1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi: Người bộ đội đầu tiên của VN bắt sống xe tăng trong Kháng chiến chống Mỹ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tonganhquan, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Người bộ đội đầu tiên của VN bắt sống xe tăng trong Kháng chiến chống Mỹ?

    Tớ rất cần biết về thông tin này. Anh (chị) em nào có bất kỳ thông tin nào vui lòng post lên giùm tớ nhé (có ảnh thì còn gì bằng). Sự kiện này diễn ra vào khoảng năm 1971, 1972. Cảm ơn mọi người.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu "bắt sống" được hiểu là chiếm được và mang được xe về thì chắc là trận này :
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=599.0
    ......
    Để bảo dàm cho trận đánh chắc thắng, Bộ Chỉ huy Miền quyết định thành lập Ban chỉ huy trận đánh, gồm các đồng chí: Tạ Minh Khâm - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, làm chỉ huy trưởng; Một Hữu - Tỉnh đội trưởng Bình Dương; Mai Văn Phúc Đoàn trưởng Đoàn cơ giới Miền J16 (sau đó đồng chí Nguyễn Thế Hùng, cán bộ Phòng Tác chiến Miền thay thế); đồng chí Bảy Dự, đại diện Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam (sau đó đồng chí Nguyễn Tâm Cang (Năm Đông) thay thế; và đồng chí Hai Trung, Bí thư huyện ủy Lái Thiêu.
    Từ tháng 10 năm 1965, đồng chí Mai Văn Phúc và đồng chí Trần Nhật Chiêu trực tiếp triển khai công tác chuẩn bị trận đánh. Đồng chí Nguyễn Hà Tưởng (Hà Vũ) - Chính trị viên Đại đội 40 được giao nhiệm vụ cải trang thành trung sĩ nhất ngụy, vào căn cứ địch để bắt liên lạc với đồng chí Phùng Văn Mười, nhằm giữ vững liên lạc giữa lực lượng nội ứng với Ban Chỉ huy trận đánh và Đại đội 40.
    Sau khi phương án 1 đánh theo kiểu đánh biệt động không thực hiện được, Ban Chỉ huy trận đánh quyết định đánh theo phương án 2 bằng nội công, ngoại kích.
    Theo kế hoạch, 19 giờ 80 phút ngày 23 tháng 3 năm 1966, ta bắt đầu nổ súng. Cuộc chiến đấu diễn ra rất nhanh và quyết liệt làm bọn địch không kịp đối phó. Khi chiếm được xe, ta sử dụng bốn chiếc chạy về hướng Sài Gòn nghi binh như là đảo chính, khiến địch tưởng thật phải huy động cả lực lượng thủy quân lục chiến ra ngăn chặn hết các ngả đường vào Sài Gòn; khi đến gần thành phố, ta tổ chức hủy xe, còn người rút về cứ. Cùng lúc, xe của đồng chí Phùng Văn Mười chạy ra đường 13, băng qua thị xã Phú Cường, được đồng chí Lê Hoàng To - đại đội trưởng một đơn vị thuộc Sư đoàn 9 dẫn đi đánh địch ở Gò Mối rồi đưa xe về Bông Trang - Nhà Đỏ, sau đó đồng chí Vũ Đức Hùng - cán bộ Đoàn Tăng - Thiết giáp J16 lái về căn cứ Long Nguyên.
    ......
  3. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhưng rất tiếc là không phải. Bạn có biết một sự kiện nào tương tự nữa không?
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo tôi biết thì đây là trường hợp đầu tiên chiếm và lấy được xe nguyên vẹn về (chiếm xong phải huỷ thì không kể).
    Mấy vụ ở CPC năm 71 thì toàn là xe bị bỏ lại thì QGP lấy về được thôi. Không nhắc đến người nào cụ thể.

Chia sẻ trang này