1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangbquang, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Những kinh nghiệm trên của bác edfty rất hay và hoàn tòan đúng, các anh iem hãy ghi nhận điều này nhé.
    Bác hoangbquang ới ơi.
    Anh iem trong Sài Gòn đã lên kế họach xuất phát trong chuyến Xuyên Việt này từ cách đây hơn nửa năm là mùng 4 rồi bác ah.
    Vậy là sẽ ra đến đèo Hải Vân ngày mùng 5 (tầm đầu giờ chiều)
    Vì nếu đi sớm hơn thì vướng vào 3 ngày tết với gia đình (anh iem ai cũng phải có trách nhiệm với gia đình trong những ngày này cả, hehehe, sau đó thì mới chùon đc chứ)
    Còn nếu đi trễ hơn thì phải đến mùng 6 hoặc hơn, và như thế thì có 1 số anh iem kg đủ ngày phép để đi đc.
    Anh iem trong Sài Gòn đi chuyến này sẽ là kết hợp giữa anh iem TTVN SG và U18.
    Về kinh nghiệm đi đường trường, sức người, sức xe thì đã đc test rất nhiều lần qua nhiều cung đường khác nhau rồi, nên vấn đề đó có thể yên tâm đc.
    chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi
    Ôi where''s my Magna 750 .................
    I''m waiting for youuuuuuuuuuuuuuuuuu
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chà, xem ra chuyến này anh em Sg sẽ đi khá đông đây, bravo!
    1 số lưu ý về trang thiết bị với các anh em tham gia, vì đây là 1 chuyến đi lớn và rất dài :
    - Về xe ngoài máy móc ổn định cần có cặp gương chiếu hậu tiêu chuẩn (có tầm quan sát sau tốt), k0 dùng gương vỉa hè nhé
    - Người cần có full protection riding gears : Helmet loại fullface, Jacket, Pants, Boots, Gloves...
    - Bác nào chưa quen đi xa cần làm vài tour ngắn trước khi đi.
    Chuyến XV này đi 1 người 1 xe, "every one by him self", anh em chuẩn bị thể lực thật tốt nhé!
    Cheers!
  3. u18SG

    u18SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mong đến ngày này quá!
  4. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi em có quả VIRAGO 250 không biết có chiến được vụ nay ko?
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Virago 250 chiến tốt bác àh, tuy nhiên cũng nên test em nó qua vài tour ngắn để thử lửa cả người và xe bác nhé.
    Nghe nói tầm đó miền Bắc thường có mưa phùn gió bấc, anh em cần chuẩn bị kỹ vụ lốp xe và hệ thống phanh mới được
    Cheers!
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hehe, "Chiến binh quả cảm" đã xuất hiện, rèn luyện thật tốt để chiến đ/c nhé, anh-em mà có được thời gian nghỉ đủ lâu chắc cũng đú Husky theo vào miền Trung 1 chuyến!!
  7. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chiến đi bác, xin phép đi 1 tuần là ổn để anh em mình còn hỗ trợ nhau
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    An tâm bác Long! Có em trong chuyến đi đó rồi. Ae Cruise cố gắng đi đc cùng nhau thì vui!
  9. kanwait

    kanwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em đú với... Nhưng em chỉ có cái ngại là không biết cô vợ Phở Xào 125 của em có chịu nổi không nữa...Nhưng nói chung là em sẽ cố gắng hết mình cho chuyến đi này...
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vâng ! Dù không viết bài thường xuyên nhưng tôi vẫn online và đọc bài cũng như biết hoạt động của anh em mô tô mình. Chương trình gặp nhau ở Hải Vân tôi vẫn luôn đặt lên hàng đầu trong chương trình Tết của mình. Vậy nên đến giờ, khi thời gian chỉ còn mấy chục ngày nữa là tới thì công việc sắp xếp cũng như chuẩn bị cho ngày lên đường đã sẵn sàng....
    Anh em phía Bắc chưa thấy có động thái gì, cũng chưa offline hoặc gặp gỡ nhau. Tôi và bác DuGia vẫn thường nhậu và nói chuyện nhưng cũng ít bàn bạc cụ thể. Thói quen của anh em tôi cứ đến giờ là lên đường nếu đã nhất trí, bởi cái sự đi đường trường khá quen rồi.... Vì vậy những bạn khác nếu muốn tham gia hãy alô hoặc chủ động để chúng ta gặp nhau cái nhỉ...

Chia sẻ trang này