1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miền lần 1. Các dặn dò quan trọng (trang 1)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauntv

    chauntv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    và........
    tiếp theo là em acma quân đội của BS bị chết máy ở cửa đại Hội An nên ko đi Mỹ Sơn với mọi người kịp. Mặt BS mếu máo nhìn thấy ngáo ngáo. Tội nghiệp BS.
    À mà hình như BS la dân ĐN phải ko nhẩy. Ai bảo ko khai danh tánh để đồng hương hỗ trợ...
    hee....hee.... SORRY nha.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp,
    Đường vào Hội An mưa xuân lất phất, anh em lướt vun vút trên đường. Những con xe đầy màu sắc làm đường phố mù mưa thêm phần sinh động.
    Khi cả làng ầm ào đổ bộ vào khách sạn Thuỳ Dương, bà con dân bản trố mắt ngắm nghía và trầm trồ. Xe pháo nghênh ngang, xách giỏ đùm đề, áo mưa bùng nhùng nhưng mặt mày ai cúng hớn ha hớn hở. Sau khi làm thủ tục loằng ngoằng thì tòi ra cái vấn đề là một số đồng chí phải chuyển sang một khách sạn khác vì thiếu phòng. Quân ta hùng hậu thế!
    Của đáng tội, cháu nó lại nằm trong nhóm người chậm chân nên đành phải lọ mọ chuyển sang cái khách sạn Thuỳ Dương, loại chi nhánh vừa xấu vừa xa, gọi tắt là KS xấu xa. Thôi thì mệt, đói và lạnh ở đâu mà chả được, B.S với một số chiến binh mặt méo khác lục tục check-in.
    B.S tắm một nhát rồi lủi vào chăn đánh một giấc tít mít, chuông báo thức gào toáng lên mới uể oải thức dậy ngồi nhóng mắt ra lan can ngắm trời..mưa.
    Lại dong xe ra khách sạn trụ sở để tập trung đi ăn tối. Tại đây anh em ta lại chào đón một chiến sỹ mới ấy là bác U18 vừa phi xe mô tô từ TP HCM vào. Nhìn thấy bác í là cháu nó lại rộn ràng cảm giác 150km/h tắt đèn tẹt ga hì hì. Thế là cánh Bắc có bác izs một mình một ngựa, còn cánh Nam thì có bác U18 một ngựa một mình, rất đáng mặt anh hào, khâm phục khâm phục. (Tiện đây, nhờ các bác thiết kế hộ cháu quả cào cào lưng lõm vì chân cháu ngắn, cào cào cao cháu chỉ đứng nhìn thôi thì uất lắm!) Thêm nữa, đồng chí Bủm Bùm Boom cũng vừa kịp tháo xích lao từ Đà Lạt về góp mặt anh hào cùng anh em.
    Bữa tối diến ra hoành tráng và lung linh dưới ánh đèn vàng. Rượu Sô-chu và vang lai láng, champagne rót lầy lụa...hehhe, các thể loại thức ăn và mồi nhắm la liệt...chao ôi, nhắc lại còn thấy thèm. Máy ảnh nháy lia lịa, chụp cả ảnh nude nữa cơ, mà chỉ cần che bằng một cái lá rau thơm thôi mới máu chứ! loá hết cả mắt (đến giờ B.S vẫn còn hoa mắt nì).
    Mưa rơi tĩ tã khi nhà ta ra khỏi quán, cháu nó phiêu diêu đi chung cây dù với bác Kiên và bác izs, chả biết các bác che thế nào mà lúc nào cháu nó cũng thấy mưa đầy đầu! .
    Sau đấy là tổ chức bao nguyên con rạp to đoành để xem quả phim "***y & violent - Vespa VS motor", thuyết minh bởi Thắng trưởng lão. Trước khi vào xem phim B.S cũng kịp trèo lên con cào cào của bác izs ké một nhát thử cảm giác, thích thật!
    Cả nhà ùn ùn kéo nhau vào rạp. Trời lạnh, ghế bằng gỗ, B.S lại mặc quả quần ngắn (đơn giản là quần ngắn thì ít ướt mưa hơn quần dài mà ) nên lạnh quá trời đất, phải co giò lên, nhìn như lúa làng lên phố í.
    Tình hình chiến trường là lúc í B.S ngồi kẹp giữa, bên phải là bác U18 và bác izs, bên trái là chị Quyên và một chị nữa. Còn tình hình trên phim là đánh nhau liên tục, hết con trai đánh con gái lại đến vespa-lambretta đánh mô tô, rồi mô tô đánh vespa-lambretta, rồi vespa-lambretta-mô tô đánh cảnh sát, rồi cảnh sát rượt đánh vespa-lambretta-mô tô, loạn xị màn hình. Thi thoảng dơi bay vèo vèo trong rạp góp phần máu lửa cho buổi xem phim. Sau lưng vài đôi cũng đánh nhau (cháu nghe mấy người bảo lại thế, còn cháu thì vờ vịt che mắt lại mất rồi, chả thấy gì đâu). Thuyết minh viên giọng lè vè, dịu dàng cả khi đôi bên đang uýnh nhau tè le ống khói trên màn ảnh. Sau này TMV mới giải thích "chứ chúng nó cứ đánh nhau với hôn nhau thì anh biết nói thế nào" .
    Phim đánh nhau hăng đến nỗi sau vài cảnh mô tô và vespa đập nhau chí chết thì bác U18 lục tục đứng dậy "Anh về, mai anh vô" nhưng sau đấy theo CNN đưa tin bác í chạy thẳng về Sài Gòn luôn. hí hí khữa khửa. Rồi thì cánh trái chị Quyên và bạn cũng rút, chiến trường cân sức 1 Vespa và một mô tô vừa xem phim vừa nắm tay thủ thân Mà xin thề nhé, chúng tớ không hề đánh nhau (thế mới cú! ).
    Cuối cùng phim cũng hết, một cảm giác nặng nề ôm lấy B.S. Tự nhủ lòng gì thì gì bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tuyệt vọng, không được lao xe xuống vực, có lao thì lao thân xuống còn xe thì nhớ để lại cho đàn em nó xài...
    Sau buổi xem phim để đời, cả nhà choàng tỉnh và lao ra bờ sông, ăn cháo gà thách thức H5N1. Lại túm tụm rượu chè, xen vào đấy là màn rèn luyện Anh ngữ với một chú đến từ xứ sở chuột túi. Câu chuyện lè nhè đến mức một số đồng chí phe ta buột miệng "Mày phánh đi cho bố nhờ, nói lắm quá!" Kết thúc là thằng bé lảo đảo bước đi với chai rượu So-chu (free of charge) bên tay trái và cô bạn gái có bộ mặt cáu điên bên tay phải. Nhà ta thì vẫn còn ngồi lại tiếp tục bàn luận xem rượu Sô-chu từ Tàu, từ Nhật hay từ Hàn, theo em thì rượu Sô-chu là từ ...gạo. .
    Các con nhạn lúc bấy giờ đã bắt đầu thể hiện sự là đà nên bà con thống nhất là về ngủ.
    Đường phố hoang vắng, xích lô, ba gác chỏng chơ bên vỉa hè...4 anh em Hùng Vespa1980, Tuấn Anh, Minh B.S va Hạnh badper vưỡn còn xàng xê phố Hội. Gió lùa qua cặp giò khẳng khiu làm B.S mấy phen lạng xe đánh võng để lấy lại thăng bằng tội nghiệp em Hạnh, hãi quá nên gào lên như tiếng mèo cắn nhau trên mái nhà.
    4 anh em hạ cánh ở một thúng hột vịt lộn, bà cụ già và ngọn đèn dầu heo hắt làm tất cả trầm xuống còn tâm hồn thì như thênh thang hơn. Mỗi đứa 2 cái hột vịt ngồi xổm trên cái đòn gỗ xì xụp ăn. Mấy cái xe ba gác chở rau về chợ vút qua vút lại làm đêm đỡ buồn tẻ đi chút ít.
    Đường về khách sạn xấu xa hun cbn hút...anh em gửi xe rồi lóc cóc lên phòng.
    B.S tắm một nhát rồi phè cánh nhạn, con nhạn Hạnh bên cạnh cũng kéo chăn rồi. Khữa khửa, em ơi chắc bây giờ thì em đã biết vì sao chị chỉ cho mỗi mình em vào ở cùng thôi, í là vì cái cửa nhà tắm nó không đóng được em ạ
    .....À ơi, ngủ đi....từ từ tiếp....
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp,
    Đường vào Hội An mưa xuân lất phất, anh em lướt vun vút trên đường. Những con xe đầy màu sắc làm đường phố mù mưa thêm phần sinh động.
    Khi cả làng ầm ào đổ bộ vào khách sạn Thuỳ Dương, bà con dân bản trố mắt ngắm nghía và trầm trồ. Xe pháo nghênh ngang, xách giỏ đùm đề, áo mưa bùng nhùng nhưng mặt mày ai cúng hớn ha hớn hở. Sau khi làm thủ tục loằng ngoằng thì tòi ra cái vấn đề là một số đồng chí phải chuyển sang một khách sạn khác vì thiếu phòng. Quân ta hùng hậu thế!
    Của đáng tội, cháu nó lại nằm trong nhóm người chậm chân nên đành phải lọ mọ chuyển sang cái khách sạn Thuỳ Dương, loại chi nhánh vừa xấu vừa xa, gọi tắt là KS xấu xa. Thôi thì mệt, đói và lạnh ở đâu mà chả được, B.S với một số chiến binh mặt méo khác lục tục check-in.
    B.S tắm một nhát rồi lủi vào chăn đánh một giấc tít mít, chuông báo thức gào toáng lên mới uể oải thức dậy ngồi nhóng mắt ra lan can ngắm trời..mưa.
    Lại dong xe ra khách sạn trụ sở để tập trung đi ăn tối. Tại đây anh em ta lại chào đón một chiến sỹ mới ấy là bác U18 vừa phi xe mô tô từ TP HCM vào. Nhìn thấy bác í là cháu nó lại rộn ràng cảm giác 150km/h tắt đèn tẹt ga hì hì. Thế là cánh Bắc có bác izs một mình một ngựa, còn cánh Nam thì có bác U18 một ngựa một mình, rất đáng mặt anh hào, khâm phục khâm phục. (Tiện đây, nhờ các bác thiết kế hộ cháu quả cào cào lưng lõm vì chân cháu ngắn, cào cào cao cháu chỉ đứng nhìn thôi thì uất lắm!) Thêm nữa, đồng chí Bủm Bùm Boom cũng vừa kịp tháo xích lao từ Đà Lạt về góp mặt anh hào cùng anh em.
    Bữa tối diến ra hoành tráng và lung linh dưới ánh đèn vàng. Rượu Sô-chu và vang lai láng, champagne rót lầy lụa...hehhe, các thể loại thức ăn và mồi nhắm la liệt...chao ôi, nhắc lại còn thấy thèm. Máy ảnh nháy lia lịa, chụp cả ảnh nude nữa cơ, mà chỉ cần che bằng một cái lá rau thơm thôi mới máu chứ! loá hết cả mắt (đến giờ B.S vẫn còn hoa mắt nì).
    Mưa rơi tĩ tã khi nhà ta ra khỏi quán, cháu nó phiêu diêu đi chung cây dù với bác Kiên và bác izs, chả biết các bác che thế nào mà lúc nào cháu nó cũng thấy mưa đầy đầu! .
    Sau đấy là tổ chức bao nguyên con rạp to đoành để xem quả phim "***y & violent - Vespa VS motor", thuyết minh bởi Thắng trưởng lão. Trước khi vào xem phim B.S cũng kịp trèo lên con cào cào của bác izs ké một nhát thử cảm giác, thích thật!
    Cả nhà ùn ùn kéo nhau vào rạp. Trời lạnh, ghế bằng gỗ, B.S lại mặc quả quần ngắn (đơn giản là quần ngắn thì ít ướt mưa hơn quần dài mà ) nên lạnh quá trời đất, phải co giò lên, nhìn như lúa làng lên phố í.
    Tình hình chiến trường là lúc í B.S ngồi kẹp giữa, bên phải là bác U18 và bác izs, bên trái là chị Quyên và một chị nữa. Còn tình hình trên phim là đánh nhau liên tục, hết con trai đánh con gái lại đến vespa-lambretta đánh mô tô, rồi mô tô đánh vespa-lambretta, rồi vespa-lambretta-mô tô đánh cảnh sát, rồi cảnh sát rượt đánh vespa-lambretta-mô tô, loạn xị màn hình. Thi thoảng dơi bay vèo vèo trong rạp góp phần máu lửa cho buổi xem phim. Sau lưng vài đôi cũng đánh nhau (cháu nghe mấy người bảo lại thế, còn cháu thì vờ vịt che mắt lại mất rồi, chả thấy gì đâu). Thuyết minh viên giọng lè vè, dịu dàng cả khi đôi bên đang uýnh nhau tè le ống khói trên màn ảnh. Sau này TMV mới giải thích "chứ chúng nó cứ đánh nhau với hôn nhau thì anh biết nói thế nào" .
    Phim đánh nhau hăng đến nỗi sau vài cảnh mô tô và vespa đập nhau chí chết thì bác U18 lục tục đứng dậy "Anh về, mai anh vô" nhưng sau đấy theo CNN đưa tin bác í chạy thẳng về Sài Gòn luôn. hí hí khữa khửa. Rồi thì cánh trái chị Quyên và bạn cũng rút, chiến trường cân sức 1 Vespa và một mô tô vừa xem phim vừa nắm tay thủ thân Mà xin thề nhé, chúng tớ không hề đánh nhau (thế mới cú! ).
    Cuối cùng phim cũng hết, một cảm giác nặng nề ôm lấy B.S. Tự nhủ lòng gì thì gì bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tuyệt vọng, không được lao xe xuống vực, có lao thì lao thân xuống còn xe thì nhớ để lại cho đàn em nó xài...
    Sau buổi xem phim để đời, cả nhà choàng tỉnh và lao ra bờ sông, ăn cháo gà thách thức H5N1. Lại túm tụm rượu chè, xen vào đấy là màn rèn luyện Anh ngữ với một chú đến từ xứ sở chuột túi. Câu chuyện lè nhè đến mức một số đồng chí phe ta buột miệng "Mày phánh đi cho bố nhờ, nói lắm quá!" Kết thúc là thằng bé lảo đảo bước đi với chai rượu So-chu (free of charge) bên tay trái và cô bạn gái có bộ mặt cáu điên bên tay phải. Nhà ta thì vẫn còn ngồi lại tiếp tục bàn luận xem rượu Sô-chu từ Tàu, từ Nhật hay từ Hàn, theo em thì rượu Sô-chu là từ ...gạo. .
    Các con nhạn lúc bấy giờ đã bắt đầu thể hiện sự là đà nên bà con thống nhất là về ngủ.
    Đường phố hoang vắng, xích lô, ba gác chỏng chơ bên vỉa hè...4 anh em Hùng Vespa1980, Tuấn Anh, Minh B.S va Hạnh badper vưỡn còn xàng xê phố Hội. Gió lùa qua cặp giò khẳng khiu làm B.S mấy phen lạng xe đánh võng để lấy lại thăng bằng tội nghiệp em Hạnh, hãi quá nên gào lên như tiếng mèo cắn nhau trên mái nhà.
    4 anh em hạ cánh ở một thúng hột vịt lộn, bà cụ già và ngọn đèn dầu heo hắt làm tất cả trầm xuống còn tâm hồn thì như thênh thang hơn. Mỗi đứa 2 cái hột vịt ngồi xổm trên cái đòn gỗ xì xụp ăn. Mấy cái xe ba gác chở rau về chợ vút qua vút lại làm đêm đỡ buồn tẻ đi chút ít.
    Đường về khách sạn xấu xa hun cbn hút...anh em gửi xe rồi lóc cóc lên phòng.
    B.S tắm một nhát rồi phè cánh nhạn, con nhạn Hạnh bên cạnh cũng kéo chăn rồi. Khữa khửa, em ơi chắc bây giờ thì em đã biết vì sao chị chỉ cho mỗi mình em vào ở cùng thôi, í là vì cái cửa nhà tắm nó không đóng được em ạ
    .....À ơi, ngủ đi....từ từ tiếp....
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bớ này già blue......hôm di chuyển vào trong đó không thèm chào hỏi roommate này lấy một câu, bây giờ rỗi việc lại lên trên này xỏ xiên nhau dữ vậy??coi được không?!===>cay lắm thay!
    Bắt đền luôn cả bác juvepark nữa, repost lại mấy cái hình đẹp đẹp đi...hịhịhị, mà không hẳn..chỉ cần mấy cái hình mà badper đẹp đẹp ý
    hịhịhị, với cã.....mấy đứa bạn cháu coi hình..trăm người như một, ai cũng kêu mấy gã vespa men nhà mình "nhìn kháu" là sao???? hóm hỉnh gớm
    Chào thân ái và quyết thắng
    Được badper sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/02/2005
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ....
    Mùng 6 Tết - Thứ 2 ngày 14 tháng 2 năm 2005 (Lễ tình nhân Va-linh-tinh)
    Giấc ngủ bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa rầm rầm và giọng con trai nheo nhéo "Dzợi đơi! Dzợi đơi còn đi ăn sáng kìa!". Chắc phòng bác vespa1980 gọi. To mồm vậy không biết, hôm qua vừa bị vợ chồng nhà khoai Tây ở cạnh xuống "tố cáo" với lễ tân KS về cái tội đóng cửa ầm ầm thế mà sáng nay đã lại gào thét!
    B.S đánh răng, rửa mặt thu dọn chiến trường và gào thét gọi em badper dậy đi ăn sáng.
    Cái quán Cao lầu bé tẹo, công suất phục vụ chừng 20 tô/ nhát, thế là anh em ta lố nhố vòng trong vòng ngoài. Thậm chí còn phải dùng cả loa tay để kêu gọi "Ai nhai xong rồi thì làm ơn đứng dậy cho người khác vào ăn" Rộn ràng như thời bao cấp í!
    cuối cùng ai cũng nuốt được 1 tô Cao lầu, ấm bụng rồi bắt đầu kéo nhau ra biển.
    Đường đi rất dễ thương, những con đường nho nhỏ, hai bên thi thoảng lại có một cái bàu rau muống hoặc đồng ruộng xanh xanh. Cảnh vật thật thanh bình nhưng đã bớt đi phần yên ả vì tiếng nổ rung rinh cây cỏ của đám hùng binh Vespa đang rầm rập chạy qua.
    Chạy đến hết đường là một bờ biển vắng vẻ, chỉ có một câu lạc bộ "bộ lạc Vespa" đang gào rú chụp hình. Máy hình nhiều đến nỗi mọi người cười đến khô hết cả răng mà đèn vẫn còn nhoay nhoáy. Cũng một cảnh mà mỗi tấm hình chụp ra B.S lại thấy mình đang xoay mặt sang hướng khác, có lẽ là lúc ấy không biết nên tập trung nhìn vào ống kính nào!
    Chụp hình chán chê lại rùng rùng kéo nhau về lại phố cổ. B.S rẽ tắt vào hí hửng tắm biển với một số chú rẽ ngang.
    Cát trắng biển xanh, các anh đi lại hehe, cảnh vật xinh tươi. Thi thoảng lại thấy các anh chổng "phơ cơ" lên trời đạp máy Vespa. Số là con xe của bác Kiên ngã ùm xuống biển, đáng đời ăn chơi, ai lại mang Vespa ra ... lướt sóng bao giờ Ì oạp chán chê, chụp hình mê mãi rồi thì anh em hè nhau đẩy xe ra khỏi bãi cát. CBN nặng như cối xay í! B.S lè lưỡi đẩy mà con xe cứ vặn vẹo, ngoằn nghoèo, phải nhờ đến tay các bác thì nó mới cập bến an toàn. Ròng rã mấy chục phút đồng hồ mới đưa bầy xe ra khỏi cát, đã thế chưa xong, con vợ yêu của bác Kiên nó lại xị mặt ra không chịu nổ! Báo hại anh em đạp méo mặt, đẩy thì có mà thánh mới đẩy nổi lúc này vì ai cũng mệt phờ hết cả rồi. May mà có bác izs, bác trèo lên con Cào cào tổ chảng nổ máy rồi đẩy con Vespa chạy tới chạy lui đôi vòng nó mới nổ.
    Nhưng vợ bác Kiên vừa khỏi ốm thì đến lượt người yêu B.S lăn đùng ra bịnh. Cô ả cứ số 1 mà gào lên, nhất quyết không qua bất cứ số nào khác! Lúc này các bác kia đã kịp cao chạy xa bay(chắc sợ đứng lại nó chết máy ), để lại B.S với bác Sive bơ vơ giữa trưa nắng! B.S vừa chạy xe vừa xót ruột, nổ vậy thì làm sao mà ngày mai leo đèo em ơiiiii
    Đứng giữa ngã ba đường mà B.S muốn khóc thét lên! Đã biết nó tuột dây từ hôm qua, thế mà bác sỹ cứ bảo là không sao! Không sao thế mà bây giờ nó cứ khóc rống lên thế này này. Trong cốp thì độc mỗi cái đồ mở bugi thôi, chết chứ sống gì nổi! Bác Sive móc điện thoại ra thủ thỉ gì đấy. Năm mười phút B.S lại nhận ĐT, cứ hết bác sỹ bảo là "Thôi mang xe về khách sạn" lại đến chị Toét "Em chờ nhé, mọi người dang tìm em" rồi lại "Em ơi đi xa hết rồi, em đi xe ôm theo nhé". B.S sắp khóc thật, thì tự nhiên có chiến hữu box Du lịch (trai địa phương ở Hội An) nhận ra B.S, tay bắt mặt mừng. Thế là B.S thôi không thèm khóc nữa. Đang cú mà anh ku lại cứ ý kiến về con xe, làm B.S cú hơn. May quá, các chiến hữu trong đoàn tắm biển vừa nãy cũng chưa đi đâu xa nên quay lại khách sạn cùng nhau hội chẩn con xe.
    Đây đây, bác cứ từ từ...
    B.S phệt ra đất, lúc í mà xe hỏng thật thì B.S khóc ngay cho cả làng xem! Vì là B.S biết nó lỏng dây số từ hôm qua kia, thế mà bác sỹ ứ quan tâm...Bạn Trang phải tọng vào mồm B.S 1 cái kem to thì cháu nó mới chịu ngồi im. Bác hộ lý ThànhR.V.W.G vật con xe ra, Bác izs cầm tay lái bắt mạch "số 1 này, 2 này...", còn B.S thì hóng ha hóng hóng hớt thò tay vào vặn vít, vì cháu thuận tay trái dễ thò vào trong hơn . Cuối cùng cũng xong, ổn cả, chỉ là lỏng (lỏng đến sắp tuột) cọng dây số thôi mừ, cháu lại bon bon ra mặt trận Mỹ Sơn cùng anh em. Thế mà giang hồ dám đồn là xe cháu nó bị bó máy! Cháu thì cháu phỉ phui cái mồm "đứa nào" dám nói thế .
    Cả mấy anh em chạy nhong nhong trên đường, trời nắng vàng tươi như rót mật (mà mật đang nấu sôi í) nóng khủng khiếp! B.S lỡ mặc áo thun phong phanh cho mát không dè rát da quá trời. Vậy là đồng chí Sive "ra lệnh" mặc áo khoác vào, B.S mặt lì cứ chạy ráng, thế là nguyên con L.A chặn lại bắt trùm cái chăn to đùng vào. Thôi kệ, thế chạy cho nó máu. Thêm đoạn nữa, lại đến cái nón bảo hiểm của B.S nó ăn vạ, cái mặt kiếng bằng nhựa mù đui mù điếc cứ sập xệ, chả thấy đâu mà lần. B.S đã cẩn thận dán bằng băng...cá nhân Ê-gô rồi mà nó cứ sụp! Thế là một lần nữa con L.A khệnh khạng lại chặn đầu để sụp bằng được cái nón bảo hiểm sao cho chặt cứng xuống đầu B.S.
    Mà cái con đường đi đến Mỹ Sơn nó mới đẹp làm sao, nhựa rải láng o, cong cớn lả lướt, tha hồ chạy xe bằng...chân, còn tay để giành xoè ra bay bay như chim í, thích ơi là thích. (Chả biết bác Sive đi sau có cáu B.S cái tội đi xe Vespa ở chế độ lái tự động không nhểy? )
    B.S thích nhất là cái đoạn lúc sắp vào đến Mỹ Sơn í, cái đoạn đường mà lao ào xuống một cái dốc thoai thoải rồi lại lóp ngóp bò lên một cái dốc đứng í! Sướng cbn sướng!
    ...
    Sáng đến giờ cứ rãnh tí nào là cọc cạch tí ấy, sắp đến đoạn Linga & Yoni rồi, hehe từ từ tiếp, nghỉ tay làm ly beer đã
    (Mình dạo này SAY SƯA thật! )
    Ơ! Hộp VinaMilk mợ vừa để trên bàn đứa nào cuỗm rồi nhểy?
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ....
    Mùng 6 Tết - Thứ 2 ngày 14 tháng 2 năm 2005 (Lễ tình nhân Va-linh-tinh)
    Giấc ngủ bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa rầm rầm và giọng con trai nheo nhéo "Dzợi đơi! Dzợi đơi còn đi ăn sáng kìa!". Chắc phòng bác vespa1980 gọi. To mồm vậy không biết, hôm qua vừa bị vợ chồng nhà khoai Tây ở cạnh xuống "tố cáo" với lễ tân KS về cái tội đóng cửa ầm ầm thế mà sáng nay đã lại gào thét!
    B.S đánh răng, rửa mặt thu dọn chiến trường và gào thét gọi em badper dậy đi ăn sáng.
    Cái quán Cao lầu bé tẹo, công suất phục vụ chừng 20 tô/ nhát, thế là anh em ta lố nhố vòng trong vòng ngoài. Thậm chí còn phải dùng cả loa tay để kêu gọi "Ai nhai xong rồi thì làm ơn đứng dậy cho người khác vào ăn" Rộn ràng như thời bao cấp í!
    cuối cùng ai cũng nuốt được 1 tô Cao lầu, ấm bụng rồi bắt đầu kéo nhau ra biển.
    Đường đi rất dễ thương, những con đường nho nhỏ, hai bên thi thoảng lại có một cái bàu rau muống hoặc đồng ruộng xanh xanh. Cảnh vật thật thanh bình nhưng đã bớt đi phần yên ả vì tiếng nổ rung rinh cây cỏ của đám hùng binh Vespa đang rầm rập chạy qua.
    Chạy đến hết đường là một bờ biển vắng vẻ, chỉ có một câu lạc bộ "bộ lạc Vespa" đang gào rú chụp hình. Máy hình nhiều đến nỗi mọi người cười đến khô hết cả răng mà đèn vẫn còn nhoay nhoáy. Cũng một cảnh mà mỗi tấm hình chụp ra B.S lại thấy mình đang xoay mặt sang hướng khác, có lẽ là lúc ấy không biết nên tập trung nhìn vào ống kính nào!
    Chụp hình chán chê lại rùng rùng kéo nhau về lại phố cổ. B.S rẽ tắt vào hí hửng tắm biển với một số chú rẽ ngang.
    Cát trắng biển xanh, các anh đi lại hehe, cảnh vật xinh tươi. Thi thoảng lại thấy các anh chổng "phơ cơ" lên trời đạp máy Vespa. Số là con xe của bác Kiên ngã ùm xuống biển, đáng đời ăn chơi, ai lại mang Vespa ra ... lướt sóng bao giờ Ì oạp chán chê, chụp hình mê mãi rồi thì anh em hè nhau đẩy xe ra khỏi bãi cát. CBN nặng như cối xay í! B.S lè lưỡi đẩy mà con xe cứ vặn vẹo, ngoằn nghoèo, phải nhờ đến tay các bác thì nó mới cập bến an toàn. Ròng rã mấy chục phút đồng hồ mới đưa bầy xe ra khỏi cát, đã thế chưa xong, con vợ yêu của bác Kiên nó lại xị mặt ra không chịu nổ! Báo hại anh em đạp méo mặt, đẩy thì có mà thánh mới đẩy nổi lúc này vì ai cũng mệt phờ hết cả rồi. May mà có bác izs, bác trèo lên con Cào cào tổ chảng nổ máy rồi đẩy con Vespa chạy tới chạy lui đôi vòng nó mới nổ.
    Nhưng vợ bác Kiên vừa khỏi ốm thì đến lượt người yêu B.S lăn đùng ra bịnh. Cô ả cứ số 1 mà gào lên, nhất quyết không qua bất cứ số nào khác! Lúc này các bác kia đã kịp cao chạy xa bay(chắc sợ đứng lại nó chết máy ), để lại B.S với bác Sive bơ vơ giữa trưa nắng! B.S vừa chạy xe vừa xót ruột, nổ vậy thì làm sao mà ngày mai leo đèo em ơiiiii
    Đứng giữa ngã ba đường mà B.S muốn khóc thét lên! Đã biết nó tuột dây từ hôm qua, thế mà bác sỹ cứ bảo là không sao! Không sao thế mà bây giờ nó cứ khóc rống lên thế này này. Trong cốp thì độc mỗi cái đồ mở bugi thôi, chết chứ sống gì nổi! Bác Sive móc điện thoại ra thủ thỉ gì đấy. Năm mười phút B.S lại nhận ĐT, cứ hết bác sỹ bảo là "Thôi mang xe về khách sạn" lại đến chị Toét "Em chờ nhé, mọi người dang tìm em" rồi lại "Em ơi đi xa hết rồi, em đi xe ôm theo nhé". B.S sắp khóc thật, thì tự nhiên có chiến hữu box Du lịch (trai địa phương ở Hội An) nhận ra B.S, tay bắt mặt mừng. Thế là B.S thôi không thèm khóc nữa. Đang cú mà anh ku lại cứ ý kiến về con xe, làm B.S cú hơn. May quá, các chiến hữu trong đoàn tắm biển vừa nãy cũng chưa đi đâu xa nên quay lại khách sạn cùng nhau hội chẩn con xe.
    Đây đây, bác cứ từ từ...
    B.S phệt ra đất, lúc í mà xe hỏng thật thì B.S khóc ngay cho cả làng xem! Vì là B.S biết nó lỏng dây số từ hôm qua kia, thế mà bác sỹ ứ quan tâm...Bạn Trang phải tọng vào mồm B.S 1 cái kem to thì cháu nó mới chịu ngồi im. Bác hộ lý ThànhR.V.W.G vật con xe ra, Bác izs cầm tay lái bắt mạch "số 1 này, 2 này...", còn B.S thì hóng ha hóng hóng hớt thò tay vào vặn vít, vì cháu thuận tay trái dễ thò vào trong hơn . Cuối cùng cũng xong, ổn cả, chỉ là lỏng (lỏng đến sắp tuột) cọng dây số thôi mừ, cháu lại bon bon ra mặt trận Mỹ Sơn cùng anh em. Thế mà giang hồ dám đồn là xe cháu nó bị bó máy! Cháu thì cháu phỉ phui cái mồm "đứa nào" dám nói thế .
    Cả mấy anh em chạy nhong nhong trên đường, trời nắng vàng tươi như rót mật (mà mật đang nấu sôi í) nóng khủng khiếp! B.S lỡ mặc áo thun phong phanh cho mát không dè rát da quá trời. Vậy là đồng chí Sive "ra lệnh" mặc áo khoác vào, B.S mặt lì cứ chạy ráng, thế là nguyên con L.A chặn lại bắt trùm cái chăn to đùng vào. Thôi kệ, thế chạy cho nó máu. Thêm đoạn nữa, lại đến cái nón bảo hiểm của B.S nó ăn vạ, cái mặt kiếng bằng nhựa mù đui mù điếc cứ sập xệ, chả thấy đâu mà lần. B.S đã cẩn thận dán bằng băng...cá nhân Ê-gô rồi mà nó cứ sụp! Thế là một lần nữa con L.A khệnh khạng lại chặn đầu để sụp bằng được cái nón bảo hiểm sao cho chặt cứng xuống đầu B.S.
    Mà cái con đường đi đến Mỹ Sơn nó mới đẹp làm sao, nhựa rải láng o, cong cớn lả lướt, tha hồ chạy xe bằng...chân, còn tay để giành xoè ra bay bay như chim í, thích ơi là thích. (Chả biết bác Sive đi sau có cáu B.S cái tội đi xe Vespa ở chế độ lái tự động không nhểy? )
    B.S thích nhất là cái đoạn lúc sắp vào đến Mỹ Sơn í, cái đoạn đường mà lao ào xuống một cái dốc thoai thoải rồi lại lóp ngóp bò lên một cái dốc đứng í! Sướng cbn sướng!
    ...
    Sáng đến giờ cứ rãnh tí nào là cọc cạch tí ấy, sắp đến đoạn Linga & Yoni rồi, hehe từ từ tiếp, nghỉ tay làm ly beer đã
    (Mình dạo này SAY SƯA thật! )
    Ơ! Hộp VinaMilk mợ vừa để trên bàn đứa nào cuỗm rồi nhểy?
  7. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    " Tình hình chiến trường là lúc í B.S ngồi kẹp giữa, bên phải là bác U18 và bác izs, " em Bờ nu ơi đoạn này em còn quên 1 chi tiết cực máu và quan trọng nữa là màn " em cởi áo " cơ mà
  8. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    " Tình hình chiến trường là lúc í B.S ngồi kẹp giữa, bên phải là bác U18 và bác izs, " em Bờ nu ơi đoạn này em còn quên 1 chi tiết cực máu và quan trọng nữa là màn " em cởi áo " cơ mà
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, cởi cbn áo len ra rồi nhưng mà vẫn không uýnh nhau nhát nào thế em mới lờ đi không tường thuật chứ!
    Em thề với tổ chức đấy, em không đánh bạn mà bạn cũng không đánh em.
    Em thề với tổ chức đấy, bọn em ngồi trong tối nhưng tình hình rất là trong sáng.
    Em thề ề ề ề...(chỉnh écho vang vang tí cho nó hoành tráng )
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, cởi cbn áo len ra rồi nhưng mà vẫn không uýnh nhau nhát nào thế em mới lờ đi không tường thuật chứ!
    Em thề với tổ chức đấy, em không đánh bạn mà bạn cũng không đánh em.
    Em thề với tổ chức đấy, bọn em ngồi trong tối nhưng tình hình rất là trong sáng.
    Em thề ề ề ề...(chỉnh écho vang vang tí cho nó hoành tráng )

Chia sẻ trang này