1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangbquang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào box này viết bài cái !
    Anh em ở miền Nam ra Bắc nếu giả sử có bất cứ ai kêu "tử thủ" miền Bắc nhưng rồi té, huặc ko Nam tiến để hội ngộ thì các anh em cứ chủ động mà đánh phá các vùng miền núi Tây Bắc hay Đông Bắc thì tùy.
    Đường cơ bản là đẹp, cứ theo đường to trên bản đồ căn mà đi. Nếu ko thì "đường ở mồm" !
    Cứ đi ban ngày cho an toàn, còn lên đèo xuống dốc cứ túc tắc nếu chưa quen
    Thời buổi kinh tế cũng bắt đầu phát triển nên hầu hết các thị trấn nào cũng có nhà trọ, nhà nghỉ ko phải lo. Với lại đầu gấu cũng chả có nhưng hàng chục năm về trước đâu, lưu manh thời hiện đại thì mang ca táp và mặc comlê
    Đi mà ko có ai chỉ đường thì sẽ phiêu hơn. Chỉ cần 1 lần là các bạn sẽ ko cần nhờ bất cứ ai giúp đỡ cả. Mấy thằng thiếu niên Tây balo ! Xin nhắc lại là thiếu niên Tây balo sang VN, chỉ cần cái bản đồ đi Minsk hay xe đạp cũng đã dẫm đạp hết vùng núi miền Bắc rồi !
    Chắc chắn chuyến đi sẽ thành công vang dội !
    Anh Em nhớ về chụp ảnh và nổ cho khí thế vào để sau này các nam thanh niên khác ở trong Nam được động viên tinh thần mà học tập. Còn các bố già bố trẻ ở box du lịch thì coi như là thổ dân ở Đông Tây Bắc rồi , bỏ qua !
  2. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi ... Biết là thằng em nhấp nhỏm không thể ngủ được rồi đây ...
    He he cảm ơn lời góp ý của anh nhà võ, tư liệu em sẽ cố gắng làm cho hoành tráng và sẽ YouTube asap :)
    Regards.


    La lá la con mèo con ... Mắt thao láo như sáo sậu ... Làm sao mà ngủ được đây hở giời ...

    Được indiadivx sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 20/02/2007
  3. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    2h sáng đến nơi rùi mà cũng ko ngủ được (1cảm giác rất....giống mai đi cưới vợ ) chỉ còn hơn 1tiếng nữa là lên đường rồi. Mong trời đất giúp A,E chúng ta chuyến này tốt đẹp...
    dậy đi bà con ơi...............................................................................
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc mọi người đang ngủ, có bài thơ cũ của ĐHLV tặng anh em lần đầu tiên ra Bắc huặc lần đầu tiên có chuyến lang thang ko gia đình ra Bắc. Cũng như tâm trạng của ĐHLV lần đầu tiên vào Nam xa nhà
    ----------------------------------------------------------
    CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ
    Con đường hôm trước đi qua
    Mà nay trở lại đã nhoà dấu chân
    Đã từng rất đỗi quen thân
    Những lần chạy nhảy những lần đùa vui
    Những lần lạc phố đông người
    Đường quen chỉ lối về nơi mẹ tìm
    Những khi buồn bã im lìm
    Đường như thông cảm lặng im ko lời
    Nhớ ai tâm trạng bồi hồi
    Đường đưa ta đến chối nơi mong chờ
    Con đường in dấu tuổi thơ
    Tưởng như không thể xoá mờ trong ta
    Con đường dẫu có thiết tha
    Chẳng đưa đi hết bao la chân trời
    Hành trang chuẩn bị xong rồi
    Đường quen tiễn bạn vào đời từ đây...
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 20/02/2007
  5. dtsac3

    dtsac3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    hì cuối cùng mọi người cũng khởi hành xong, còn mình chạy cái ào về nhà ... viết bài :)
    4.15am chiếc xe cuối cùng của bác Minh cũng đã mất hút, bắt đầu cho cuộc hành trình xuyên việt dài hơn 1700km. Anh em trong đội xuất phát thứ 2 này cũng toàn những khuôn mặt quen thuộc (gồm 2 chiếc Hornet, 1 FXR, 1 Shadow, và 5 con heo con SF4 - không biết có đếm thiếu ai không hehe) cùng với 3 chiếc V trong đội hình U18.
    Theo tin tức mới nhất thì đồng chí Hiếu Ninja đã mở đường rất ngọt, CBR chạy ù 1 phát đến Phú Yên, chắc giờ này đang quấn tròn trong chăn đâu đó nơi Đà Nẳng hì hì !!
    Và những thước phim sống động do bác Phong cùng bé Hà quay "live" sẽ được đưa lên sau ... nhỉ :)
    7.30am Bà con đã ung dung ăn sáng tại Phan Thiết.
    Được dtsac3 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 20/02/2007
  6. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em lên đường vui vẻ..em bây giờ mới tới Phan Thiết, chắc đến NT chiều quá..còn không thì quay về SG lại..
    Đòan Bắc tiến thành công nhé.
  7. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chúc hành trình của các anh em trong đó suôn sẻ!
    .. Em cũng đang rất hồi hộp được đón các bác ở miền Bắc này....
    Keep Riding and Enjoy It Men!!!!!!
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tin nhận được từ a e : Do có vài trục trặc nho nhỏ nên đoàn đã đến Nha Trang lúc 14g30 nghỉ ngơi tí rồi khởi hành tiếp, có lẻ chặng 1: SG - Quảng Ngãi sẽ khg hoàn thành và a e dừng chân chặng 1 tại Qui Nhơn để nghỉ đêm.
    Chúc a e sức khỏe và bình an
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 20/02/2007
  9. remi8680

    remi8680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chúc a e có một chuyến đi an toàn và thành công nhé! Ra Bắc nhớ call e.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn từ mr Khome 15h48 - Mùng 4 tết:
    "1 kỉ lục được lập bởi Lê Trung Hiếu: 18h chiều wa xuất fát từ Sg. 14h chiều nay có mặt tại Hà Nội. Anh em Sg vẫn đang ở Nha Trang"
    Oh yeah!!!

Chia sẻ trang này