1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị diên hồng, Trường hợp đặc biệt, giúp mình nhé :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 28/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    thuê 1 ông già vào nhà gia đình em nó chém gió về bói toán
  2. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế trai 90 hợp với gái bao nhiêu, 90 luôn có được ko bạn
  3. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    lượn thì nói làm gì. Nói chung là cái gì mà khó khăn mới đạt được mình mới trân trọng mà.
    cách này hay, thuê 1 ông già râu tóc bạc phơ vào chém gia đình nhà cáo về chút bói toán nhở. Có ai biết mối này không.
  4. Lanh_Huyet

    Lanh_Huyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này thì nó trừu tượng lắm bác ạ. 85 tuổi sửu mệnh kim thì hợp với 90, 91 là mệnh thổ vì thổ sinh kim, người vợ sẽ tốt cho chồng trong làm ăn. Nhưng về tuổi thì tuổi trâu lại không hợp với ngọ và mùi, trong khi tuổi 89 là tỵ đối với trâu lại là tam hợp: sửu, tỵ, dậu. Vì thế bác nên đọc thêm tài liệu rồi đến thuyết giáo cho ông bô bà bô nhà nàng một chút, bảo mệnh kim khắc mộc có nghĩa là con sẽ làm chủ gia đình, con tề gia được chứ k ảnh hưởng gì đến vợ con. Còn quan trọng nhất là vợ chồng con tình đầu ý hợp thì mệnh hay tuổi chỉ là xem để tham khảo thêm thôi. Chứ đầy cô 86 bảo là cao số rồi con gái tuổi hổ k tốt cho chồng mà vẫn hạnh phúc, vợ chồng ăn nên làm ra đó thôi.
  5. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hà hà cảm ơn bác.
  6. windhn

    windhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    - Cái chuyện tuổi tác lằng ngoằng lắm . Em cũng 85 như bác đây , bạn gái cũ cũng sinh năm 89. Hihi. Mịa hồi em còn abc với nó , suốt ngày nó mê tin này kia . Em cũng nhiễm 1 tẹo , về nhà nói chuyện , xong mẹ em đi chùa tiện thể bói thì bảo hợp , bác em thì lại bảo khắc , xong nói chuyện với vài " thầy bói" khác nữa thì loằng ngoằng hợp-khắc , khắc-hợp . Rốt cuộc tự nhủ "b0 may` kệ ", nó nói mình lảng mẹ đi,nói sang cái khác, nhìn chung cái nào mình đuổi lý thì ta chơi bài lảng , xong cứ đi chơi , chém gió , abc rồi xyz , , đến khi chia tay nhau thì mình lấy luôn cái cớ :"mẹ anh bảo tuổi anh với em ko hợp tuổi" :D . Giả sử quả đấy ko bỏ thì em lại bảo :" mẹ a đi bói bảo tuổi anh với em hợp nhau lắm" .

    - Cứ em nào dễ thương , ngoan ngoãn mà tán xong phang thôi , nó mà yêu rồi lúc đấy bố mẹ nó có mê tin kiểu gì thì nó cũng phải thua thôi . Bác ko quan niệm thì thôi chứ gia đình nó đã có quan niệm thế rồi thì khó thay đổi lắm . Chỉ có cách "lựa theo chiều gió" mà chém như bác Lanh_Huyet nói thôi . Chứ thế mà ko ăn thua nữa thì nên phắn bác ạ.

    - Nói thật với bác , em cũng đang tiếp tục cưa 1 bé 89 đây ! he he ! Không hiểu sao em toàn gặp gái 84, 87 và 89 ! Đúng là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Thất bại thì cũng nhiều rồi , mà thành công thì cũng ko ít . Cái chính ra đi đầu không ngoảnh lại.

    - Bác cũng nên cho thêm thông tin của bác với gái để mọi người dễ tư vấn hơn . Ví dụ , đi chơi đến giai đoạn nào rồi . có điểm chung , điểm riêng gì ko ? Gái của bác thế nào ? Xác định mưa dầm thấm lâu hay đánh nhanh thắng nhanh bỏ chạy ? Chứ mỗi chuyện tuổi tác mà cứ nhai đi nhai lại thì cũng nhức đầu phết . @-) Nhưng nếu bác say em nó quá rồi thì cũng phải chịu thôi , cứ từ từ mà tiến, ko đc thì thôi ta đánh bụi khác .
  7. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cáo này hả, nặng lòng với 1 thằng, yêu nó mấy năm rồi. Nhưng do 1 phần gia đình cấm đoán, 1 phần do hoàn cảnh của cáo, và 1 phần tâm tư của cáo (cái này mình ko tìm hiểu được) mà cáo từ bỏ. Hồi đầu quen cáo cáo còn dấu, sau này mình biết chuyện. Mình cũng chả phải thằng đục nước béo cò vì mình biết cáo yêu nó thật lòng nên mình quyết định vun vén cho cáo. Xác định yêu 1 người là làm người đó được hạnh phúc nên mình không chen ngang vào nữa. Nhưng cáo lại bảo thẳng với mình là dứt là dứt, thôi là thôi. Vì những lý đó mà cáo phải dứt với thằng kia, cáo đang buồn nên trong thời gian này mình nên hành động thế nào?
    - Đội mũ phớt ra đi cho cáo biết mặt 1 thời gian
    - Quan tâm vừa vừa, thỉnh thoảng chat chit gọi điện hỏi, ko rủ đi chơi
    - Quan tâm thường xuyên. Liên lạc và rủ cáo đi chơi thường xuyên hơn, 1 tuần vài lần
    Mình với cáo cũng chỉ là bạn mặc dù cáo đã biết lòng mình. Cáo rất quý mình nhưng không chịu mở cửa trái tim vì còn chưa quên được thằng kia và vì cáo cũng rất mê tín vì chuyện bói toán.
    P/s: Mình xác định là mưa dần thấm lâu rồi nhưng nên đi theo hướng nào các bác
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đừng nhắc đến thằng ấy nữa! Bạn coi như không quan tâm chuyện ấy, em ấy sẽ nhìn bạn là thằng đàn ông đẳng cấp!
    - Cái gạch 3 loại đi nhé không được đi chơi nhiều, không đủ trình chém gió là nó chán ngay, thực hiện cái 1 rồi nó liên lạc mới có cái gạch 2.
  9. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    lúc này lòng cáo đang trống trải nhất. Mình muốn quan tâm đến cáo nhưng sợ cáo lại làm kiêu. Vậy theo bác là đội mũ phớt ra đi chờ cáo liên lạc hả
    Thế vụ bói toán bác có câu nào chém đi vào lòng người ko
  10. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Thì bác cứ lựa thời điểm mà bảo với gái nó rằng không nên tin bói toán.
    Dẫn chứng: Thế các cặp vợ chồng ly dị là do vì sao tan vỡ.... Trước khi cưới nhau họ vẫn phải đi xem bối toán + xem ngày mà vẫn kết thúc khi chưa đầu trọc răng rụng, có phải tại ông thầy bối nói sai hay khi ra tòa không xem ngày sinh của ông luật sư mới thế...,suy ra bôi toán chỉ là truyền thống, chủ yếu là hai trái tim có va vào hít nhau hay không thôi.

Chia sẻ trang này