1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangbquang, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thật là xấu hổ khi đến phút cuối cùng để lên đường Hải Vân tiến, tôi đành phải ở lại Hà Nội vì có việc đột xuất trong gia đình... Tôi là người đứng ra kêu gọi, mở topic rồi cuối cùng lại không đi được....Quả thật "mắc cỡ" không để đâu cho hết với anh em SG !!! Rất mong các bác hiểu cho....
    Bác Khome, bác phambienngoc, cô Blue... cùng các bác SG, Hẹn gặp các bác ở Hà Nội.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 18/02/2007
  2. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu năm mà ... nhiều tin không vui thật, chia buồn cùng anh Minh Vento.
  3. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Xin gửi lời chia buồn cùng Minh và gia đình.
    Tiếc cho chuyến đi thiếu 1 rider rất máu lửa
    Chỉ còn 1 ngày là lên đuờng.Hồi hộp quá
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ Tết nhất đâu không thấy ... Mà toàn thấy Xiên Vịt Xiên Vịt ... Sắp khởi hành rồi ... !!!

    [​IMG]
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp ké tí
  6. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Cho em mạn phép post vài tấm anh kèm nhèm roda trên đường ra đà nẵng nhé.Em cũng dang hồi hộp chờ thông tin cuối cho cái vé bay về sì gòn .....nếu không dược thì buồn lém.
    Không khí giao thừa tại phanrang khá vui buoi tối hơi lành lạnh. Ngày nắng khủng khiếp, tối giao thừa cac chú nhóc vít ga rủ nhau vô bệnh viện nhan nhản, xe cảnh sát ì ách chở xe của các chu ấy về đồn....Vũ trường Hoàn Cầu resortgẹt các em phục vụ còn mùi khét nắng ngắm ngiá cũng mặn mòi.14h30 chiều nhằm thẳng hướng tây đi tìm không khí cao nguyên Đèo ngoạn mục sừng sững hiện ra trước mắt.Ngắm nghía chiếc vespa mang máy VBB2M chà chà thử thách chú mày dây ......thật không ngờ vespa lại thích leo đèo các bác ạh ......Eo gió bị chinh phục một cách ngọt ngào ...hè hè Đèo Dran ....tiếp tục vi vu...vừa leo dược 3 con dốc một quan cafe ngang dèo dẹp mỹ mãm các bác ah. ngồi dây nhìn xuống hồ thuỷ điện Da Nhim trong **** chiều óng ả nắng vàng thật với các bác em chưa bao giờ được uống cafe ngon dến thế.bác nào có dip ngang qua doan này nhớ ghé cô chủ quán má hồng phố núi thật dễ thương.**** tối đàlạt lành lạnh gọi cho hai đứa bạn chúng mừng vui khôn tả 3 đứa chất lên chiếc vespa phạnh phạch 1 vòng bờ hồ lên khu vui chơi giải trí chơi đua xe vui ngất ngưởng mặc dù không bằng khu Rạch chiếc hồi xưa.Xuống nhà hàng thanh thủy làm ly cafe nóng trong tiết trời lành lạnh nhai hết cái Pizzza, chọc nhau cười khoái trá, 12h thẳng tiến hồ than thở khám phá cung đường mới Đàlạt -khánh vĩnh-nhatrang về vẻ dẹp của cung đường này thì miễn bàn ...để dành cho các bác tự khám phá riêng em hiện giờ đang hóng gió biển nha trang nhưng vẫn còn xúc động về sự hùng vĩ của dãy núi BIDÚP với những dòng thác vắt trên sườn núi cao hàng vài trăm mét như con trăn màutrắng cố trèo lên đỉnh cao nhất, vực sâu thăm thẳm.Hệ sinh thái thay đổi theo độ cao thật đặc biệt.12 khúc lượn tay áo liên tục đồ dốc với độ nghiêng 10độ thách thức các tay lái mạo hiểm nhất .Em đã lang thang ở hòa bình -mai châu -Pacò nhưng so sánh hai chỗ này thì cung hoabình -pacò chỉ là chú dế nhỏ khiêm tốn.Do doạn dường này chưa thông xe nên phải vài tháng nữa xe 4 bánh mới đi dược vài chỗ còn cấm vào vì còn nổ mìn phá dá he..he.. vespa em cú lenlỏi mà lách mạo hiểm vãi các bác ạh!Tranh thủ thời gian post vài dòng chắc lùc nào rảnh làm luôn một thiên phóng sự. PS Đặc biệt ở chổ cung đường này về nha trag có 100km....gần hơn 100km so với cung dường cũ tuyệt vời các bác nhỉ. làm tour sg-dl-nhatrang quá tuyệt !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau lưng em là cây cầu dường sắt huyền thoại thứ 2 trên thế giới nối ga thapchàm và ga Dalạt
    [​IMG]
    Dèo ngạon mục
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ thuỷ điện DaNhim do người nhật xây dựng bằng tiền đền bù chiến tranh
    [​IMG]
    Một nét xuân cao nguyên
    [​IMG]
    Hoang hôn trên đèo
    [​IMG]
    THành phố dalàt
    [​IMG][​IMG]
    Vài hình ảnh trên cung đường dàlat khánh vĩnh
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Cho em nó uống tí beer lên đường cho nó mát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng còn gì Con cái bánh chưng uống với nước suối sau lưng
    [​IMG]
    Giao lưu rượu cần với anh em dân tộc Drasa trên lưng chừng đèo.
    [​IMG]
    Về tới nhatrang lúc 4h chiều ...giờ thì.he Sailing club thui các bác ui! ..he...hee
    Các bác vít nhanh lên chứ!......nóng ruột nhỉ.
    Chúc cả nhà đêm đầu năm thứ hai thật vui, nhớ uống it thôi giữ sức mà vi vu nhé
    chào thân ai !
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Chĩ hơn 24h nữa là anh em Motor SG thẳng tiến ra Bắc.
    Sau buổi offline đầu năm, có thống nhất như sau CB1 post lên cho các anh em sáng nay không có thời gian đi:
    * Về thời gian khởi hành:
    4:00am Mọi người chính thức khởi hành, vì vậy mong anh em đến trước 4:00am để không phải trễ giờ xuất phát. Mong không có ai "Một người vì mọi ngườ-mọi người vì một người" lúc xuất phát
    * Trong chuyến đi:
    Chạy liên tục 100km, nghỉ 5-10 phút.
    Tiếp xăng mỗi 200km - quãng cách có thể tăng giảm để tìm cây xăng tương đối lớn để anh em tiếp xăng và nghỉ giữa chặng.
    Chà... nôn nao quá.....
  8. tuanhuong_8

    tuanhuong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nhìu ghê.khoẻ
    u?c saber s?a vo 08:54 ngy 26/02/2007
  9. bandit

    bandit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào ae Môtô HCM, em là thành viên của môtô phía Bắc. Đợt này vào mùng 5 em có mặt ở Huế. Rất vinh dự cho em nếu được gặp mặt ae mô tô HCM, nếu mùng 7 anh em ra Hà Nội thì khả năng sẽ đón tiếp lần 2 .
    Nếu đến Huế anh Tú (khome) ới em một tiếng nhé.
    Em là Đức( Ban*** ) Mobile: 0912.154.275.
    Chúc chuyến đi an toàn - thành công mĩ mãn.
    Hẹn gặp ae tại Huế.
  10. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Anh em mô tô Nha Trang sẽ đón anh em Sài Gòn tại ngã ba Cam Ranh, và dẫn đi về bằng đường Cam Ranh, sau đó sẽ mời anh em mô tô Sài Gòn bữa ăn trưa thân mật tại nhà hàng số 96 Trần Phú.
    Anh Tiến có nhắn là khi mình tới Phan Rang (Cách Nha Trang 100km) thì alo cho ảnh :)
    Few hours left to our departure...

Chia sẻ trang này