1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị thượng đỉnh của A!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chick4cock

    chick4cock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tiền là phù phiếm, tình là phù du, ngủ là trên hết
  2. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Hì hì....Nghe bạn hiền kể về hội A! thấy hay hay.Mò vào xem thế nào hoá ra không hay mà phải nói là rất hay .
    Không biết hội có tuyển thêm người không cho tui một chân .Nhưng nếu cho tui vào thì hội này thành tệ nạn hết .không tin thì cứ hỏi bạn hiền của tui nhé .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  3. AI_vangcuc

    AI_vangcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói vào là nói chơi đâu đấy!
    Đồng chí mà tệ nạn thì A! dành ngay cho đồng chí bệ thứ 12
    Tự kiếm cho mình một chức "CỤC ..." nào đó nhá.
    Nhớ là khi nào bảo đi là phải đi, khi nào bảo nhịn là phải nhịn, nghe chửa!!
    A! quá trình chuyển hoá vật chất từ nhiều dạng này sang một dạng!khác
  4. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...vậy hả ?
    Nhưng tui lang thang quen rồi.không bao giờ chịu ảnh hưởng của ai cả .Không vào hội A! được roài .Hết sức buồn khi không hợp với mọi người .
    Nhưng khi nào được ăn hay được uống thì kếu goi nhé....he he.........
    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,lâu ngày bận đóng cửa luyện ... cụcbi giờ mí đại công cáo thành đấy.Phải công nhận cái sự A! ở đây nó cũng mát mẻ thật.Nhờ vậy mới luyện được nặn cục nào ra cục đấy chứ ...chẹp,vừa to lại vừa thẳng,màu sắc hài hoà,mùi hương thanh nhãĐiệu này chắc sắp được thăng cấp đây
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Không khen sếp hiền khác gì ngày nào ko đi là khó chịu! Dịu dàng và nữ tính - đấy là phẩm chất của sếp!
    Đúng là dại đời cho thèng nào đâm đầu vào khi đọc được những dòng chữ này!
     
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thật là ...@#$@$#%$ Bull**** cái thằng racu*t'' mặt dầy đít thớt, đã bẩu là ko được nịnh dầm nịnh dề rồi mà vưỡn trơ cái thớt ra như thế . Bản tính của sếp như thế nào thì ..tiếng thơm để lại cho đời, có nhất thiết phải gào la lên như thế ko hử?
    A`, hôm qua 28/10 là ngày chúc thọ của Đại cục Conhuighe9, thay mặt gia đình xin cảm ơn anh em họ hàng cô bác láng giềng láng tỏi gần xa đó đây đã đến viếng thăm nó. và đặc biệt many thanks tới các thành viên đi bộ, đi xe của A! đã chúc tụng. Xin cảm ơn các em
    Riêng hai tên ở xa xôi là muadauthu atulavuong ko vì bạn hiền thật là một điều đáng trách. Lẽ ra là phải làm một chuyến máy bay về thăm nó chứ , hmm, sẽ suy xét và hạ bệ cùng cắt chức hai cựu thành viên này
    --------------------------------------------------------------
    when today is in the pasttomorrow becomes now...would u wait 4me..4ever?
  8. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Co trach thi trach cac sep nha ta ki bo tra luong tun mun.Hic,cuop dau ra tien ma ve mung tho dai cuc chu.
    Cac sep thong cam,computer nha em tieu roi nen hinh nhu khong danh duoc dau.Hay la loi tai mang y nhe?
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Kính A!
    Tạ trời đã qua được cái ngày đầy "súc" động ấy. Hự hự. Biết bao nhiêu nước mắt và tiếng cười cả của ta lẫn của người. Đại vương ta những muốn gây cuộc phiến loạn song suy đi đắn lại ta chả dám. Trong cái ngày tinh thần ta hoảng loạn ấy có điều gì vô cùng sơ suất mong các cậu lượng thứ.
    Làm sao ta quên được cái ngày ấy...có mấy đứa nói là ngày giỗ của ta.......... nên thế?
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    #@$@#%$#^%$^%&
    test nhờ cái nhá

    Ngày hôm sau không đến​

Chia sẻ trang này