Chứng tỏ nó mang giới tính nam.
    Tớ bắt đầu có bệnh đau đầu từ ngày còn học lớp 8, năm nay đã là năm thứ 1 đại học rồi. Đã đi khám nhiều, một vài nơi nói là tớ bị thiểu năng tuần hoàn não (Bạch Mai, Việt Tiệp _HP). Khi uống theo đơn thuốc, phản ứng rất lạ (ngủ suốt ngày, rối loạn nội tiết..). Một chỗ khác nói là tớ sẽ bị đau đầu bất cứ khi nào không khí có độ ẩm cao (đúng là cứ sau khi gội đầu là lại đau dù đã sấy khô tóc). Một lần định chui hẳn vào Việt Pháp, nhưng đúng thời gian khoa thần kinh đang đông, không xếp được lịch nên thôi ( có khi lại may, chứ không nhỡ đâu bây giờ tớ toi vì SARS rồi )
    Các kiểu đau rất đa dạng. Về vị trí lúc thì lúc cả đầu, lúc nửa đầu, lúc sau gáy, lúc lại ở vùng trán ngay trên lông mày. Còn kiểu đau: lúc thì dữ dội, lúc lại âm ỉ kéo dài, mà thường nếu đã đau thì đau cả ngày luôn, có nhiều lần còn đau kéo dài từ ngày này sang ngày kia, sợ nhất là khi ngủ mê man mà vẫn còn thấy đau
    Khi đau, tớ thường chọn được 1 góc độ nghiêng cái đầu cho nó đỡ, cũng không cố định. Nó lại còn lan truyền, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (hay ngược lại) thế nên cứ phải đổi tư thế liên tục. Có lúc đổi tư thế là có cảm giác bình thường ngay (cảm giác sướng kinh dị ), còn lại là chỉ đỡ đau thôi (cái này có thể đúng là do thiểu năng tuần hoàn, máu cóc đến được, nghiêng 1 cái, máu dồn đến là thoải mái)
    Thuốc thì bây giờ tớ chỉ còn uống viên sắt cho cải thiện tình hình máu. Đôi lúc thấy đau quá, chẳng biết làm gì, cứ uống đại Ph8, có lúc cũng đỡ.
    Cách tớ hay làm cho bớt đau đầu là thay đổi trạng thái làm việc. Ví dụ như đang học thì chạy đi chơi hoặc tập một môn thể thao cực nặng (lượng tập cho dân chuyên nghiệp đàng hoàng), hay đang chơi thì ngồi học, mà học tin đáng ra phải đau đầu hơn thì đôi khi nó lại hết.
    Chẳng hiểu đầu với óc kiểu gì.
    Hôm nay mò vào đây là vì cả tuần nay tớ cứ đau tại 1 vị trí duy nhất (phía trên tai phải, gần đỉnh đầu). Mà nó đau kiểu gì ấy, âm ỉ, rất khó chịu. Cứ đau, rồi hết, khoảng 10 giây sau là lại đau (thành từng cơn ngắn, thà nó cứ liên tục cho đỡ cú ).
    Tức lắm rồi đấy nhá, khó chịu! Lần này thì, nghiêng bên phải (tức là cùng với bên đau thì càng đau), nghiêng bên trái thì tưởng đỡ, vài giây sau thì đúng là khủng khiếp, nên cứ giữ nguyên, cho nó thành từng cơn vậy. Còn biện pháp chơi bời, học hành không còn ý nghĩa nữa. Tập thể thao thì chưa, vì ở HN nên tớ chưa kiếm được chỗ nào tập (tớ người HP).
    Các đồng chí tư vấn cho tớ cái. Ca này đơn giản hơn ca trước nhiều. Nhỉ
    Cám ơn, xia xia, Merci
    pi ét, tớ không muốn bị cưa đầu đi đâu nhá

    par
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đang ăn cà rem ngồi đọc topic này, tự nhiên bị nhức đầu. Thôi đi mần cái khác.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
    [​IMG]
  9. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To hippo11.
    Đúng là tụi mình có triệu chứng giống nhau rồi đấy. Mình cũng mê Rock lắm và thích nghiên cứu Thiên văn học nữa, chắc đây là một nguyên nhân gây đau đầu chăng. Bây giờ thì mình bỏ hẳn cả 2 rôì. Còn phải bỏ cả trà , cafê, ớt tiêu, chơi điện tử. Tóm lại là mất hơn nửa cuộc đời rồi .Mình cũng thắc mắc là bạn lao động và học tập như thế nào với cái đầu của bạn. Mình thì chỉ lao động nhẹ thôi, còn lao động trí óc thì thôi hẳn.
    Mình nghĩ một nghuyên nhân nữa là do thời tiết đó. Hồi cấp III mình ở SG thì không sao cả . Kể từ khi cất bước ra HN học Đại Học là đau luôn tới giờ.
    Mình đang chữa ở Đông Y. Thấy cũng có hy vọng, Nhưng phải thật kiên nhẫn. Bạn cũng thử xem sao vì có thể bạn bị rối loạn nội tiết tố giống mình.
    Good luck!
    Phải linh động trong môi trường linh hoạt
  10. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cúc vàng, tớ thì chưa nặng đến mức đau 24/24 như bạn. Nhưng mà cái bệnh đau của tớ nó âm ỉ nên nhiều khi thấy quen, không đau lại nhớ Có khi chẳng để ý, tự nhiên để ý thì cũng chẳng biết là đau từ bao giờ rồi . Tớ mà mất 1/2 cuộc đời như bạn thì chắc không chịu được, tớ muốn làm nhiều thứ.
    Này, sang bên box Alter đi, vào đấy đọc bài thì càng đau đầu, nhưng mà lại thấy vui vui he he..
    mà mấy vị bác sĩ hôm nay phải họp giao ban đầu tuần hay sao mà chẳng thấy đâu cả?

    par

Chia sẻ trang này