1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Box Ô tô - xe máy 3 miền Nam Trung Bắc trên đỉnh đèo Hải Vân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangbquang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các anh em.
    Khome và nhều anh em khác cả 2 miền và phóng viên truyền hình VTC vừa đi tiễn các anh moto Khánh Hòa và 2 thành viên motoSg là Hùng Singapore và MinhVento tại cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ. Giờ này có lẽ họ đang đạp ga đạp số thẳng hướng Phong Nha- Quảng Bình, có lẽ đã tới Thanh Hóa rồi.
    Chúc cho họ lên đường gặp nhiều may mắn, thượng lộ bình an (họ cho biết sẽ về bằng đường HCM, chẹp, đường này chạy đêm chắc là phê)
    Cheers!
  2. bigman168

    bigman168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh em.
    Em và bác Khome đi tiễn anh em đến hết Pháp Vân. Lúc tiễn cứ thấy rưng rưng thế nào ý!
    vài tấm ảnh hôm nay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc anh em Thượng lộ bình an!
    regards,
  3. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Blue : A nhớ em , xin lỗi em nghàn lần xin lỗi em vì không đưa em đi hết đoạn đường em muốn đi .
    A hèn quá có cái áo của em a cũng không giữ được mà phải gửi chị gì ấy . Chắc fải lâu lắm anh mới quên được mùi áo của em. Cái đêm đó thật lãng mạn, a chỉ mong con đường cứ dài mãi như kiểu HCM-HP ấy hề hề
    Xin cám ơn tất cả anh em gần xa đã đến thăm hp chúng em, chúc anh em khoẻ, lao động và học tập tốt, tình yêu phơi phới ... Hẹn gặp lại
    P/S: Xin lỗi 2 bác xe GW và bác áo đỏ vì không đưa các bác đi lại quãng đường mà ai cũng muốn quay lại mãi , chúng em mỗi người một việc nên ko đi tiếp được nhưng đại diện ưu tú của chúng em Mr Vov đã làm thay chúng e điều đó. Thanh kiu anh 2.
    Được cakhoaii sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 25/02/2007
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo toàn thể anh em là thêm một thành viên đã về đến nơi an toàn lúc 0h05''. Tốc độ vận chuyển trung bình là 850km/h
    Về đến nơi vẫn muốn được tụ tập trứơc nhà hát lớn (Hà Nội nhé, SG thì chết ngay) .
    Vẫn còn nhớ cảm giác choáng vật vã khi vừa được em cào cào đỏ chở ra, bốc máy gọi ngay cho anh CB1 để lên tinh thần cho anh em mô tô Sài Gòn và anh em Mô tô Khánh Hoà. Em không đựơc đi dọc SG-HN, nhưng lại được tặng ngay cái cảm giác hồi hộp chào đón đoàn trong sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của anh em mô tô Miền Bắc. Cảm giác này chắc không thể nào quên được.
    Cảm ơn anh em mô tô Miền Bắc rất nhiều, hy vọng có dịp lại hội ngộ mô tô 3 miền hoành tráng tiếp tục .
    Cảm ơn anh em Hải Phòng, em chắc cũng không quên thời gian đựơc ở bên các bác đến 1h30 sáng mới ra đến HL
    Cảm ơn anh em Hạ Long dù em bước lên tàu là say bí tỉ phải quay vào bờ đi ngủ. Nhưng được các bác tiễn ra rất xa, mặc dù có bác dặn đừng cười, cười là răng đen hết nhưng vui quá em vẫn phải cười. Cuối cùng kiểm tra răng không đen các bác ạ, có lẽ tại răng em giả cả hàm .
    Cảm ơn anh em Hải Dương nữa .
    Các bác bỏ quá cho em nếu em cảm ơn sót ai nhé .
    Chúc các anh em mô tô Khánh Hoà và 2 thành viên mô tô Sài Gòn về đến nơi an toàn .
  5. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em Mô tô Việt Nam trên tòan THẾ GIỚI đi tới nơi, về tới chốn. Thượng lộ bình an nhá các anh chị em
  6. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Minh Vento và Singapore man khi nào về gần tới SG nhắn anh em ra đón nhé.
    Chúc anh em còn lại ngòai HN sức khỏe tiếp tục chinh chiến các nẻo đường
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, anh đừng có làm em cảm động rồi khóc luôn bây giờ!
    Cái áo em nhận được rồi, mà áo em mùi gì nhỉ, thôi thì cứ cho là thơm cho nó lạc quan Em cứ tưởng là mấy anh ra tàu đi Hạ Long luôn chứ, mà mấy anh quay về Hải Phòng rồi, làm em lên tàu sợ say sóng mà cứ phải ăn cố cả phần của mấy anh!
    Anh em Hải Phòng quá nhiệt tình, chẹp, em về nhớ mọi người quá!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ khi nổi nhớ quá lớn người ta sẽ khóc.
    M giật mình tỉnh dậy khi loáng thoáng nghe trên loa: ?o?sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 27 độ C?? M đã bắt đầu thấy nhớ, nhớ nhà, nhớ những người bạn, nhớ những đoạn đường.
    Trên xe taxi, M ngồi im lặng, đến anh tài xế cũng phải hỏi: ?oSao em buồn quá vậy??. M lắc đầu, nhìn qua cửa sổ, những con đường quen thuộc lướt qua.
    Khi M đứng trước cửa nhà với tay mở cái ổ khóa và taxi quay đầu chạy đi, M đã bắt đầu muốn khóc. Khi M xách valy vào nhà, nhìn thấy hoa hồng héo rũ mà lẽ ra M nên dọn bình hoa trước khi nghỉ phép, nhưng lúc ấy nó còn tươi lắm, bỏ hoa đi như thế thật là không nỡ, và M để im đấy. Mặc dù M thừa biết cho đến lúc M về thì nó sẽ như thế này: bình khô nước và hoa héo rũ, mắt M cay lên.
    Rồi M khoá cửa và ngồi phịch xuống thảm, M khóc oà lên, không ngăn được nữa, như M đã nói, khi nổi nhớ quá lớn người ta sẽ khóc.
    Khóc chán, M đi tắm cho tỉnh rồi lau nhà, rồi trải giường rồi cố ngủ. M nằm nghĩ vẩn vơ, cả tuần qua ngày nào cũng đông vui, bây giờ lại chỉ có một mình, thật khó mà cảm thấy không nhớ, thật khó mà dỗ giấc ngủ, để không phải khóc tiếp M mở máy ra và viết.
    Ngày 20 tháng 2 năm 2007,
    Mùng 4 Tết, M chờ anh Di với anh Thảo ra Đà Nẵng để đón các anh vào TP. Lúc này anh Hiếu đang tung tăng với các ACE Hà Nội rồi, thế là anh ấy đã hoàn thành kế hoạch SG-HN trong vòng 24 giờ, chúc mừng anh!
    Tội nghiệp M thì ngồi chờ 2 anh kia khí thế.
    Ngày 21 tháng 2 năm 2007,
    Qua mùng 5 Tết rồi, 12h30 đêm, các anh đến nơi và gọi cho M. Me ái ngại: ?oKêu taxi mà ra đón đi con, trễ như ri còn đi xe máy lỡ có chuyện chi thì khổ.? M nói: ?oNhanh mà Me, gần đây chút xíu 10 phút mà. Yên tâm đi ngủ trước đi, con chạy ra không mấy ảnh chờ tội nghiệp? M đội nón bảo hiểm và xỏ đại đôi dép Lào, vơ thêm cái áo khoác rồi dắt xe chạy đi.
    Vừa đi vừa nghĩ quái, mấy ảnh nói không biết đường vào trung tâm mà giờ lại chờ ngay chổ khu trung tâm là sao ta? Chạy đến nơi thì thấy đường phố vắng ngắt, chạy lên chạy xuống con đường cả 2 lần cũng chả thấy ai! Quái, gọi điện thoại lại mới hay là cái đường í nó trùng tên, thật ra các anh đang chờ ở tít tận đâu ngoài xa xa bìa TP.
    May mà có đội nón, lại chạy đi tiếp.
    ?
    Trông thấy đèn xe của mấy anh nháy lia lịa đầu xa, M mừng hết lớn, hí hững giang hai tay quơ loạn xạ. Chắc đây là lần đầu tiên một quả cào cào cùi bắp lại chạy dẫn đường cho 1 em VTR với 1 em VFR, vãi vật vã!
    3 anh em vào thành phố, rẽ qua cầu Tuyên Sơn, đi dọc theo biển, đèn tàu ngoài khơi lấp lánh, Đà Nẵng của M cũng đẹp ghê nơi!
    Đến nơi, muộn quá, khách sạn đóng cửa, M lon ton chạy xuống kéo cửa, cbn, cái cửa sắt to đùng, nặng trịch hà, cái thân 39kg của M phải vận hết 36 thành công lực mới mở được. Bác bảo vệ đang gà gật thấy 2 con xe to đùng chạy vào suýt tí thì ngất!
    Sau đó 3 anh em kéo nhau đi ăn bún chả cá, rồi thì giải tán còn lấy sức cho hai anh mai chạy tiếp ra HN.
    Sáng hôm sau, điện thoại kêu ầm lên, anh Di gọi, nói 2 anh sắp đi tiếp rồi, M lật đật, kêu chờ em với, đoàn kia còn ở tận Tuy Hoà, chắc em ra trước không thì qua đèo muộn em không thấy đường, chờ em ra rồi anh em mình đi luôn nghen!
    Thôi, càng viết càng nhớ, em đi ngủ đây, mai còn đi cày! Ở nhà em ứ có nối mạng, không thì em post khúc này luôn, để mai đi làm post vậy. Giờ đi ngủ đã!
    Tranh thủ giờ ăn trưa post cái khúc nỗi niềm tối qua phát, mà em nhớ mọi người quá!
    Hồi nãy gọi điện thoại cho anh Di, đang nghỉ ở Phan Rang rồi. Gọi cho anh Minh vento không thấy ai nghe máy, chắc đang trên đường. Chúc tất cả các anh em thượng lộ bình an! Từ từ đến nơi thì vào đây điểm số báo cáo! Giờ em đi ăn trưa cho lại sức!
  9. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của BS làm mình sụt sịt theo, .
    Nhưng chợt nhớ nhiệm vụ chính là lên đây để loa lên là: DP167 đang giữ 1 lưới ràng đồ màu đen, không nhớ là của anh em nào. Hình như từ đoạn Hải Phòng thì phải. Vẫn nhớ là lúc ấy mình chuẩn bị lên xe anh em ấy có mở nón bảo hiểm đang cột phía sau yên cho mình ôm nón, thấy sợi dây vướng mình cất luôn vào giỏ. Vào tới trong này mới thấy nó. Anh em nào thất lạc thì giơ tay lên dùm em nó cái nhé, để em nó gửi trả ạ, chứ giữ làm tin thế này mà chẳng biết chủ nhân thì cũng ngại .
    Thật ra đêm qua tới 4h sáng mới chợp mắt đựơc chút, chỉ vì nằm toàn nhớ các cung đường mình đã đựơc đi qua. Nhớ đất và nhớ người (sến nhỉ, hehehe, thỉnh thoảng cho chúng em ca cải lương tí)
    Mai lại phải đi cày rồi, hichic, ước gì chẳng phải làm mà vẫn đựơc đi chơi. Thôi, tự nhắc "Lao động là vinh quang, lang thang là chết ngắc" vậy
  10. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ thật ngoài sức tưởng tưởng của những người giàu trí tưởng........nhất. Vui quá anh em ơi cứ đà này lần sau phát huy nhé.......

Chia sẻ trang này