1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ở Sài Gòn: Chủ Nhật (Ngày 12/09) Tại Bình Quới - Mời thành viên đăng ký tham gia

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho Cà Mắm (cmqb) thì ko nghe ai alô chi cả, chỉ nghe Ò í e...
    Thứ 7 này có bé Mèo đi nữa và có một vài tên trước đây đi offline QB cũng mún tham gia cho dù đây là hiệp offline phụ. Một ngày ko xa sẽ có một cuộc hội họp lớn tại SG, nếu thấy nhiều người nhiệt tình muốn đi thì e rằng CVNDS là ko khả quan, nếu có số lượng đông thì nên làm kiểu khác, còn nếu số lượng ít thì nên đi CVN cho vui hè.
    Mọi người cứ mạnh dạn cho ý kiến ý cò về hình thức offline, địa điểm...rồi anh em ta mần một phát đi.
    À, máy chụp hình có rồi, mọi người ko lo đâu, có thêm nhiều máy càng tốt. Còn riêng thứ 7 này thì mọi người nhớ ăn mặc chẹp chẹp tí mà chụp hình cha!
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Xí một chút ạ.Đi công viên nước,kiu mặc đô? đẹp chụp hi?nh,ru?i lúc bơi thi? sao???hai ma?nh hay la? một ma?nh dzị????Thế chụp hi?nh lúc na?o???
    Cho bé me?o chân phó nho?m được hông ạ,không bơi nô?i rô?i,bệnh dạo na?y nó điên điên,với lại mấy tro? đó bé me?o đi hít trơn u?i,ba?o vệ quen mặt rô?i.......
    Có gi?,bé me?o sef liên lạc sau với mọi người hen,bơ?i vi?:
    (1)chưa biết mặt ai,kê? ca? ngươ?i ru? rê la? ông tám,tức @TTVN80
    (2)Địa điê?m hẹn cufng chă?ng biết
    (3)Me?o chi? thích ma?n ăn uống...hehe...
    me?o sef liên lạc điện thọai cho ông tám,vi? buô?i sáng co?n một số chuyện pha?i gia?i quyết nưfa.Hẹn mọi ngươ?i thứ ba?y hen
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ngày mai tụi nó đi họp bàn chuyện ăn nhậu (offline phụ) tranh thủ mần 1 bựa thịt chó. bé Mèo đi thì Alô cho anh nha. chiều tối mới đi đó. địa điểm : quán thị chó trên đường Hồng Hà Gần sân tennis Sân Bay Tân Sơn nhất. Wa bùng Binh bên tay phải wán đầu tiên hihihihi
    dzi heng
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chai`. làm woai gì có quán thịt chó ở đường Hồng Hà chứ, mà nếu có ngồi đó mà hít bụi àh`, con pà nó, cái đường nớ lần đầu tiên miềng đi xin việc bị tắc đường ở cái đường đó, may mà cuối cùng củng phỏng vấn được
  5. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuối cu?ng la? răng đây mấy chú?
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tinhtam08 ủng hộ cả hai tay hai chân luôn. Nhưng tiếc quá, tinhtam08 đang công tác tại Vũng tàu, mà trưa mai thì đã phải về quê chịu tang mệ nội rồi. Hẹn mọi người dịp khác nha. Chúc mọi người một buổi offline vui ve.
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    TỆ THẬT ĐI NHẬU MÀ KHÔNG RỦ TUI HẢ.
    ROBE ĐÂU GIẢI THÍCH VỤ NÀY NGHE COI ,
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi Offline fụ tại sài gòn:
    Phi trường tân sơn nhất 5h20'' í nhầm kế bên.
    - Alô đang ở mô mi.(TTVN80)
    - Đợi một tí tau đang đến, quán thịt chó đầu tiên bên tay phải nha ở đó đợi tau( Rô).
    - Ok ( cúp máy ( tốn 1.500VNĐ).
    20'' sau hắn đến cùng phu nhân chà vợ hắn răng mà miềng cứ mỗi lần nhòm lại dễ thương hơn lần khác lạ thiệt đấy .
    - Rứa thằng cu Chi mô rồi. rồi xỏ lá nựa .. còn ai nựa khôông(TTVN).
    - Chắc đang đến.(Rô)
    15'' sau 2 nhân khẩu đến (bác xỏ lá, và bác Thanh). nhưng bác chi thì vẫn bạch vô âm tính.
    Cuộc gặp mặt bắt đầu, 2 dĩa thịt chó 1 nướng 1 luộc ui dza nhòm là thèm nhỏ dãi .... 2 xị rượu Nếp HÀ NỘI cũng sẳn sàng cho cuộc nhậu. à còn thiếu Chi rứa là phải alô cái.
    - Mi đang ở mô.( rô)
    - đến rồi mà chưa tìm ra( Chi) (chà cái thằng cha ni ngu ngo chạy vô sân bay TSN hỏi quán thịt chó coi chừng người ta bắt chở ra nhật tân HN thì tiêu hehehhe).
    - mi...( Rô hướng dẫn)
    Cuộc nhậu lại tiếp tục mọi người bất đầu ăn nhậu giới thiệu làm quen. 30'' sau vẫn chưa thấy bác Chi nên phải tiếp tục ALô. sau 1 hồi Bác chi mới xuất hiện cùng với 1 người bạn. Cuộc nhậu lại tiếp tục. mọi người say sưa nói chuyện, bắt đầu là chuyện yêu đương vợ con, í trời hay phết nhất là bác thanh bác í nói chuyện hơi bị hay. 15'' sau đổi chủ đề IT bác thanh và bà xã rô ngồi ở ngoài cuộc .. 5 tên còn lại bàn tán xôn xao trên trời dưới đất chuyện IT. STOP ( bác xỏ lá nói chuyển chủ đề). đến lượt bác thanh nói về cuộc sống về Tranh chà chà chuyện ni thì miềng với bác xỏ lá ngồi ở ngoài nghe... và nghe lâu lâu chọc mí câu. Bác thanh tỏ ra rất hiểu đời mà công nhận bác í hay. Bác nói về Hoạ sỹ về tranh ... nhiều lắm ...
    - Dạ xin lỗi mấy anh cho em ít phút dành cho quảng cáo. Hổng biết từ đâu một iem hà Lội nhãy zô Tiếp thị Radio mini hà hà. cu rô bảo:
    - Ok cho em 2''.
    Thế là một cái chợ nhật tảo được hình thành. em tiếp thị say sưa trình bày sản phẩm Radio Mini của mình rồi đưa cho mấy bác nghe thử ai cũng gật gù. Bác xỏ lá nói mua 1cái tặng cho con ( chà bác nì thương con sợ vợ dữ hen. mua quà nịnh con vì cái tội thứ bảy ko dẫn vợ con đi chơi đó mà). Cu Rô cũng tí tớn mua 1 cái tặng bọ ở quê nhưng hỡi ôi em hết hàng. dành ngậm ngùi vậy. trước lúc đi em tiếp thị còn tế nhị đưa cho bác xỏ lá cái số ĐT để tiện bề liên lạc ( hê hê biết rứa miềng cũng mua 1 cái cho rồi. àh mà bác xỏ lá coi chừng đó hahhaha vợ đánh chết hihii ).
    Tiếp tục nhậu ăn nói. Bác thanh nói nhiều nhất. Chủ đề 9h vẫn chưa được đưa ra thảo luận.
    sau một hồi gần tàn cuộc nhậu cu Rô mới nói kế hoạch nhưng chỉ nói qua qua rồi kết thúc cuộc nhậu mọi người nói đi uống càe.
    Tèn tèn lên đường sau 20'' đến quán Uyên Nguyên. Chà thằng cu Rô khéo chọn quán hơi bị đẹp lịch sự "cổ kính" ấm áp nữa. Mọi người lại nhập cuộc chụp hình, uống nước bàn luận. Tự nhiên chủ đề chính lại tiếp tục bị lãng quên mọi người say sưa bàn luận về cách trang trí quán ( Rường cột rui mè ngói, cầu thang gạch .....) Bác Thanh am hiểu nhất nên say sưa bàn, luận xét chọn. Bác khoe cái nhà 3 gian ở quảng Bình của bác í nhầm 5 gian chứ đúng không bác hè. rồi bác nói bác sẽ bỏ tiền ra chơnguyển căn nhà vô sài gòn ( cái này được đó khi mô mần xong kiu iem nha pác). 45'' sau chủ đề được chuyển bây giờ là Luật pháp tự nhiên mọi nguời say sưa bàn luận chuyện chính sự pháp luật hôn nhân, ly hôn phân chia tài sản ... rồi cả chuyện Bom nguyên tử, kí tên ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
    Ôi thôi trên trời dưới đất luôn. bó tay.
    10h kém 20'' tính tiền giải tán kết thúc offline và chủ đề chính vẫn nằm lim dim mắt chờ đợi offline phụ lần 2.
    Hình ảnh sẽ được bác chi cập nhật sau.
    Hết
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chà chà, kám ơn phần tường thuật của pác Tờ tờ vờ nờ, sau đây tiếp tục là phần tường thuật cuả iem:
    Lúc hơn 5 gưởi, mvc và một người bạn đang lang thang trên con đường ra phi trường, cứ nghe lời bác Rồ kêu rẹ phại ngay bùng binh nhưng hóa ra ''hổng phuở'', đó là đường Hồng Hà kiếm đỏ con mắt cũng hổng thấy quán RTC mô. Thế là tiếp tục chạy quanh tìm, điện thoại cho pác Rồ chỉ đường từ xa. Kuối cùng cũng đến nơi, thì ra các pác Rồ (kèm phu nhân), pác TTVN, pác Xola với pác Thanh ngồi sẳn rồi, thêm mvc iem với pác Bình nựa. Hehe, mí pác kia kêu iem vô sau chịu phạt ''vào ba ra bảy'' nhưng mới ly thứ 2 thì pác Xola kêu thôi thôi (chắc sợ phí rượu, hehe)
    Cuộc hội ngộ này xem ra rôm rả hơn lần trước, tuy thiếu một số nhân vật như pác cà mắm hay pác Bảo. chủ đề phụ lần này, ''RTC và những người bạn'' trở thành chủ đề chính còn chủ đề chính (bàn về việc đại offline) thì chưa nghe ban tổ chức bàn đến... cuộc ''họp'' vẫn đang tiếp tục rôm rả...
    ... kia kìa, đang bàn đến vấn đề Ai-ti và vi phạm bản quyền (vấn đề có tính thời sự nóng hổi), pác Rồ, TTVN, Xola, MVC bàn luận sôi nổi (chủ đề ruột) mừh, quý vị khác ngồi nghe thôi. Cuối cùng thì đổi đề tài, lần này tới pác Thanh độc thoại về tranh, nghệ thuật . Nghệ thuật là chủ đề ruột của pác Thanh vì pác ý là họa sỹ mừh, có một ga-le-ry đàng hoàng ở đất Sài thành này chứ bộ. Pác kêu diều khi khán giả không hiểu tác giả mún nói gì trong tranh... lan man chuyện của pác ý nhưng rồi pà kon kêu đổi đề tài vì.. hổng ngộ được chân lý. mọi người lại trở về nói chuyện phiếm...
    ...cả hội đang say sưa thì "Xin lỗi, em có thế xin các anh mấy phút đựợc không ạh" - Hóa ra có người đang tiếp thị về mini radio. pác Xola ủng hộ ngay một cái cho con gái (lý do chính và vì nàng tiểu công chúa cứ hay lấy di động của bố Xola ra nghe radio làm bố hổng .. mần chi được). pác Rồ tự nhiên nhớ tới cha cũng muốn mua tặng bố một cái nhưng mừh hết hàng nêu không mần đứa con có hiếu được)
    ... cuộc bàn luận lại sôi nổi đến chuyện .. gia đình, con cái, tình yêu tình báo (chủ yểu là hai pác Xola và Thanh nói thôi) Pác Thanh kể chuyện con đường đi đến hôn nhân của pác ý, ''một nữa là do duyên số, một nữa là do cả hai cùng cố gắng) (mvc ngay lập tức đăng ký bản quyền một câu nói bất hủ: ''yêu nhau mà lấy nhau được thì nói là do cả hai cùng cố gắng, còn hổng lấy nhau đựoc thì đổ tại do .. duyên số'' !!!)
    ... cuộc họp bàn lại tiếp tục... mvc đề xuất họp offline sau ngày 2/9, có mon men ý đinh mần ở nhà pác Thanh (vì nghe nói cả pác ý và vợ pác ý điều rất diệt tình trong chuyện ni) nhưng rồi pác Xola đưa ra bằng chứng hùng hồn đập tan ngay ý đinh này. cuối cùng cũng đạt đựợc ý định chung là vẩn phải tổ chức, còn ngày giờ, địa điểm cụ thể sẽ có nhiều cuộc... họp bàn sau
    .. tới lượt pác Rồ dẫn mọi người tìm quán cà phê .. họp tiếp. chạy vòng vèo rồi đến quán Uyên Nguyên đẹp nức nở (lại đụng chạm đến một vấn đề thầm kính của pác Thanh nựa). Và thế là chủ đề lại rôm rả với phần nhà rường (nhà gỗ) một số khái niệm chính được đưa ra bàn, như thế nào là rui, mèn, rường, đòn dông.. nhưng hình như chẳng ai hiểu rõ cả. Công nhận quán Uyên là quán nhà gỗ giống kiểu nhà cung đình huế, vừa giống nhà gỗ nam bộ (mà pác thanh còn quả quyết là giống nhà pác ý ngoài quê nựa) đẹp thiệt, còn có nhạc live piano nựa. cái máy di gi tồ ke mờ rờ lại được đưa ra sử dụng nhưng hổng chụp đựoc mí kiểu nựa vì... hết pin (tại do mvc đoảng quá, mượn máy mà quên mượn theo cục xạc pin, hic) tuy thế chẳng ảnh hưởng gì vì đã tranh thủ chụp được mí kiểu rồi, có cả pác Rồ rất tình củm với phu nhân bác ý nựa. rồi mọi người lại bàn đến luật hôn nhân và gia đình, thế nào là tài sản chung, thế nào là tài sản riêng (gớm, mí pác ấy đang âm mưu chia tài sản nếu lỡ có ly hôn) ví dụ như là cái công ty riêng của tui là tài sản chung hay riêng, cái hột xoàn mí chục triệu tiền tui mua tặng bà đeo là chung hay riêng, cái xe máy đăng ký tên bà là riêng hay chung.... rồi lại sang môn tư pháp quốc tế nựa (đây là chủ đề ruột của pác Xola với phu nhân của pác Rồ, các thính giả còn lại chỉ ngồi nghe thôi, thỉnh thoảng rụt rè thêm vô mấy câu hỏi ...) rồi cuộc họp cũng kết thúc thành công rực rỡ vào lúc 10h tối (vì pác Xola với pác Thanh đã hết hạn quota do vợ cấp) Các thành viên ra về trong nhất trí cao về kết quả của cuôcj họp này và không quên hẹn muộn cuộc họp nựa gần nhất, hehee)
    (phù, đến đây phần tường thuật theo trí nhớ của mvc xin được tạm ngưng, mời các bạn qua topic hình để coi hình và tường thuật & bình lựng thêm)
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    huhu, mấy bữa rồi computer bị hư, ko on nai được ko check mail được --> hậu quả là em đã lỡ mất 1 bữa TC ngon tuyệt hichic. Bác Rồ cũng chẳng báo cho em hay nhé

Chia sẻ trang này