1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NGỘ SCOOTER Ở UK 2008

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi laoxiao, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    HỘI NGỘ SCOOTER Ở UK 2008

    Copy từ bài viết bên vespafriends.com:
    http://www.vespafriends.com/forum/showthread.php?t=1326


    Trong không khí háo hức nóng bỏng mong chờ từng giây, từng phút tới ngày Đại hội ngộ 3 miền của Những người bạn Vespa Việt nam được tổ chức vào cuói tháng 8 năm 2008 tại Vườn Xoài, Đồng nai, nơi xa xôi xứ người luôn hướng về đất mẹ Việt nam, về những hoạt động của cộng đồng vespa Việt, tôi xin gởi lời cầu chúc cho sức khỏe của các chiến hữu, chúc cho những đam mê của chúng ta kéo dài bất tận và Hội ngộ kỳ 3 thành công rực rỡ cho xứng đáng với những công sức của Ban tổ chức và mong một ngày gần nhất có thể sánh vai với các Quốc gia có truyền thống chơi scooter cổ trên kháp thế giới.
    Cùng chung niềm vui với các chiến hữu, phía bên này Đai dương, tôi cũng đã dành thời gian tham gia một kỳ Đại hội ngộ hàng năm của UK được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 hàng năm theo truyền thống lâu đời. Đây là một lễ hội lớn nhất trong năm của giới chơi scooter toàn Anh quốc và luôn được sự tham gia của hầu hết các câu lạc bộ trong nước, khu vực Châu Âu và toàn thế giới với ước tính những năm gần đây từ 6.000 tới 8.000 thành viên tham gia.
    Đề hòa chung nhịp đập của những con tim đam mê scooter cho dù ở bất cứ vị trí nào trên hành tinh này, tôi xin được cống hiến cùng các chiến hữu một chuyến tham gia hoàn hảo từ đâu tới cuối của cá nhân tôi với lễ hội đáng ghi nhớ này.

    Nhận được thông tin khá bất ngờ khi đang nhân chuyến làm việc tại UK, tôi đã quyết định rất nhanh là tham gia vào lễ hội Scooter tổ chức thường niên tại UK từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 8 năm 2008. Hành trang của tôi rất đơn giản, 1 bộ quần áo trong ba lô, 1 chiếc máy chụp hình và một chiếc túi ngủ. Thực ra tôi cũng có rất nhiều phân vân vì đường xá tôi không biết nhiều, vị trí Hội ngộ lại năm tại một hòn đảo, rồi không biết rằng chỗ ăn chỗ ngủ nơi đó thế nào. Tuy vậy, với 1 quyết tâm rất lớn, vì không lẽ chúng nó ở nhà có Hội ngộ, mình lại nằm ngáp ruồi hay sao, thế là tôi sửa soạn lên đường ngay, vì biết rằng nơi quê nhà, các chiến hữu luôn ủng hộ tôi

    Do tốc độ truy cập giới hạn và lượng thông tin thu thập tương đối lớn, cho nên bài viết đầy đủ sẽ được đăng làm nhiều kỳ, mong các bạn thông cảm và ủng hộ
  2. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất: 22-8-2008
    Khởi hành

    Khoảng cách đường mà tôi phải đi theo lộ trình ngắn nhất mà thiết bị GPS báo từ vị trí xuất phát tới bờ biển mà tôi phải tiếp tục di chuyển bằng Phà sang đảo là 80 dặm Anh.
    Lộ trình: Bristol - Southamton - Portmouth - Isle of Wight.
    Điểm đầu tiên xuất phát từ trạm đổ xăng gần trung tâm Thành phố Bristol:
    [​IMG]
    Dọc đường đi đã thấy lác đác scooter chạy vè vè cùng hướng, như vậy yên tâm là mình không có đi sai đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Bristol, xứ sở của Douglas, đi theo quốc lộ M32, bắt vào tuyến M4 hướng về phía London, sau đó rẽ vào quóc lộ M3 và chạy dọc về phía Southamton
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đi gặp một cái đầu máy xe lửa cổ, tranh thủ nhá phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kẹt đường sinh bệnh tự sướng 1 phát
    [​IMG]
    Đừong rẽ kia rồi:
    [​IMG]
    Nô nức ngày hội:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Portsmouth kia rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần tới nơi, một sự cố nhẹ khiến tôi mất chút thời gian, số là trong cùng khu vực đó, có 2 tuyến phà, 1 tuyến UK-Pháp, còn lại là tuyến tôi phải đi. Loe ngoe thế quái nào tôi phi 1 phát ra phà sang Pháp, tí nữa lạc không về được. Sau đó nhờ bà con Tây chỉ dẫn, tối đã tìm ra chỗ rẽ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi, mua vé, vé đi phà bằng vé 2 người lớn bay từ Bắc vào Nam viẹt nam, nhà bán vé kia:
    [​IMG]
    Xếp hàng nào:
    [​IMG]
    Thời gian tới bến phà:
    [​IMG]
    Phà biển kia rồi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh chung quanh nhà phà:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phà biển:
    Ra khỏi nhà mua vé, tôi mới định kịp để ý, scooter từ ngoài tuôn vào sân chờ phà, xếp hàng nối đuôi nhau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả moto nữa kìa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ làm quen vào giới thiệu nhau với mấy anh bạn người UK chơi scooter
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phà rời bến, kiếm chỗ ngồi ngắm cảnh và chụp ảnh trên lầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không hiểu giữa biến có cái nhà gì trông như lô cốt, cố kính, kệ ... cứ cổ là đẹp, chụp đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ ngoài khơi nhìn về bến xuất phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở những góc khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến phà ngươc
    [​IMG]
    Tàu cao tốc chạy bằng quạt phản lực ra đảo, chỉ chở khách bộ hành
    [​IMG]
    Các tài tặc đang sót ruột chờ đợi trên phà:
    [​IMG]
    Thông cáo về các dịp lễ hội dán trên Phà
    [​IMG]
  4. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn:
    Lên bờ, việc đầu tiên là kiếm chỗ nghỉ ngơi đã, mới có sức mà chơi được. Tôi chạy theo tốp scooter đang tè tè chạy trước mặt, tiếng nổ đặc trưng và mùi khói thơm thơm làm tôi ngây ngất hưởng thụ. Tới bờ biển, xuống xe, không một Hotel nào còn phòng, tất cả đã full từ sáng. Nhờ một tiếp viên Hotel lớn, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ở lý tưởng ngoài suy nghĩ của mình, đó là một B&B (Bed and Breakfast) của một cặp vợ chồng già, họ share cho khách 1 phòng chắc để kiếm thêm. Căn nhà nằm ngược lại phía phà biển, cách bãi biển 20 phút chạy xe, sát cạnh đường lớn và vô cùng lý tưởng vơi vị trí nằm sát dòng sông thơ mộng, và đây là thiên đường đó của tôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc con nước cạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng với chủ nhà
    [​IMG]
    Lúc con nước lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc giường êm này chỉ thiếu 1 cô gái, kekeke
    [​IMG]
    Không làm sao được tôi lại õng ẹo sướng 1 mình
    [​IMG]
    Nhìn tấm thẻ của chủ nhà, tôi giật mình ... đố các bạn tại sao nhé:
    [​IMG]
    Một nhành lan quyến rũ trên bàn
    [​IMG]
  5. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Đảo Isle of Wight:
    Làm xong mọi thủ tục lấy phòng, tôi nhào vào phòng tắm tranh thủ thời gian ít ỏi phục hồi sức khỏe đôi chút, rồi quay trở ra lấy sách hướng dẫn nghiên cứu qua về nơi tôi đang dừng chân.
    Isle of Wight là một hòn đảo vô cùng thanh bình, xinh đẹp và thơ mộng nằm chết phía Nam của UK, đối diện qua bờ biển bên kia là Southamton. Hòn đảo có chiều dài và chiều rộng ước chừng 40km x 25km, có hình dáng giống như một con cá đuối không đuôi đang bơi quay đầu về mẫu đảo, trên đảo có nhiều rùng nguyên sinh và không khí cực kỳ trong lành.
    Bến phà trên đảo
    [​IMG]
    Trên hòn đảo có 2 nhà thờ lớn mà ngày hôm sau nữa tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi có ghé qua, đây là một vài hình ảnh cụ thể:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ ngoài khơi:
    [​IMG]
    Một nhà thờ khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường liên thông trên đào đa số được nằm dưới những tán cây, vô cùng quyến rũ và dề chịu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh thanh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi biển nhân tạo, cát không được đẹp lắm nhưng nước biển thì sạch tuyệt vời, xanh thẫm như mi mắt của một thiếu nữ đang say ngủ. Vào dịp cuối tuần, khách du lịch tới nơi đây rất nhiều và do vậy các Hotel đều full. Đó là một điều dễ hiểu là tại sao lần này tôi tới khó kiếm chỗ ở đến vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một nơi lý tưởng cho các ý đồ săn ảnh
    [​IMG]
    Bãi biển nhìn từ ngoài khơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ trên đồi xuống bãi biển
    [​IMG]
    Quay trỏ lại mục tiêu chính, Lễ hội Scooter hàng năm diễn ra ở đây tại 2 vị trí mà các bạn có thể nhìn tôi đánh dấu trên bản đồ:
    [​IMG]

    A - là nơi vui chơi giải trí, lượn lờ, nhậu nhẹt, show hàng. Địa danh nơi này là Ryde:
    [​IMG]
    B - là chỗ hạ trại, nằm tại san vận động của đảo, trong một thung lũng, cách bờ biển 25 phút chạy xe. Chỗ này gọi là Wright:
    [​IMG]
    Giờ thì tôi hiểu tại sao, đã lâu lắm rồi, họ đã chọn nơi này và mãi giữ nguyên sự lựa chọn đó cho các cuộc chơi.
  6. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đầu tiên:
    Thu xếp tạm các thứ xong, tôi lên xe phi ra Ryde, dọc đường xe 2 thì chạy phe phé. Đây là khung cảnh khu khách sạn nghỉ mát trung tâm, gần sát bãi biển:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một em GS150 lộng lấy kiêu sa:
    [​IMG]
    Xe cộ xếp cứ gọi là tăm tắp
    [​IMG]
    Mấy anh Khoai tây mới quen
    [​IMG]
    Hoàng hôn buông dần, tại các quán rượu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một anh khoai tay tôi quen lúc chiều trên phà đang gọi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Màu cờ sắc áo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố đêm
    [​IMG]
    Quán nhậu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất thân thiện, tôi đâu có thấy "phớt ăng lê" hồi nào? có lẽ, có cùng tiến nói chung, đó là: SCOOTER
    [​IMG]
  7. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đêm:
    Theo đúng chương trình sinh hoạt tự do và có nề nếp, ban ngày ngủ, lượn, buổi tối thức cả đêm uống, nhảy nhót, toán loạn ... xem ra đâu cũng vậy mà thôi
    Chương trình ca nhạc do các Club lớn tự tổ chức, ai vào coi thì xin mời mua vé. Tôi đếm sơ sơ có cỡ 3 nơi làm rất lớn, có sân khấu, có DJ nổi tiếng và các ban nhạc cổ điển có tiếng tăm về Rock, Rap, R&B, ... ngoài ra có ít nhất 10 quán bar lớn mở nhạc hết cỡ, nhảy nhót say xỉn cả đường phố. Bên ngoài đường quanh khu đó thì xe gáo rú ầm ĩ, nẹt pô váng đường
    Tôi chỉ vào được 2 chỗ và đây là vài hình ảnh tượng trưng, thục tế còn náo nhiệt hơn nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bán vé, hết sức dễ thương, biết tôi là VN đã đề nghị BTC tặng tôi 1 chiếc áo và miễn vé vào cửa
    [​IMG]
    Quầy vé
    [​IMG]
    Scooterist Security:
    [​IMG]
    Bên trong:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những người bạn thân thiện
    [​IMG]
    Quà tặng Scooter Vietnam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bạn có biết VFM là gì không, đó là Slogaan của họ: VALUE FROM MONEY
  8. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Goodmorning Vietnam !
    Ngày thứ 2: 23-8-2008
    Bãi biển Ryde:
    Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng dậy tôi hào hứng lên xe chạy tới bãi biển Ryde, được cho là nơi tập trung của các scooterist trong dịp lễ hội này. Xin được gửi tới một vài hình ảnh các hoạt động chung của họ:
    Một gia đình:
    [​IMG]
    Biểu tượng Sticker của Hội ngộ:
    [​IMG]
    Soi xe và bình lựng:
    [​IMG]
    Một hình ảnh hết sức ngoạn mục trên scooter:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rally 200:
    [​IMG]
    Chờ sang đường:
    [​IMG]
    Xếp hàng vỉa hè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoe xe:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xe có mọi nơi, mang cả ra kè đá cạnh bái tắm để:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các tài tặc của một câu lạc bộ lớn, với áo quần sặc sỡ do tham lam các hình ảnh và các kiểu huân huy hiệi cài lên mình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tấp nập:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi:
    [​IMG]
    Đi lại trên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cô gái xinh đẹp chỉ khi ngồi trên scooter:
    [​IMG]
    Tối đến bên các quán Bar:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trưng bày xe tham gia Lễ hội:
    Phòng trưng bày xe và trưng cầu đoạt giải thưởng cho chiếc xe dữ nhất trong Rally năm nay của UK được thực hiện trong một hội trường rất lớn, nơi mà hàng đêm của kỳ lễ hội tổ chức Music và Dancing. Giá vé vào cửa là 2 bảng anh, kèm theo 1 phiếu trưng cầu. Nào, chúng ta cùng tham gia nhé:
    Dòng người vào phong trưng bày:
    [​IMG]
    Đầu tiên là một chiếc xe độ Vespa chopper:
    [​IMG]
    Một chiếc Vespa khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vespa và vespa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lambretta cut-down:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vespa cut-down:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    GS160:
    [​IMG]
    Có cả Puch
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe hợp chủng:
    [​IMG]
    Lamb hơi giống Không-say
    [​IMG]
    [​IMG]
    TV2:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Small frame:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này