1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Nghiện Caramen (^o^)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi koibito_candy, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hội Nghiện Caramen (^o^)

    Tình hình là đang trong mùa thi cử gấp rút nhưng tớ vẫn quyết định lập văn bản thành lập hội Caramen - món tớ cực khoái khẩu

    Quyết định ban hành ngày 27/12/06 về việc thành lập hội nghiện Caramen.

    Hiện nay, do tình hình những người nghiện Caramen ngày càng có chiều hướng gia tăng ( nghe hơi tiêu cực thì fải ^^) nên tớ , à quên, tôi quyết định thành lập hội Nghiện Caramen để xây dựng tình đoàn kết , hữu nghị, hợp tác và cùng có lợi trong việc kiếm bạn, kiếm cạ để rủ rê đi ăn caramen ( nhất là những người ko có ấy ấy ).

    Đối tượng tham gia : những người nghiện cũng như ko nghiện caramen, những người tham gia hội nghiện Caramen nhằm mục đích cưa cẩm các nàg cũng như các chàng trong hội, vân vân và vân vân... ( đối tượng thuộc loại nào mún tham gia thì cứ tự nhiên mà điền vào cái 3 chấm nhé ^^ )

    Trách nhiệm của các thành viên : tích cực rủ rê đi ăn caramen và các món fụ trợ khác

    Quyết định này sẽ được chỉnh sửa trong thời gian tới, nay xin thôngcáo để làng nước được thông.

    Đóng dấu, kí tên cái roẹt roẹt roẹt
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Lại đúng món khoái khẩu của mình rùi. Đ.ký 1 chân cái nào.
    Nhanh nhanh rùi đi off caramen cái nào.
  3. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    wéo cằm swallowag gia nhập.
    Dân nghiện caramen chạy đâu mất tiêu rùi vậy ta ?
  4. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    wéo cằm swallowag nhá
    Những dân nghiện caramen chạy đâu mất tiêu òi?
  5. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    oài, bị tụt sâu quá. Lên để mọi người tham gia nào
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hìhì, có tớ nè, tớ cũng thích ăn caramen lắm, thích nhất là ăn ở chỗ phố Võ Thị Sáu (hnội) có món caramen thập cẩm ngon lắm
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hơ, tớ cũng hay ăn ở đó lắm colour ạ. Ngon kinh lên ý. Từ hồi bít quán đó tớ nghiện lun, ít khi ăn chỗ khác lắm. 5k/bát. Cái vị ngòn ngọt, man mát ( của đá), và đủ thứ tạp fí lù khác cũng khá là ngon.
    Chẹp, mai lại đi ăn thoai
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
  9. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Up hộ, nhưng mà chỉ có mỗi caramen thì phạm vi hơi hẹp
  10. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    @colour : ừ, thích nhứt là cái caramen to , cơ mà thích cả long nhãn nữa. Túm lại thích tuốt. Quán đó còn có thềm món sữa chua nếp cẩm nữa. Tuy tớ chưa ăn ( vì cứ đến là hết ) nhưng thấy bán chạy thế thì chắc fải ngon lắm, mai fục kích đi ăn
    @dtcuong85 : hì, tuy fạm vi caramen hơi hẹp, nhưng số lượng người ăn nó ko ít đâu nhé. Hơn nữa, mình có thể ăn các món khác rùi chiến caramen cũng được mà
    Nhân thể, tớ thấy món caramen làm từ sữa Mộc châu ấy ( tớ thấy gần nhà tớ có bán) ăn cũng rất ngon, mà rẻ nữa 11k/5 hộp, ăn khác hẳn những loại đóng gói ( 6hộp/block ấy). Còn caramen của Hải hà ăn chán, Tớ chả bít miêu tả nó chán thế nào, nhưng túm lại tớ thấy ko hợp lắm.
    Cơ mà thích nhất món caramen thập cẩm trên Võ Thị Sáu. Gần chỗ bán xăng đoạn giao với Thanh Nhàn ấy (đối diện với công viên gì ấy, tớ ko nhớ tên)
    Quán ko to nhưng thấy có vẻ đông đúc lúc chiều. Mở cửa từ tầm 10h thì fải. Nhưng mà cái đứa bán hàng có vẻ ko hay cười cho lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này