1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangbquang, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi - 2007 (Có ảnh m

    Các bạn! Chúng ta những người yêu xe, chơi xe, sưu tầm xe và độ xe, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, cả Ô tô lẫn xe máy - thậm chí chỉ biết đi xe ... Hàng ngày chúng ta vẫn luôn gặp nhau trên Box, biết nhau chỉ qua những cái Nick, những dịp gặp mặt nhau thật là hiếm, nhất là anh em phía Bắc và anh em phía Nam. Với tinh thần vui là chính, bạn bè bốn phương, bốn bể là nhà.. Tại sao chúng ta không gặp mặt nhau một buổi nhỉ. Một buổi gặp mặt thật sự ấn tượng với hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ, đủ các sắc màu, các cung bậc bổng trầm từ hai miền đến với nhau trên đỉnh đèo Hải Vân lộng gió thật quá là đẹp...
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, xa quá bác ơi.
  3. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. nhưng thứ nhất là xa, thứ hai là gặp trên ấy chả có gì ăn nhậu ngủ nghỉ, nếu đông thì ảnh hưởng tới Giao thông vì xe nào qua đỉnh đèo cũng dừng chân ngắm cảnh.thứ 3 là Tết, ai chưa có gia đình thì ở nhà đợi tiền lì xì, em có vợ con rồi thì phải gói bánh chưng và tiếp khách. tÚM LẠI là em đếch đi được mặc dù rất máu, Các bác nghĩ sao?
    Dù sao cũng hoan nghênh 1 ý tưởng cao cả cho Box Nam Bắc Trung
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hị hị 1 ý tưởng đậm chất lãng tử.
    Để thực hiện được ý tưởng này cần có 1 sự chuẩn bị dài hơi:
    - Phía Bắc kêu gọi anh em tinh thần sẵn sàng.
    - Phía Nam kêu gọi anh em tinh thần sẵn sàng.
    - Miền Trung cũng thế( nhưng các bác này gần nên dễ dàng hơn).
    - Đại diện 3 miền thảo luận để chọn được thời gian mà thích hợp cho tất cả.
    - Xin phép cơ quan chính quyền.
    - Quyết tâm.
    - Khả năng tổ chức 1 chương trình hoành tráng -> đây là động lực để lôi kéo được anh em bỏ công lặn lội từ 3 miền tới tham gia.
    Khối lượng công việc vô cùng đồ sộ. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, đến " độ chín" là thực hiện được rồi.
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ngọc đi về trước tết rồi phải kg?
    He he vậy là khó rồi, đúng kg?
    Cái vụ này là nhà iem ủng hộ 2 tay và tất cả chân luôn, gì thì gì chứ phải làm 1 chuyến như vậy mới được, chứ kg sau này già mất tiêu rồi thì chỉ còn ngồi mơ mộng thôi, mà cũng già lắm rùi nên quyết tâm năm nay lên đường.
    BianVN, sẵng sàng chưa, chuẩn vị kĩ lưỡng đi nhá.
    Và tất cả các bác trong box chúng ta cũng lên dây cót cho chuyến đi này nhá.
    Tất mong được gặp bác hoangbquang trên đỉnh Hải Vân quan lộng gió.
    Nhớ lại cách đây mấy năm lúc chạy xe từ Đà Nẵng ra Huế, lúc dừng trên đỉnh Hải Vân nhìn xuống thấy cảnh vật sao mà đẹp thế, kg khí mát lạnh như trên Đà Lạt, tuyệt thật. Ấn tượng kg thể nào quên.
    [​IMG]
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ô hô, gì chứ mấy vụ đi xa thì các bác chơi đến đâu em xin chơi đến đó. Loanh quanh trong thành phố ngột ngạt quá. Ngọc chủ trì vụ này đi, a nhớ ko nhầm năm ngoái chú định chạy ra ngoài này rồi huỷ. Xém tí anh chạy vô miền Trung chơi bời rồi đi cùng ra. Bắt phạt đó nha.
  7. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ặ. TuỏằYng nói chặĂi thỏ 'i thỏưt à? Khỏằa khỏằa. Thỏ thơ dek gói bĂnh chặng nỏằâa, 'ỏằf dành tiỏằn mua xfng. DatHL 'fng kẵ 2 vâ nhĂ. "ng Kun và ông MĂt 2 ông Mỏằ't rỏằĐ bĂc Du Cài tỏằ. chỏằâc 'ê.
    ĐỏĂi diỏằ?n HỏĂ LOng có 1 xe cào cào nhâ. Thỏng NSR nghe ông nào xui dỏĂi ly dỏằ< cô vỏằÊ rỏằ"i. Mỏằ<a. Buỏằ"n vÊi
    Chai Cheng
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    To Kool
    Chú Ngọc năm ngoái có làm chuyến xuyên Việt đấy chứ, Kool cứ vào topic dream chiến là đọc thấy bài của chú Ngọc ngay.
    Ủng hộ Kool và các bác ngoài đấy khuấy động phong trào này lên, đúng là loanh quanh gần gần hoài nó cũng ngột ngạt và chán quá, vì thế nên Tết này phải máu lửa 1 phen, mong rằng ra đấy sẽ được anh iem phía Bắc đón tiếp.
    Hope see u soon
    [​IMG]
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hehe vừa mới nhác thấy bác U18SG. Thấy U18 Tết vừa rồi hô hào Xuyên Việt mà lại đi bằng máy bay thì hơi thất vọng đấy nhé
    Bây giờ em đi làm rồi mà Tết nào cũng phải lãnh trách nhiệm về nhà( và về nhà với điều kiện phải đi bằng máy bay or tàu hoả không thì bị xạc te tua), khó sắp xếp quá. Chắc chắn không thể lo được việc chung rồi.
    Vụ gặp nhau ở đèo Hải Vân với tính chất "Đại hội mô tô toàn quốc" là chuyện lâu dài. Hiện giờ anh em ta ai có điều kiện cứ đánh lẻ để làm cơ sở tiến tới đại hội( vì anh em khác thấy mình đi thế nào cũng thèm -&gt; chuẩn bị tinh thần cho tất cả anh em).
    Tết năm nay thì điều kiện em không rộng rãi như mọi năm cho nên em xin nhờ bác nào cho em bám càng( hoặc em làm lái chính càng tốt hehe) đến đỉnh đèo Hải Vân rồi em lên tàu hoả về nhà.
    Không được thì hẹn các bác hè năm sau chắc chắn em sẽ sắp xếp được để đi 1 chuyến hoàn chỉnh ra Bắc.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Việc huỷ chuyến đi đó hoàn toàn là do sự thất hẹn của các thành viên U18, trừ bác Di U18SG. Vì, mặc dù anh em không ra nhưng bác Di vẫn định fóng xe một mình nhưng anh em ngoài này khuyên bác... để dành đến lần sau cho đỡ fí (Đi một mình chán chết, nhất là khi chỉ để thực hiện "thủ tục" mà anh em ngoài này thấy hoàn toàn không nhất thiết fải tiiến hành)
    He he, bác Di ra ngoài này mà không đi cùng xe, cuồng tay wá, nhảy lên CBR của CM làm một fát fóng vèo, thế là lạc đoàn...

Chia sẻ trang này