1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miền lần 1. Các dặn dò quan trọng (trang 1)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pchergue

    pchergue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh moi ra lo day!
    That hoanh trang va co kinh phai khong!
    voi cac chien huu tai Co Do Hue!
    Con nhieu anh nua nhung de hom khac nha!
    Chuc anh em, chien huu SG - HN - DN khoe manh!
  2. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng thật nhưng hình như ảnh hơi ít, em mong quá trời luôn mà ảnh vẫn cứ ít, trong khi ngó nom nom cũng thấy mỗi ông một máy ôm khư khư, hay là ... hỏng hết ròi??? Các bác nào có hình tiếp tục post lên đi chứ. Xin phép các bác cho em được chọn cái nào đẹp đẹp một chút in to cho bà con HP nó thèm rỏ rãi ra, he he ...
  3. juvepark

    juvepark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hàng này được không ?
    Được juvepark sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 19/02/2005
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik.....cái j` mà badper nhìn như quỹ vậy???.......hik....thù cha cầm máy, ko biết chọn góc chụp j` sất, cú lây sang cả ông post hình...ko biết lựa hình mà post là sao???.
    Chẳng mấy khi được bon chen có trên này, thế mà.....đau lắm thay, tủi lắm thay ===>th­ương lắm thay....
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    kHỮA KHỬA, Ai cũng đẹp chỉ một người không đẹp!
    hí hí em ơi buồn làm chi, chị bẩu nầy, ai cũng gioóng quỉ hết, hí hí nhưng em là quỉ đầu đàn, thích thế còn giề. Nào post ảnh lên nào, anh em nhà tớ toàn lao đầu vào chụp...ké chả nhẽ chỉ ít thế này thôi sao
  6. juvepark

    juvepark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    kàkàkà!!!!!!!!
    sony! sony!
    Chụp tự động mà
  7. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời chiến binh ạ, tiếp tục đi chứ !
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    B.S dính vào Vespa như một cái nợ để rồi được rất nhiều cái duyên, rong ruổi hội ngộ Vespa 3 miền là một trong những cái duyên may tuyệt vời nhất mà B.S có được.
    Thế là cuối cùng ngày mùng 5 Tết cũng đã đến, lần đầu tiên từ bé đến giờ B.S lại cảm thấy hào hứng khi xuân tàn thế này.
    Sáng sớm tinh mơ, B.S chống chọi với cái lạnh để tung chăn nhào đầu ra đường đi đón các chiến hữu Vespa anh em.
    Giọng ả Toét vang vang trong máy khi được khi mất, đại khái là "Em ra ngã 3 Huế". Thế là cùng với ông anh long nhong cưỡi con Vespa ra ngã 3 Huế.
    Thấp thoáng xa xa đã thấy bóng con xe Hồng mỹ miều giữa bãi đất đỏ quạch. Lượn vào sát mí đã thấy các chiến sỹ đứng ngồi không yên, đây đó rải rác hình ảnh ả đánh răng anh đi "lái". Một số bác đã hăng tiết đi nhận các cục cưng ngay. Đoàn phía Bắc đông vật, có cả trẻ con (hí hí, thằng bé xinh vật!). Lại leo lên ô tô về quán Thư Viên. Chả biết lòi tròng thế nào anh em ta lại đổ bộ đúng ngay hôm nhân dân TP Đà Nẵng xuống đường diễu hành, thế là mất béng bao nhiêu thời gian chạy tới chạy lui và chờ đợi đoàn diễu hành đi qua.
    B.S lại theo ô tô ra Ga Đà Nẵng để ôm hôn các chiến hữu phía Nam. Chẳng mấy khó khăn để nhận ra cái đầu húi cua của bác Thắng. Cả đoàn lại lục đục leo lên ô tô, chật như nêm thế mà vẫn rất hăng.
    Ô tô quay ra ngã 3 Huế để anh em phía Nam nhận vợ yêu.
    B.S sốt ruột chờ đợi chiến binh yêu dấu của mình nằm mãi tít trong cùng trên tầng 2 xe tải, cứ gọi là nhấp nha nhấp nhổm.
    Tay trùm lựu đạn khét tiếng giang hồ - hongson mặt tái xanh như chính màu xe sâm dứa sữa của mình khi nhìn thấy một tổ hợp sẹo ngoằn nghoèo ngay mông bên phải con xe yêu quí. Và một số xây xát nhỏ lẻ rải rác trên các em xe khác. Một không khí tràn đầy tiếng xuýt xoa bao trùm cây xăng nơi diễn ra cuộc bốc dỡ xe hoành tráng nhất lịch sử.
    Một số anh em vội vàng mang vợ đi tắm rửa, kể cả vợ của một chiến hữu Đà Nẵng đang đứng xớ rớ cạnh bên cũng bị các chị rửa xe đè nghiến ra chùi rửa, mặc cho khổ chủ gào lên "Không! Không!"
    Con LA hoành tráng được hạ xuống trước con mắt bi ai của Sive. Số là vì quá cẩn thận nên anh í đã để chìa khoá xe trong túi quần, mà cái quần í lại treo ở mắc áo ở nhà, mà nhà thì lại ở Sài Gòn còn con xe thì lại đang ở Đà Nẵng. Tóm lại là con LA hùng hổ tự nhiên hoá thành cục sắt gắn ống bô. Lúc này bác izs360 đã xuất hiện thế là đội Ô tô - xe máy hí húi tập làm thợ sửa khoá...
    B.S thì loay hoay với cái tay số bị tuột, phải nhờ y tá đến vật em xe ra vặn cho mấy nhát thì đâu lại vào đấy.
    .....
    Sau bao nhiêu đàm phán về xăng nhớt và tiền rửa xe (tình hình lúc ấy trả tiền và quên chưa trả tiền cứ phải gọi là rất loạn xì ngầu) cuối cùng anh em ta cũng đã lên đường.
    Cả nhà cùng nhau uống miếng nước cho đỡ nhạt họng hoặc túa đi ăn sáng, nói chung là sinh hoạt tự do, sau đó kéo nhau về nhà hàng Phì Lũ làm nhát cơm trưa hoành tráng.
    Khi bữa cơm trưa kết thúc thì cũng là lúc ông trời súc miệng, phun nước đầy trời. Anh em trưng dụng áo mưa các thể loại. Rồi các kiểu nón bảo hiểm chuẩn bị Hội An thẳng tiến.
    B.S được phân công chở 1 anh giai xinh xẻo, của đáng tội cái chổ ngồi sau xe em nó hơi bé không biết anh giai cảm giác mạnh đến thế nào mà về sau phải thuê con Zim ghẻ để đi lại , khữa khửa.
    Đoàn xe đi đến đâu, thiên hạ mắt tròn mắt dẹt đến đấy, nổ ầm trời, khói um và bẩn bẩn là đặc điểm của đoàn ta hôm í.
    ...
    Thôi về đi học đã, hôm khác tiếp
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    B.S dính vào Vespa như một cái nợ để rồi được rất nhiều cái duyên, rong ruổi hội ngộ Vespa 3 miền là một trong những cái duyên may tuyệt vời nhất mà B.S có được.
    Thế là cuối cùng ngày mùng 5 Tết cũng đã đến, lần đầu tiên từ bé đến giờ B.S lại cảm thấy hào hứng khi xuân tàn thế này.
    Sáng sớm tinh mơ, B.S chống chọi với cái lạnh để tung chăn nhào đầu ra đường đi đón các chiến hữu Vespa anh em.
    Giọng ả Toét vang vang trong máy khi được khi mất, đại khái là "Em ra ngã 3 Huế". Thế là cùng với ông anh long nhong cưỡi con Vespa ra ngã 3 Huế.
    Thấp thoáng xa xa đã thấy bóng con xe Hồng mỹ miều giữa bãi đất đỏ quạch. Lượn vào sát mí đã thấy các chiến sỹ đứng ngồi không yên, đây đó rải rác hình ảnh ả đánh răng anh đi "lái". Một số bác đã hăng tiết đi nhận các cục cưng ngay. Đoàn phía Bắc đông vật, có cả trẻ con (hí hí, thằng bé xinh vật!). Lại leo lên ô tô về quán Thư Viên. Chả biết lòi tròng thế nào anh em ta lại đổ bộ đúng ngay hôm nhân dân TP Đà Nẵng xuống đường diễu hành, thế là mất béng bao nhiêu thời gian chạy tới chạy lui và chờ đợi đoàn diễu hành đi qua.
    B.S lại theo ô tô ra Ga Đà Nẵng để ôm hôn các chiến hữu phía Nam. Chẳng mấy khó khăn để nhận ra cái đầu húi cua của bác Thắng. Cả đoàn lại lục đục leo lên ô tô, chật như nêm thế mà vẫn rất hăng.
    Ô tô quay ra ngã 3 Huế để anh em phía Nam nhận vợ yêu.
    B.S sốt ruột chờ đợi chiến binh yêu dấu của mình nằm mãi tít trong cùng trên tầng 2 xe tải, cứ gọi là nhấp nha nhấp nhổm.
    Tay trùm lựu đạn khét tiếng giang hồ - hongson mặt tái xanh như chính màu xe sâm dứa sữa của mình khi nhìn thấy một tổ hợp sẹo ngoằn nghoèo ngay mông bên phải con xe yêu quí. Và một số xây xát nhỏ lẻ rải rác trên các em xe khác. Một không khí tràn đầy tiếng xuýt xoa bao trùm cây xăng nơi diễn ra cuộc bốc dỡ xe hoành tráng nhất lịch sử.
    Một số anh em vội vàng mang vợ đi tắm rửa, kể cả vợ của một chiến hữu Đà Nẵng đang đứng xớ rớ cạnh bên cũng bị các chị rửa xe đè nghiến ra chùi rửa, mặc cho khổ chủ gào lên "Không! Không!"
    Con LA hoành tráng được hạ xuống trước con mắt bi ai của Sive. Số là vì quá cẩn thận nên anh í đã để chìa khoá xe trong túi quần, mà cái quần í lại treo ở mắc áo ở nhà, mà nhà thì lại ở Sài Gòn còn con xe thì lại đang ở Đà Nẵng. Tóm lại là con LA hùng hổ tự nhiên hoá thành cục sắt gắn ống bô. Lúc này bác izs360 đã xuất hiện thế là đội Ô tô - xe máy hí húi tập làm thợ sửa khoá...
    B.S thì loay hoay với cái tay số bị tuột, phải nhờ y tá đến vật em xe ra vặn cho mấy nhát thì đâu lại vào đấy.
    .....
    Sau bao nhiêu đàm phán về xăng nhớt và tiền rửa xe (tình hình lúc ấy trả tiền và quên chưa trả tiền cứ phải gọi là rất loạn xì ngầu) cuối cùng anh em ta cũng đã lên đường.
    Cả nhà cùng nhau uống miếng nước cho đỡ nhạt họng hoặc túa đi ăn sáng, nói chung là sinh hoạt tự do, sau đó kéo nhau về nhà hàng Phì Lũ làm nhát cơm trưa hoành tráng.
    Khi bữa cơm trưa kết thúc thì cũng là lúc ông trời súc miệng, phun nước đầy trời. Anh em trưng dụng áo mưa các thể loại. Rồi các kiểu nón bảo hiểm chuẩn bị Hội An thẳng tiến.
    B.S được phân công chở 1 anh giai xinh xẻo, của đáng tội cái chổ ngồi sau xe em nó hơi bé không biết anh giai cảm giác mạnh đến thế nào mà về sau phải thuê con Zim ghẻ để đi lại , khữa khửa.
    Đoàn xe đi đến đâu, thiên hạ mắt tròn mắt dẹt đến đấy, nổ ầm trời, khói um và bẩn bẩn là đặc điểm của đoàn ta hôm í.
    ...
    Thôi về đi học đã, hôm khác tiếp
  10. chauntv

    chauntv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    và........
    tiếp theo là em acma quân đội của BS bị chết máy ở cửa đại Hội An nên ko đi Mỹ Sơn với mọi người kịp. Mặt BS mếu máo nhìn thấy ngáo ngáo. Tội nghiệp BS.
    À mà hình như BS la dân ĐN phải ko nhẩy. Ai bảo ko khai danh tánh để đồng hương hỗ trợ...
    hee....hee.... SORRY nha.

Chia sẻ trang này