1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn ( round table ) ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Admin, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    P/s: Thế "non amour" có phạm luật không vậy bạn?

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    [/quote]
    -----------
    Chào bạn,
    Non-Amour từ này sẽ là Constancy. NA chỉ là nick ao thôi.
    Rất cám ơn vì sự nhiệt tình, chân thành và .... dễ thương của bạn. Mình sẽ mở một topic bên Luật và khi đó rất mong sự tham gia của bạn và mọi người trong Box này.
    Thế bạn hỏi mình phạm luật gì vậy? 'Được làm những gì mà pháp luật không cấm" - mình vẫn sống như vậy thôi.
    Nhưng không phải lúc nào Pháp luật của nhà nước cũng đúng. Thế nên nhiều khi người ta phải thốt lên là
    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    OK, vậy bây giờ mong nhà làm Luật mở rộng lòng "từ bi hỉ xả" cho biết ý kiến về vấn đề Euthanasia dựa trên quan điểm luật pháp đi.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người trong Box Y tế- Sức khỏe qua đây nhé.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_184027
    Thân,
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý, vì tôi nghĩ việc "bắt" họ phải sống một cuộc sống quằn quại vì đau đớn thể xác mới là Vô Nhân Đạo!
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Quyền được chết đâu chỉ liên quan đến vấn đề pháp lý mà nó còn động chạm đến Y học, Đạo đức, tâm lý xã hội!
    mà khía cạnh nào cũng đáng để bàn cả!
    Tôi cũng thừa nhận là thật vô nhân đạo khi buộc một người phải kéo dài sự đau đớn vể thể xác và tuyệt vọng nơi tâm hồn!
    Nhưng trước cái chết liệu mấy ai dũng cảm để đối mặt và liệu họ dám đương đầu với cái chết thì ai có thể giúp đỡ họ?
    Không! Cái chết quả là khủng khiếp , nhưng mà sống mà như không sống, sống mà phải sống trong đau đớn vật vã và phải trực tiếp nhìn thấy mình chết dần chết chết mòn theo thời gian thì còn khủng khiếp hơn!
    Tạm dừng ở đây!Đói bụng quá!
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác Ndungtuan cho biết thêm về sự liên quan giữa Stress và Headache. Ví dụ gần đây em rất hay dị ứng với các laọi tiếng động kiểu như tiếng cãi cọ. Lúc đầu nghe bình thường nhưng càng về sau nghe càng khó chịu, cứ như văng vẳng bên tai và làm đau đầu (không rõ chỗ nào). Xui cho em là ở phải cái nhà gì mà suốt ngày người ta nói tiếng lớn với nhau... Bay giờ nghĩ tới cũng đã thấy nhợn rồi
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  7. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chặt đầu mà vẫn sống, chỉ có thể áp dụng cho một số người trong đó không có em.
    Chặt đầu , ra chợ mua cái đầu lợn hoặc bò + keo 502 dàn vào là ok
    Welcome to Vietguitar
    *************
    http://guitarvn.net
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Khatiger,
    Chịu khó chờ chút nhé , sẽ trả lời trong một hai ngày tới, OK?
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  9. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bận quá không post bài lên được. Số là mình phải uống thuốc Bắc ngày 2 bữa, suốt ngày chỉ lo sắc thuốc chẳng làm được việc gì. Ccũng không thấy khả quan lắm.
    Hôm nay mình mới nghiên cứu cái trang Web mà bác ngdungtuan cho, đợi sau khi nghiên cứu xong mình sẽ gửi bài tự chuẩn đoán của mình cho bác để bác giúp mình chữa trị. Ngàn lần đội ơn bác.
    To: OtardK.
    CHừng nào bác chán cái đầu của bác, bác cho em xin nhé. Nhưng mà bác có đẹp tri không?
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào lymy,
    Bạn là nữ? OK, tôi sẽ cố gắng quan tâm chăm sóc bạn .
    Đùa thôi, nhớn rồi ai lại nhõng nhẽo thế . Mà ở đây vắng như chùa bà đanh có ai đâu mà chăm sóc quan tâm. Mọi người thi thoảng tạt ngang nói năm điều bảy chuyện rồi biến. Đâu có ai rãnh rỗi cà kê dê ngỗng đâu . Chỉ sợ làm bạn thất vọng thôi. Ở đây chỉ có sự tĩnh mịch mà thôi .
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này