1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miê??n lâ??n 2 cu??a Như?fng ngươ??i bạn Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    - Trích từ bài của Thanhlongman;
    ================================================
    Thanhlongman gửi tới anh em ba miền BẮC-TRUNG-NAM lời chúc sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống.Thế là cuộc hội ngộ 3 miền lần 2 đã đến ,một sân chơi lý tưởng và cũng là nơi chia sẻ tình cảm của mọi người.
    SỰ MAY MẮN SẼ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI.CHÚC MỌI NGƯỜI THƯỢNG LỘ BÌNH AN.
    kien
    ==================================================
    vâng thay mặt một số anh em cho em thay mặt.. cám ơn anh và ...các anh em !!..
    chúc đại hội thành công tốt đẹp.
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 22/04/2006
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ hàng năm của dân chơi scooter đã đến!
    Rồi thì là bugi vít lửa vô lăng dở hơi, nào là những dây ambraya dây số dây ga và một đống dây khỉ gió, lại còn những logo kính đèn đồng hồ ấm ớ. Cả một mớ bùng nhùng sẵn sàng lên đường. Chiều nay đón một đoàn dây nhợ bugi logo miền Tây, một số đồng hồ kính đèn HN và HP đã mai phục sẵn, ăn uống chút rồi về chăm chút xăng nhớt.
    Đúng 4h sáng mai 30/12/2005 lên đường! Chào tất cả các chiến hữu yêu quí, cảm ơn những lời chúc bình an và xốc balô.
    Chiến đê!
    Làm phát!
    Xong hỉ!
    Mần luôn!
    Mát trời!
    Nhào dzô!
    Tái nạm gàu!
    LÊN ĐƯỜNG!
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ hàng năm của dân chơi scooter đã đến!
    Rồi thì là bugi vít lửa vô lăng dở hơi, nào là những dây ambraya dây số dây ga và một đống dây khỉ gió, lại còn những logo kính đèn đồng hồ ấm ớ. Cả một mớ bùng nhùng sẵn sàng lên đường. Chiều nay đón một đoàn dây nhợ bugi logo miền Tây, một số đồng hồ kính đèn HN và HP đã mai phục sẵn, ăn uống chút rồi về chăm chút xăng nhớt.
    Đúng 4h sáng mai 30/12/2005 lên đường! Chào tất cả các chiến hữu yêu quí, cảm ơn những lời chúc bình an và xốc balô.
    Chiến đê!
    Làm phát!
    Xong hỉ!
    Mần luôn!
    Mát trời!
    Nhào dzô!
    Tái nạm gàu!
    LÊN ĐƯỜNG!
  4. thangvespa2

    thangvespa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Gửi chút gió se lạnh Hà nội vào với anh em Vespa ba miền nhé, chúc cuộc hội ngộ Những người bạn Vespa tràn đầy niềm vui, với tinh thần: Nối vòng tay l
    Cheer ...
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    30/12/2005
    Thế là cái mớ dây nhợ lòng thòng, đồng hồ vỡ, bugi vừa cạo chấu... đã đi hết rồi. Nghe đài BBC bảo là đi lúc 4h sáng nay, lúc đó mình vừa ngủ được 2 tiếng đồng hồ.
    CBN, thức đến tận giờ đấy chỉ để ngồi cân nhắc soạn mớ đồ đem theo. Khổ cái thân, sẽ lên ĐL với anh em mô tô nên không thể mang vác linh tinh được. Bỏ đi bỏ lại cuối cùng là 1 balo 1 giỏ xách. Yên tâm đủ 3 bộ đồ lượn lờ phố núi xong trèo lên giường ngủ thẳng cẳng...
    Sáng nay mới ra gửi xe cho Thành Bưởi, gửi kèm thêm cái giỏ quần áo. Vậy là tối nay chỉ đeo theo mỗi cái balô. Chẹp, nói linh tinh, rủi mà nó mất cái giỏ xách chắc lên trển ...ặc ặc, không dám nghĩ nữa....
    ...
    Anh ku nhận xe gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn kiếng:
    -Xia toa nhì, như này phải tầm 150 nghìn í iem ạ.
    Em bé gửi xe, mắt sáng long lanh:
    - Hì, hôm qua mới có 1 bác gửi phải hông anh? Xe to cũng phải gấp rưỡi xe này phải hông anh? Có 120 ngàn thôi phải hông anh?
    Anh ku nhận xe:
    - Tài thía! Ừ thì 120 nghìn, trưa mai nhận xia nhá!
    ...
    Sốt ruột quá, tối nay 8h B.S mới lên đường. Không biết cái mớ sắt bắc ống bô của nhà ta giờ này đi đến đâu rồi í nhỉ...alô cái coi.
    ...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, hê hê quả việt teo của anh Tâm project teo rồi. Chuyển qua mobi cái coi...
    tu tu ..
    - Á lố?
    - Hí! Anh Tâm hả? Em Lu đây!
    - Ừ em, gửi xe chưa?
    - Rồi anh, khi sáng. Sốt ruột quá, 8h tối nay mới đi! Giờ còn làm.
    - Làm giề???
    - Làm việc chứ làm gì! He he, đoàn đông không anh? Đang nghỉ hả anh?
    - Đông lắm! Vui lắm! Đang nghỉ Định Quán uống cafe. Chậc...
    - Trời! Sao em hay quá ta, gọi ngay lúc nghỉ! Sao anh? Ngon lành hết chứ hả? Tình hình sao? nói coi em update!
    - Khồng khồng, có người hy sinh rồi!
    - Ai dzạ????
    - Ken, Ken solo.
    - Rồi sao? bỏ tải hả? Ai chở em nó tiếp?
    - ê he , thì hôm qua bác Gà bỏ 1 cái Lam xơ cua lên tải đó, giờ lấy xuống đi tiếp! Tối em lên tới gọi đt nha.
    - Chà, hay quá ha! Thôi vậy nha anh. (Chúc này chúc nọ nhặng xị lên, xong cúp máy)
    ...
    Hơ, mới có 9:30, lại sốt ruột!
  6. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các " hiệp sĩ " đang mải mê rong ruổi " nam tiến " nên diễn đàn vắng teo nhỉ .Chúc mọi người vui và có những khoảnh khắc đáng nhớ. Thượng lộ "bình en" .
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Thế là có mấy ngày được một mình một ngựa một đao thương. Tranh thủ anh Thắng Dzẹt ba mải nhậu với chiến hữu ba miền không quản lí diễn đàn.Anh em ở nhà chọc phá cho mấy hôm nữa bác ý về tha hồ dọn dẹp. Ai bị ở nhà thì vào đây quậy với iem nào.........hức hức đùa tí thôi. Chả đi được chán quá.....Các hội viên phải ở nhà thì đừng quên luyện công , không thì mấy hôm nữa lại xem ảnh 3 miền mà thèm chết đấy.....Tuy thế nhưng vẫn chúc hội ngộ 3 miền thành công tốt đẹp .Anh em đi về nhớ mang quà cho các thành viên "nhỏ bé" ở nhà nhé.Phen này ai ở nhà đều làm hội trưởng tất. Thử làm vai vế vài ngày cho nó hoành tráng. Anh em đâu nhào dzô nào. Mấy lão kia ở xa với lị mải nhậu. Anh em ở nhà tưng bừng đê. Các lão ý chả làm gì được đâu.
    - Em hèm Tuấn Cá Mú đâu cho anh mượn quả cà lê nào. Kiên đớp đâu mang cho anh con Buji bờ la tin ra đây
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 30/12/2005
  8. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    em cũng không đi đưọc đây này, híc híc híc
    mai họp vườn hồng cho những thành viên không đi được đỡ tủi thân đi các anh chị em ở nhà ơi

    ơ đâu rồi???
  9. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    các bác yên chí đê.....em là em lên tận nơi em trạ thù...........hớ hớ hớ......các bác ợ nhà chờ tin vui ná
  10. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Thành công tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tất cả các thành viên đã tham gia vào cuộc chơi đầy máu lửa và ấm áp tình bạn!
    Đó là những gì mà mỗi người có thể cảm nhận trong cái lạnh 15 độ C, bên cạnh đống lửa bập bùng, rượu cần thịt nướng và hàng trăm con người hét lên bằng tất cả sức lực của mình, hoang dại...
    Đó là dòng Vespa trôi đi vô tận trên đèo Prenn, quanh co lên xuống. Và gió lạnh, rừng thông, vực sâu, núi cao...
    Đó là lắng đọng guitar bập bùng, nến lung linh, ánh mắt ngời sáng...
    Đó là cà fê bên hồ Xuân Hương sương lãng đãng, co ro...
    Đó là máu lựu đạn của những con người trẻ lẫn già, chọc ngoáy, đâm chọt, ngáng chân khèo tay, lạc đường tùm lum tà la mà vẫn khoái chí tử giữa mênh mông bạt ngàn thông reo...
    Và còn nữa, đọng lại những cái bắt tay siết chặt, những vòng tay thân ái, những chữ ký, điện thoại trao đổi và lời hẹn một ngày tái ngộ...
    Trời ơi, hình ảnh đâu rồi các chiến hữu?

Chia sẻ trang này