1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ Những người bạn Vespa Miền Bắc Lần thứ I

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi nhocquyet, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. horsee

    horsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý kiến của bác ongxabeo quá đúng,cứ tổ chức các cuộc đi chơi xong về chỉ có chuyện gái không à.chán thấy mồ
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Thưa bác cho em hỏi là quá đúng ở chỗ nào ạ? Cứ tổ chức các cuộc đi chơi xong về chỉ có chuyện gái không á? Sao bác cứ giống cái ông Huy kia mà ăn nói đổ đồng như vậy được? Chúng tôi là những người có niềm đam mê Vespa, bác vào đây thì chắc Vespa cũng là mối quan tâm của bác phỏng? Xin cho tôi hỏi bác có tham gia cuộc gặp gỡ vừa qua này không ạ, nếu bác đi có lẽ bác cũng sẽ như mọi người còn thấy nhiều điều bất cập phải không? Nhưng đó là điều khó tránh khỏi cho một cuộc vui được tổ chức lần đầu. Nhưng với bản thân tôi thì vẫn thấy đó là một kỉ niệm tốt đẹp. Được quây quần cùng anh em có chung đam mê bên chén rượu nhạt nhưng ấm tình bằng hữu tới tận 2-3h sáng, hàn huyên những câu chuyện xung quanh chiếc xe Vespa, chuyện chơi Vespa với nhau. Những lần quote bài của nhau nhưng chưa từng biết mặt. và rồi bây giờ lại được bên nhau tay bắt mặt mừng. Hội ngộ của những kẻ đam mê nào thì âu cũng là hội ngộ mà cớ sao như ông Huy sang box Du lịch mà nói rằng Hội ngộ này là một đẳng cấp khác còn cái Hội ngộ mà anh ta đang tham gia lại là một đẳng cấp khác. ( Cái này là anh ta giải thích với 1 bác có vào thắc mắc trên 1 topic của anh ta, hỏi Hội ngộ Những người bạn Vespa Miền Bắc Lần thứ I tại Hải Phòng có phải là cái mà anh ta đang tham gia hành trình không).
    Ơ hay! hoá ra chơi Vespa từ trước tới giờ được phân chia theo đẳng cấp cơ à? Tôi lại cứ tưởng người ta chỉ có nói đến chơi Vespa có nhiều phong cách thôi chứ đâu có nghe đến phân chia đẳng cấp vậy nhỉ? Còn nhớ ngày xưa cái hồi mà Thành RV phát ngôn ra cái câu đại loại như vậy đã để lại "bia miệng" mất rồi!
    Quay lại về những bức ảnh kèm bình phẩm vui mà tôi post lên trên forum thì có sao đâu mà các bác đã vội cho rằng thế này ừ rồi thế nọ. Tôi đã trao đổi với những nhân vật được tôi gọi là trêu chọc 1 tí cho vui họ cũng lấy làm vui vẻ ấy chứ, có gì đâu chỉ là tạo nên chút kỉ niệm nho nhỏ sau hội khi ngộ thôi mà. Còn nhớ hồi còn bên vespavn trong các chủ đề chủa Hội ngộ lần 1 và 2 cũng đã up lên rất nhiều bức ảnh của chị em nhà ta như Ken, Trangcat, miss Tú chân dài,...v.v.. kèm những lời bình phẩm dí dỏm của các bác nhà ta. Ai nấy cũng tự cảm thấy thoải mái không cảm thấy bị xúc phạm gì cả.
    Tôi xin có đôi lời vậy thôi, có gì mong các bác vì người 1 nhà mà bỏ qua, sau này biết đâu chúng ta lại được cùng nhau nâng ly rượu!
    Kính!
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 20/10/2008
  3. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ của những kẻ đam mê nào thì âu cũng là hội ngộ mà cớ sao như ông Huy sang box Du lịch mà nói rằng Hội ngộ này là một đẳng cấp khác còn cái Hội ngộ mà anh ta đang tham gia lại là một đẳng cấp khác. ( Cái này là anh ta giải thích với 1 bác có vào thắc mắc trên 1 topic của anh ta, hỏi Hội ngộ Những người bạn Vespa Miền Bắc Lần thứ I tại Hải Phòng có phải là cái mà anh ta đang tham gia hành trình không).
    Chào Apolo, Papil đây.!
    Mình nhất trí với những điều Apo vừa nói. Người trẻ hay ngộ nhận, huênh hoang. Mình biết có nhiều bác đã đọc và theo dõi DĐ thường xuyên gần đây, nhưng như Apo biết đấy nhiều ng chẳng buồn tham gia ý kiết ý cọt qoái gì. Vì ai cũng nghĩ " cho lành" Nhưng thi thoảng có vài cú trao đổi máu lửa cũng giúp xả Sờ chét lắm.
    ( dài quá. xóa bớt cho ló nành)
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 23/10/2008
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hạ hoả đi nào các bác, em nghĩ đây là quan điểm cá nhân của bác ongxabeo, các bác không nên quan trọng hoá vấn đề. Ví dụ bác thích ăn đồ Nhật thì không thể tranh luận với người thích ăn đồ Việt được. Nói thật em cũng thấy có nhiều khác biệt giữa 2 lần hội ngộ này:
    - 1 cái là có ban tổ chức chuyên nghiệp với sự giúp sức của 1 khu du lịch, 1 cái là anh em tự tổ chức.
    - 1 cái là cả nước, 1 cái là miền bắc.
    - 1 cái là hằng hà sa số các loại xe (vespa, moto, con bọ...), 1 cái là có hơn 150 xe vespa.
    .........
    @ ongxabeo: Từ "đẳng cấp" là từ nhạy cảm, không nên dùng. Chính quyền ********* luôn cố gắng xoá nhoà khoảng cách giai cấp bác ạh
  5. summer123

    summer123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vui roi day, am thuc thanh am IC ........................
  6. quan_amato

    quan_amato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ÔI ! E cũng có mặt ở vụ Miền Bắc tại HP. Ồ! giờ e mới biết đến từ "đẳng cấp" người ta dùng trong trường hợp này, kekekeke. Vậy cái từ này chẳng có nghĩa ní gì ráo,

Chia sẻ trang này