1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nghĩa câu ca dao "đẹp như con tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nouveau, 02/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ối zời, tương là đồ chấm, đồ để kho nấu của nhà nghèo, chứ nhà giầu hồi nào.
    Mà cái câu "Đừng thách nhà giàu húp tương" bị bạn hiểu sai nghĩa mất rồi.
    Tương ko làm từ gạo bạn ạ.
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ thì chỉ nghe thấy dẹp lép như con tép kho tương thôi (từ trước 75). Thấy thì dùng để diễn tả người gầy (ngực omega), vật gì đó mà rất mỏng / bị cán mỏng, đụng xe, người bị xe đụng, v.v.
  3. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    "Đừng thách nhà giàu húp tương" nghĩa là: đừng có nghĩ người kia không làm được việc gì mà bạn cho là bọ không làm được theo suy nghĩ của bạn. Nhà giầu thì chả bao giờ ăn tương đâu bạn ơi, tương là cái thứ gia vị dân dã nhất, chỉ có dân nghèo mới ăn tương thôi. Ai chưa ăn tương bao giờ thì mới đầu nhìn không muốn ăn đâu, vì mầu sắc và mùi của nó không hấp dẫn lắm, thế nên mới ví von là nhà giàu không thể ăn tương.
    Tương cũng được làm từ gạo nưa nhé, thành phần chính của tương là: đỗ tương, gạo nếp, muối và nước.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Đỗ tương" là đậu nành?
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    đúng thế
    P/s chủ top: mình cũng nghe câu này lần đầu
  6. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nghĩa là những cái đẹp vớ đẹp vẩn bé tí tẹo như con tép mà cứ diễn đi diễn lại mãi, kho đi kho lại mãi thì nó thành kệch cỡm, trương phềnh ra như con tép kho đi kho lại mãi ăn nhạt toẹt ạ. Em xin phép được diễn giải thêm là ngày xưa tép kho tương là 1 món khá ngon, (ngày xưa chưa có nhiều món ăn ngon) nhưng chỉ ngon trong lần kho đầu thôi, còn kho đi kho lại mãi thì con tép thành nhạt toẹt.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ^^ , hóa ra em hiểu sai hả . hì . Thui để em tựa cột em nghe các bác phân tích vậy !
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ngày xưa các cụ nói chuyện thâm thúy, mà thật ra nhiều câu nó cũng chả biết giải nghĩa như nào!

    Ví dụ: Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu??!!
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu theo nghĩa 1.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Câu này theo m hiểu là nói mỉa, cơi đựng trầu làm sao mà sâu như giếng khơi đc.
    Giống như câu " hóc xương gà, sa cành khế", chỉ những thứ khó mà xảy ra: cành khế rất dẻo khó gãy, còn xương gà to thế mấy ai hóc nổi?
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn nhầm thế nào!

    Xương gà rất cứng và không tiêu được như xương cá nên người ta mới nói là hóc xương gà sa cành khế vì ngã từ trên cây xuống thì cũng nguy hiểm như hóc xương gà. Còn cành khế chỉ là cho vần, mà nếu ko nhầm thì cành khế tương đối giòn đấy, không có dai đâu.

Chia sẻ trang này