1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miền lần 1. Các dặn dò quan trọng (trang 1)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày khởi hành đã gần kề rồi, rất tiếc không thể tham gia chuyến này cùng các bạn. Vậy là sẽ không có được cảm giác ngồi trên lưng em vespa nào đó (và sau lưng anh trai nào đó!) vượt đèo Hải Vân rồi. Tiếc ơi là tiếc...
    Em ở nhà sẽ luôn dõi theo... bánh xe của các bác. Chúc chuyến đi thành công rực rỡ.
    PS. Anh vespalangbat và bé B.S cố mang về 1 giải gì đó nha
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mùng 3 Tết,
    Tối nay trời trở gió lành lạnh, vẫn ráng lê lết hết phố này sang phố khác để tìm kiếm một địa điểm tập kết hội tụ đầy đủ các điều kiện "rộng rãi, có chỗ để xe, rẻ..." đi lòng vòng chạy ra chạy vào, chỗ nào người ta cũng lắc đầu bảo "Thôi, Tết nhất lại là Chủ Nhật, quán chả dám nhận đặt cọc gì đâu, cứ hôm đó thích thì đến, chứ chả ai dám giành bàn ghế riêng"
    Cuối cùng chỉ còn có một chỗ khả dĩ là Cafe Thư Viên (có người bảo là Thư Viện, nó nằm cạnh thư viện). Năn nỉ gãy lưỡi cô chủ quán mới đồng ý với điều kiện "Từ 8h đến 8:30 mà không tới thì xả trại, không chờ đợi" Thì đành thế, ra về mà cứ lo lo làm sao í, mặc dù madam Toét đã chắc như đinh đóng cột rằng thì mà là "em cứ yên tâm".
    Sốt ruột quá, mấy hôm nay lại hàng trăm cuộc tán loạn bà rằn, nào là họp lớp, họp các cấp, họp khoá, họp hội loạn xị cả lên...
    Đêm nằm vắt chân lên gối còn lo lắng nghĩ chuyện củi lửa, thịt thà...càng nghĩ càng thương cho madam Toét đang phải bứt rứt bao nhiêu là thứ khác ngoài kia.
    ehe, ngày mốt là anh em hành quân đến nơi hết rồi, sốt ruột quá!
    Vừa lúc nãy trời mưa lâm thâm, mưa xuân í mà, nhưng cũng cứ lo sợ trời nó mưa rầm một phát thì tèo cái đêm lửa trại đong đưa...Em là em định tổ chức quả gieo tú cầu vào cái đêm hôm í đấy, mưa một nhát thì em tèo luôn
    Sắp có gió mùa Đông Bắc, anh em nhớ lận theo quần áo ấm cẩn thận, cả áo mưa nữa nhé. Suốt hai hôm vừa rồi B.S về thì trời ban ngày vẫn nắng đẹp, có thể mặc váy ngắn và áo cánh đi long nhong được, đến chiều tối thì hơi lạnh một tí, nhưng đến tối nay thì có vẻ lạnh hơn rồi đấy, không biết đến ngày mốt anh em vào thì thời tiết ra sao. Hy vọng nắng ráo để anh em ta còn lửa trại, BBQ, đong đưa... các loại.
    Nào, sốt ruột quá! B.S mong mọi người quá!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mùng 3 Tết,
    Tối nay trời trở gió lành lạnh, vẫn ráng lê lết hết phố này sang phố khác để tìm kiếm một địa điểm tập kết hội tụ đầy đủ các điều kiện "rộng rãi, có chỗ để xe, rẻ..." đi lòng vòng chạy ra chạy vào, chỗ nào người ta cũng lắc đầu bảo "Thôi, Tết nhất lại là Chủ Nhật, quán chả dám nhận đặt cọc gì đâu, cứ hôm đó thích thì đến, chứ chả ai dám giành bàn ghế riêng"
    Cuối cùng chỉ còn có một chỗ khả dĩ là Cafe Thư Viên (có người bảo là Thư Viện, nó nằm cạnh thư viện). Năn nỉ gãy lưỡi cô chủ quán mới đồng ý với điều kiện "Từ 8h đến 8:30 mà không tới thì xả trại, không chờ đợi" Thì đành thế, ra về mà cứ lo lo làm sao í, mặc dù madam Toét đã chắc như đinh đóng cột rằng thì mà là "em cứ yên tâm".
    Sốt ruột quá, mấy hôm nay lại hàng trăm cuộc tán loạn bà rằn, nào là họp lớp, họp các cấp, họp khoá, họp hội loạn xị cả lên...
    Đêm nằm vắt chân lên gối còn lo lắng nghĩ chuyện củi lửa, thịt thà...càng nghĩ càng thương cho madam Toét đang phải bứt rứt bao nhiêu là thứ khác ngoài kia.
    ehe, ngày mốt là anh em hành quân đến nơi hết rồi, sốt ruột quá!
    Vừa lúc nãy trời mưa lâm thâm, mưa xuân í mà, nhưng cũng cứ lo sợ trời nó mưa rầm một phát thì tèo cái đêm lửa trại đong đưa...Em là em định tổ chức quả gieo tú cầu vào cái đêm hôm í đấy, mưa một nhát thì em tèo luôn
    Sắp có gió mùa Đông Bắc, anh em nhớ lận theo quần áo ấm cẩn thận, cả áo mưa nữa nhé. Suốt hai hôm vừa rồi B.S về thì trời ban ngày vẫn nắng đẹp, có thể mặc váy ngắn và áo cánh đi long nhong được, đến chiều tối thì hơi lạnh một tí, nhưng đến tối nay thì có vẻ lạnh hơn rồi đấy, không biết đến ngày mốt anh em vào thì thời tiết ra sao. Hy vọng nắng ráo để anh em ta còn lửa trại, BBQ, đong đưa... các loại.
    Nào, sốt ruột quá! B.S mong mọi người quá!
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 tiếng nữa là lên đường rồi. Vẫn chưa chuẩn bị khăn gói quả mướp gì. Hôm qua cả đội chạy vespa dưới mưa phùn gió bấc sang tận Yên Viên, Gia Lâm bốc các em lên xe tải Nam tiến. "Anh đưa em Vespa về bên kia sông Đuống", nhưng giờ Bên bờ sông Đuống hoa cải đã không còn nữa....Đợt em về, hoàng tử Sprint của anh chưa ra đến HN và anh cũng chưa biết, 2 bên bờ sông Đuống là những cánh đồng hoa cải bạt ngàn, vàng trắng cả một khoảng trời mây để đưa em đến, để em vui... Giờ thì hoa cải không còn, em cũng chẳng ở lại nữa...Bây giờ ở "bển" là 12 pm rồi em nhỉ, chắc em đang ngủ thôi! Hn hôm nay lại mưa phùn em ạ. Cái thời tiết buồn thế, giống như anh bây giờ. Sắp đi chơi với biết bao bạn bè, anh em mà chưa thấy háo hức gì...vì em đấy em biết không...?
    .......................!
    Vui lên đi em, hát câu ca xưa người ơi ngươì ở...
    Vẫn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say....
    Anh đi nhé !
  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 tiếng nữa là lên đường rồi. Vẫn chưa chuẩn bị khăn gói quả mướp gì. Hôm qua cả đội chạy vespa dưới mưa phùn gió bấc sang tận Yên Viên, Gia Lâm bốc các em lên xe tải Nam tiến. "Anh đưa em Vespa về bên kia sông Đuống", nhưng giờ Bên bờ sông Đuống hoa cải đã không còn nữa....Đợt em về, hoàng tử Sprint của anh chưa ra đến HN và anh cũng chưa biết, 2 bên bờ sông Đuống là những cánh đồng hoa cải bạt ngàn, vàng trắng cả một khoảng trời mây để đưa em đến, để em vui... Giờ thì hoa cải không còn, em cũng chẳng ở lại nữa...Bây giờ ở "bển" là 12 pm rồi em nhỉ, chắc em đang ngủ thôi! Hn hôm nay lại mưa phùn em ạ. Cái thời tiết buồn thế, giống như anh bây giờ. Sắp đi chơi với biết bao bạn bè, anh em mà chưa thấy háo hức gì...vì em đấy em biết không...?
    .......................!
    Vui lên đi em, hát câu ca xưa người ơi ngươì ở...
    Vẫn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say....
    Anh đi nhé !
  6. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    -Giờ này các bác cả 2 miền chắc là đang múa vui ca hát trên xe lửa và trên ô tô thẳng tiến vào Đà Nẵng nhỉ ! Còn các chú vespa thân yêu của các bác ko biết có đang nhảy múa trên thùng xe ăn mừng cho chuyến vượt đèo sắp tới ko !
    -Hehe...cũng thấy háo hức quá các bác ơi !
    Em thuộc quân số bên box Otô-Xe máy góp 1 chú cào cào cho chuyến hội ngộ ( 1 chú cào cào đen xì bay lượn cùng với 1 đàn ong đủ màu sắc... )
    -10.00am ( Mùng 2 ) Em bắt đầu khởi hành từ Hà Nội, thời tiết hơi se lạnh, dọc theo quốc lộ 1A bắt đầu miền Trung tiến, vui quá 2 bên đường đi đến đâu cũng thấy rợp cờ đỏ sao vàng, vừa chạy vừa ngó vào nhà nào cũng thấy hoa đào đẹp quá...! Chạy đến địa phận tỉnh Hà Nam trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi mưa dần dần to khi chạy đến Ninh Bình, Nghỉ ăn trưa tại Thanh Hoá trời vẫn mưa...Nhưng mưa lại hay các bác à, mưa vì thế chẳng ai chạy ra đường đi chơi tết cả, hầu như chỉ có mình em chạy trên đường rộng thênh thang, có lúc chạy lên đến 120km/h, fê gần chết... . Đến Vinh lúc 3.00pm. Ngủ đêm tại Vinh
    -9.00am ( 3 Tết ) lên đường đi Huế, vẫn mưa. Bắt đầu qua đèo Ngang trời nắng to, nghỉ ăn trưa tại Đồng Hới, chạy tiếp đến Huế lúc 4.00pm. Lang thang, ngủ tại Huế.
    -10.00am ( 4 Tết ) chạy Đà Nẵng, trời đẹp mưa chút xíu trên đỉnh đèo Hải Vân. 12.30pm đến Đà Nẵng, ăn, ngủ, lang thang chạy tiếp vào TTVNOL
    Thôi em đi ăn đây, rồi đi tìm quán cafe Hàn Phố để sáng mai ra gặp cả nhà .
  7. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    -Giờ này các bác cả 2 miền chắc là đang múa vui ca hát trên xe lửa và trên ô tô thẳng tiến vào Đà Nẵng nhỉ ! Còn các chú vespa thân yêu của các bác ko biết có đang nhảy múa trên thùng xe ăn mừng cho chuyến vượt đèo sắp tới ko !
    -Hehe...cũng thấy háo hức quá các bác ơi !
    Em thuộc quân số bên box Otô-Xe máy góp 1 chú cào cào cho chuyến hội ngộ ( 1 chú cào cào đen xì bay lượn cùng với 1 đàn ong đủ màu sắc... )
    -10.00am ( Mùng 2 ) Em bắt đầu khởi hành từ Hà Nội, thời tiết hơi se lạnh, dọc theo quốc lộ 1A bắt đầu miền Trung tiến, vui quá 2 bên đường đi đến đâu cũng thấy rợp cờ đỏ sao vàng, vừa chạy vừa ngó vào nhà nào cũng thấy hoa đào đẹp quá...! Chạy đến địa phận tỉnh Hà Nam trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi mưa dần dần to khi chạy đến Ninh Bình, Nghỉ ăn trưa tại Thanh Hoá trời vẫn mưa...Nhưng mưa lại hay các bác à, mưa vì thế chẳng ai chạy ra đường đi chơi tết cả, hầu như chỉ có mình em chạy trên đường rộng thênh thang, có lúc chạy lên đến 120km/h, fê gần chết... . Đến Vinh lúc 3.00pm. Ngủ đêm tại Vinh
    -9.00am ( 3 Tết ) lên đường đi Huế, vẫn mưa. Bắt đầu qua đèo Ngang trời nắng to, nghỉ ăn trưa tại Đồng Hới, chạy tiếp đến Huế lúc 4.00pm. Lang thang, ngủ tại Huế.
    -10.00am ( 4 Tết ) chạy Đà Nẵng, trời đẹp mưa chút xíu trên đỉnh đèo Hải Vân. 12.30pm đến Đà Nẵng, ăn, ngủ, lang thang chạy tiếp vào TTVNOL
    Thôi em đi ăn đây, rồi đi tìm quán cafe Hàn Phố để sáng mai ra gặp cả nhà .
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Để chuẩn bị cho quả BBQ, hôm nay cháu nó ở nhà lo lột hành lột tỏi, rang mè...
    Lạy trời ngày mai các bác đúng giờ cho cháu nó nhờ không thì tèo luôn cái dãy bàn đẹp như mơ.
    Mong mọi người quá! Không biết ẻm ACMA 5 ăn 1 của em nó ra sao rồi.
    Mấu lòi cả mắt rồi!
    Chiến thôi!
    HÍ hí mà máy của chị Toét còm làm sao í, em không gọi được!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Để chuẩn bị cho quả BBQ, hôm nay cháu nó ở nhà lo lột hành lột tỏi, rang mè...
    Lạy trời ngày mai các bác đúng giờ cho cháu nó nhờ không thì tèo luôn cái dãy bàn đẹp như mơ.
    Mong mọi người quá! Không biết ẻm ACMA 5 ăn 1 của em nó ra sao rồi.
    Mấu lòi cả mắt rồi!
    Chiến thôi!
    HÍ hí mà máy của chị Toét còm làm sao í, em không gọi được!
  10. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PostID=434

Chia sẻ trang này