1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị thượng đỉnh của A!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    please click here: http://maxfire.coolfreepages.com/A!.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  2. Fetid_Angel

    Fetid_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he he he!
    Cám ơn cục trưởng đã xếp em đứng sau mỗi cục trưởng... Lên chức rồi anh em ơi .
    Tuy nhiên gánh nặng của cục trưởng quả này chuyển giao từ Đại cục sang ko biết có kinh ko?
    To Đại cục : Cục trưởng ra tay có nặng mùi lắm ko, và có nặng thiệt ko ( ? kg ). truyền kinh nghiệm cho cái
    Cục thứ của A! Club
    Si tình mà nhát .... đến là khổ
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật ngày 06/07/2003, cục trưởng sẽ nhổ rễ lúc 6h pm tối và có mẹt tại thị trấn hà nội lúc 8h 20 và thời gian phanh của tàu sẽ xê dịch khoảng 10'. Vậy kính mong cục nào rỗi rãi thì lên đường ga hà nội thẳng tiến đón cục trưởng về dinh nhậm lại chức nhá
    [​IMG]
    hate me_if u can ​
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 06/07/2003
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    t-iên sư bọn A! , chúng mày bom tin tao, để tao ***g lên như ngựa lên mạng rồi chúng mày biến đâu hử? bọn hãm
    Ch? k khng h?p l?!
  5. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ơ. ...
    Cứ tưởng nhớ nhầm cell phone của cục trưởng ... hoá ra nhớ đúng à .

    -----------------------------------------
    Đếck ký

  6. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic, Hôm nọ thấy cái Topic này tớ đã Reply,
    Hic, ngồi bao nhiêu lâu mới viết được bao điều tha thiết
    Hic, Cuối cùng mạng nó Dít Sờ Cô Nect,
    Hic, Thế là toi cả một bài viết
    Hì Hì, Thưa toàn thể các bạn gái, thưa các chị gái ,em gái, cô gái, đàn bà, phụ nữ, bà lão , thiếu phụ ...vân vân và vân vân.
    Thưa các bạn trai, thanh niên, ông lão, các cụ
    Hôm lay ngồi đây nhận lời của các bạn. Tớ vô cùng xúc động trước sự quan tâm của các ngành các cấp, các đại biều đã không quản khó khăn về A!tham dự lễ chúc thọ của tôi.
    Đã tròn gần 2 năm Online trên mạng Tê tê vê nờ, buồn vui đều có, xấu tốt đủ cả, quen biết cũng nhiều, kẻ thù cũng lắm. Nay thấy mình càng ngày càng già cả, mở miệng trêu gái bị gái đuổi gái chê, há mồm ghẹo trai bị trai điên trai đánh.
    Viết truyện thì càng ngày càng đi vào lối mòn cá nhân, làm thơ thì càng ngày càng đi vào con đường mê muội.
    Than ôi đâu còn nhựa sống, đâu còn những hừng hực của tuổi trẻ, đâu còn những đam mê giai Online, đâu còn những niềm yêu thích fo rùm .fo rúm.
    Nay công việc bộn bề, chuyện tình yêu rắc rối, chuyện tiền bạc lòng vòng, chuyện học hành trăm mối. Chả biết cuộc sống trên mạng mình thuộc về diễn đàn nào, cứ lang thang cô độc, cứ nhạt nhẽo vô duyên.
    Rửa tay gác kiếm thì thấy tiếc những tháng năm êm đẹp, không rửa tay gác kiếm thì lại thành kẻ thừa của diễn đàn.
    Hỡi ôi,Nay biết đi về đâu.
    mượn tạm bài này của bố để nói hộ lòng kon. Thank cu bố nhá
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thật là đau đầu, thật là nan giải !
    Thông minh như thế này mà lại bó tay đc sao?
    Ê mấy thằng cục kia, cứ mải hú hí đú đỉn ở đâu mà bỏ mặc sếp của chúng ta bị đứa nào nó hành hạ thế ???
    MK, nếu ko vì chút thiện cảm phát sinh từ mấy bát bún sếp bao tớ thì tớ cũng "sống chết mặc bay" với sếp rồi.Đằng này bún ngon quá cơ.
    Sếp đau lòng quá hết nói được gì rồi nhưng chúng ta vẫn còn ngoi ngóp được nhờ phúc đức của sếp đây vậy mà ko làm gì minh oan hoặc giải thoát cho sếp được thì hổ danh A! đa tài quá chứ lị.
    Sếp thì vỗn dĩ cũng ko trong sáng cho lắm nhưng vụ này thì sếp chỉ tự tay gây nên có tí tẹo thôi còn lại tội lỗi chính là do anh (dai) yêu r_b của tớ. À tớ đang nói đến cái dòng đo đỏ " cố tình spam" dưới nick của beconthichdua ý mà.
    Sếp chỉ vì lòng hào hiệp của một nữ tặc nên làm ngơ cho r_b dùng nick sếp post đôi dòng spam + thêm dăm chục bài tự sếp nếm lên => hậu quả lù lù ra đấy. Đến tháng 10 cơ mà, có khác gì tù chung thân hả giời! Ôi tớ còn quên chưa kể lòng dũng cảm sài chữ kỹ vượt qúa quy định đến 9 lần của sếp nữa chứ. Thật lòng thì sếp chịu hình phạt như thế là đáng đời lắm rồi song chúng ta phải ý thức chúng ta là A!.
    Mời tất cả các cục hãy lại đây chúng ta bàn tán về sự vụ này coi. Nếu chẳng may sau khi bàn chúng ta quyết định nhìn sếp chết thì vẫn được có tiếng là những người tình nghĩa trước sau như 1.Nhể!
    Thế nhá, xin cho một tràng pháo tay nào!!!!!!!
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Phải mừng cho sếp chứ .
    Sếp lại một lần nữa tự phá kỷ lục của chính mình mà lại . Không hổ danh sếp xó của A! chúng ta ....
    Sếp muôn năm ... A! trường tồn

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ muốn sếp phá cả kỷ lục lần này nữa cơ. Nghĩ ra cái gì đi chứ. Sót cục, bí cục, ta-ị cục, tái cục đâu hết rồi?
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hãm gì vậy em????
    Hăm phanh hả?

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...

Chia sẻ trang này