1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ngộ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoan2011, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoan2011

    hoan2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hội Ngộ

    Có hai chàng trai chết trẻ gặp nhau trong ngày AMPHUTE(một ngày tết của âm phủ), sau khi chén chú chén anh một người bắt đầu bầu tâm sự:
    - Em chết oan uổng lắm anh ạ!
    - Anh cũng vậy, rất oan uổng, vừa chết oan vừa chết cóng chú em ạ, đúng ra anh phải hạ cánh khi 90 tuổi mới đúng., nhưng sao chú lại rơi vào cảnh ngộ này?
    - Tại vợ em nó đẹp, trẻ mà nghề của em hay phải đi xa lắm anh ạ!
    - Thì có sao mà chết hả chú.?
    - Nhưng mà một hôm đi công tác về em thấy rõ ràng có một thằng nó đang ôm vợ em!
    - Kể ra cũng cay nhưng sao sao không cho chúng một trận rồi tống cổ chúng ra khỏi nhà. Chết làm gì hả chú.
    - Không anh ạ. mà tại vì em vào nhà tìm mãi không thấy thằng nào cả nên em ức quá mà chết anh ạ
    - Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! sao chú không mở tủ lạnh để cả anh không bị chết cóng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ----------------------------------
    Tôi đang tìm một vế đối bị thất truyền:
    Cô Gái Hơ Mông Bên Bếp Lửa
    Nhờ mọi người tìm giúp





    hoan

Chia sẻ trang này