1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị thượng đỉnh của A!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bé nào lại vào xem đứa nào lock nick để pekon lại cho con dog đó sập tiệm.
     
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa Xếp lần này thí sinh có số báo danh là .. Final Fantasy ạ .
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    thằng đấy là thằng nào?? Nói rõ ra mới hiểu
    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn bất ngờ mang lại sự đổi mới cho bộ diện A!
    Giờ đây:
    - xếp :liệt toàn thân bởi các chấn thương sau: vỡ cằm, gãy xương chậu, cụt 1 bàn tay, đứt 2 đầu gối
    -đại cục: rơi nửa cánh tay phải, nát bét chân bên phải =&gt; đang chẩn đoán liệt nửa người
    Do vậy ngày mai chúng tôi cáo từ có mặt trong lễ mừng thọ Kết cục
    __________________________________________________​
    Chúng ta đã khóc. Thế là xong!​
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như ngày hôm nay, tớ thấy rưng rưng với tất cả. Không hiểu mấy đứa bây giờ thế nào? Ai cũng có một thời để sau này gặp lúc dỗi hơi ngồi tỉ tê và nhớ tiếc. Tại sao tất cả mọi người đều phải thay đổi cơ chứ?
    2 thằng béo đã bắt đầu vướng vào chuyện tơ trời. Chúng sẽ còn khốn đốn nhiều mà tôi thì lại chẳng được chứng kiến và chẳng được chúng làm phiền đến.
    Thằng gia*** lay lắt ở miền rừng rú nào , có lúc hiện về online như hồn ma. Liệu có còn gặp lại cái thằng nó - chà, cái thằng lúc nào cũng nhếch mép ra cười ha hả được và sẵn sàng niềm nở với bất kỳ trò gì tệ hại nhất.
    Tôi vẫn đi kiếm tìm cái mới cho mình và tự thấy vui thú với nó.
    Chị Hoài vật lộn nơi miền đất quá lạ với chị. Chị vẫn là cô bé con. Chị sẽ lại khóc nhè nhưng một ngày kia gặp chị biết đâu tôi sẽ giật mình. Tôi vắng hẳn một niềm tin bên cạnh. Và tôi luôn chờ đợi giây phút bàng hoàng đón chị trở về. Tôi tự an ủi mình rằng ngày ấy sẽ gần lắm ... gần lắm... thậm chí ko cần phải sốt ruột mong mỏi.
    Tôi nhớ những bài viết của cái nick muadauthu quá. Tôi thích cái vẻ luồn cúi trong A! và ngông nghênh chẳng sợ ai ở ttvn này của nó ghê gớm. Gặp trong chốc lát mà có thể quý nó đến bây giờ kể cũng lạ.
    Hio hio hio.... Có phải đã quá xa vời đâu nhỉ ... mà sao thấy nhớ thế những nụ cười. Một thời sống trọn tự do, một thời đã đời!
    Tôi muốn đấm đá, muốn loại bỏ chính mình.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  6. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn....

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng..........
    Để là gì, em biết ko? Để gió cuốn điiii......
    Để gió cuốn đi......
    Để gió cuốn đi...................
    Để gió cuốn......
    Tất cả rồi cũng để gió cuốn đi thôi bạn hiền ạ....... gió............
    Tự tin và sống vui vẻ nhé...................... Tuy rằng ko phải ai nói như vậy cũng làm được như vậy.........................
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà "Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế........" , đừng buồn nữa bạn ạ, tiệc vui rồi cũng đến lúc phải tàn. Nhưng nó lại để lại trong chúng ta những hình ảnh tốt đẹp về nhau, lúc buồn có thể lục tìm lại nhau trong trí nhớ. Rồi cũng không biết những thành viên trong box của chúng ta sẽ tồn tại đến bao giờ nữa, đến lúc có gia đình rồi, liệu chúng ta có còn những thời gian trống để vào đây cùng nhau tâm sự, cùng nhau nhí nhố nữa không.
    Ôi Cuộc Đời
    Socola_dang
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tuần này hay tuần sau tau cũng ứ vìa nhà chồng út được rồi. Giờ tau VIP quá, chắc phải xếp lịch tới một tháng xa xôi nào mất.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    ặ .. Mister Vi sao lỏĂi lỏĂc buỏằ'c vào 'Ây thưa ?
    Chỏằ- này là dành riêng cho A! tỏằ. chỏằâc hỏằp ! cặĂ mà ?
    Hay Mister Vi 'ỏằ--------------------------------------------[​IMG]
  10. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi phân biệt đẳng cấp vậy hở? Thế tôi ko được tham gia vào tọp pịc này à. Hơ hơ sao không nói sớm, thế giờ muốn tham gia cũng không được à, MFF sao mà bắt bí thể hở???

Chia sẻ trang này